Ngọc Lan hương ngát tỏa vào thiên thu
Mắt buồn vĩnh biệt phù du
Hồn bay theo gió phiêu lưu cuối trời
Thế gian tình khúc rã rời
Dịu êm thanh sắc tuyệt vời lời ca
Ngôi sao bạc mệnh tài hoa
Dư âm thổn thức nhạt nhòa từ đây
Thế gian xóa sổ lưu đày
Trời xanh thanh thản mây bay bềnh bồng
Nợ trần cát bụi về không
Thế nhân bỏ lại bên giòng hư hao
Ngọc Lan rủ cánh ngã chào
Yêu thương còn đó nghẹn ngào bay đi…
Giáng Hạ
3/01
Và Quảng Thuận thì lại đang nghĩ đến hương thơm ngào ngạt của một loài Phong Lan rừng cũng có tên Ngọc Lan ở vùng rừng núi Bạch Mã cố đô Huế và chạnh nghĩ đến người xưa có cùng chung cảnh ngộ với Ngọc Lan bị bệnh nan y và ra đi lúc còn son trẻ mà có bài thơ họa lại đễ tiễn đưa người quá cố:
Ngọc Lan tiếng hát ngọt ngào
Hương Lan thơm tỏa đi vào thiên thu
Giã từ kiếp sống phù du
Hồn em bay bổng chu du cõi trời
Dù nay thân xác rã rời
Đôi mắt u uẩn sống đời lời ca
Hồng nhan bạc mệnh tài hoa
Âm vang xa vắng u hoài từ đây
Tha hương thoát kiếp lưu đày
Tình ca theo gió mây bay non bồng
Cuộc đời sắc sắc không không
Về nơi vĩnh cửu tránh đời hư hao
Chuông ngân cất mũ tiễn chào
Đàn chim dáo dác nghẹn ngào bay đi…
Nhà văn Quảng Thuận
10/3/2001
Lễ tiễn đưa linh cữu Ngọc Lan được tổ chức trọng thể ngày 10/3/2001 tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành Huntington Beach, thành phố Fountain Valley, trên 2000 bằng hữu, quyến thuộc và người ái mộ đã có mặt tiễn đưa Ngọc Lan đến nơi an nghỉ cuối cùng:
An bình giấc ngủ triền miên
Dư âm tiếng hát gợi niềm nhớ thương
Ngọc Lan trên chốn Thiên Đường
Nhớ chăng những kẻ vấn vương cõi trần!
Quảng Thuận
10/3/2001
Wow, great stuff.
Chung toi cung xin cam on cong lao cua anh TNS rat la nhieu. Da bo cong ra sua chua va ghi lai nhung bai nay.
Xin minh xác 2 điểm trong tài liệu trên đây:
1. Ngọc Lan sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956. Bởi vậy số năm phải viết (1956-2001) mới đúng. Ngọc Lan hưởng dương 44 tuổi và hơn 2 tháng.
2. Nghiã trang Chúa Chiên Lành không nằm trong thành phố Fountain Valley nhưng nằm trong thành phố Huntington Beach. Fountain Valley là thành phố có Thánh Đường Holy Spirit, nơi lễ an táng Ngọc Lan đã được cử hành
Post nay TNS da sua lai chua?
Tài liệu trên được gởi tới không phải tôi viết, tôi phải “post” nguyên văn. Tôi đâu dám sửa. Tôi chỉ bàn (comment) thôi
Oh, trong email, ban noi la may cai dau bi sai nen keu toi khoang post vao trong poem nen toi da lay xuong va moi de len lai ngay hom qua.
Tôi sửa dấu ngay từ hôm gởi email cho Donny rồi. Tôi tưởng Donny hỏi tôi đã sửa mấy điểm sai mà tôi ghi ở trên.
hihihi, chi la misunderstanding thoi 🙂