Khi chép những lời này của anh Trường Kỳ tôi cũng hơi hơi suy nghĩ một chút, sau cùng tôi quyết định đăng lên cho bạn nào chưa được dịp đọc qua, vì dó là kỷ niệm khó quên của Ngọc Lan. Tôi nói tôi hơi lưỡng lự là vì tôi thấy đáng buồn cho vị khán giả đó, và cho đứa con gái, bị “gạt” nên không bao giờ biết về mẹ thật của mình, chỉ vì người cha (hay phần lớn trong chúng ta) thích cái gì hoàn mỹ. Xin kể thêm một chuyện bên lề khác: tôi có dịp nói chuyện với một người đã biết nhiều về cô Ngọc Lan, họ kể có lần Ngọc Lan ngồi trong xe sau khi xong cuộc trình diễn, xe sắp lăn bánh, thì một nguời ái mộ, truớc dó đã tíu tít khen cô Ngọc Lan đẹp, ca hay, vv.., ra dấu như có chuyện rất là khẩn cấp phải nói. Khi xe ngừng lại, cửa sổ đuợc kéo xuống thì ngườí ái mộ nhìn cô ca sĩ ngồi cạnh Ngọc Lan và nói, “trời ơi sao cô xấu thế!” Hay một thí dụ khác: khi Ngọc Lan đi show, khi cô ra hát thì bao nhiêu khán giả vỗ tay nồng nhiệt và biểu lộ bao nhiêu yêu mến (một kỷ niệm của nguòi này là, có một lần, một nam khán giả đã quăng chiếc nhẫn cuới của mình lên trên sân khấu và hét lên, “Will you marry me?”), rồi khi đến người sau lên hát thì …. im lìm, và những tràng pháo tay đã nguội hẳn, cho thấy một sự chênh lệch trong tình ưu ái một cách quá rõ rệt!! Nguời kể cho tôi nghe chuyện này đã kết luận là, các ca sĩ khác dù không muốn ghen ghét Ngọc Lan thì cũng phải ghen ghét thôi, vì cách đối xử đó của khán giả. Nói tóm lại Ngọc Lan càng đuợc sự ưu ái của khán giả thì bè bạn đồng nghiệp càng ganh ghét cô. Ngọc Lan đã tâm sự là cô rất sợ (ngại) chuyện so sánh ca sĩ này nọ, lẻ di nhiên cô rất vui khi nhận sự yêu mến chấp nhận của khán giả, nhưng cô rất sợ vì cô mà bạn đồng nghiệp phải bị chèn ép như vậy. Một bài học cho chúng ta trong sự đối đải với nghệ sĩ, phải không các bạn?
Bạn yeumai tưởng tượng đấy. Sự thực bài “Ta Say” không liên quan gì đến Ngọc Lan cả. Bài “Ta Say” do nhạc sĩ Lam Phương viết ra để nói lên cái tâm sự riêng của mình. Tôi không tiện nói ra đây tâm sự gi. Còn Ngọc Lan có mượn bài “Ta Say” để nói lên cái tâm sự của mình không thi tôi không biết.
Theo toi nghi, Ngoc Lan rat co tai va rat nhay cam khi hieu duoc tam su cua tac gia Lam Phuong va da rat tinh te trong viec hoa than noi niem minh voi tam su cua tac gia de noi len tam su va noi niem cua rieng chi. Chi hat bai nay khi benh tat da kha nghiem trong. Con nhac sy Lam Phuong viet bai nay nhu la mot tam su rieng tu va oan han ke phu tinh. Do la chut cam nghi thien can cua toi. Mong chia se cung cac ban. Du sao di nua, cai chinh yeu nhat ma chung ta quan tam la Ngoc Lan da hat bai hat nay khong che vao dau duoc. Qua hay va qua rung dong long nguoi nhung dem thanh vang mot minh duoi anh trang.
Ngoc viet tiep de cho Van doc nua.
I am speechless.
Chi ngoc, please give us more!
Khi chép những lời này của anh Trường Kỳ tôi cũng hơi hơi suy nghĩ một chút, sau cùng tôi quyết định đăng lên cho bạn nào chưa được dịp đọc qua, vì dó là kỷ niệm khó quên của Ngọc Lan. Tôi nói tôi hơi lưỡng lự là vì tôi thấy đáng buồn cho vị khán giả đó, và cho đứa con gái, bị “gạt” nên không bao giờ biết về mẹ thật của mình, chỉ vì người cha (hay phần lớn trong chúng ta) thích cái gì hoàn mỹ. Xin kể thêm một chuyện bên lề khác: tôi có dịp nói chuyện với một người đã biết nhiều về cô Ngọc Lan, họ kể có lần Ngọc Lan ngồi trong xe sau khi xong cuộc trình diễn, xe sắp lăn bánh, thì một nguời ái mộ, truớc dó đã tíu tít khen cô Ngọc Lan đẹp, ca hay, vv.., ra dấu như có chuyện rất là khẩn cấp phải nói. Khi xe ngừng lại, cửa sổ đuợc kéo xuống thì ngườí ái mộ nhìn cô ca sĩ ngồi cạnh Ngọc Lan và nói, “trời ơi sao cô xấu thế!”
Hay một thí dụ khác: khi Ngọc Lan đi show, khi cô ra hát thì bao nhiêu khán giả vỗ tay nồng nhiệt và biểu lộ bao nhiêu yêu mến (một kỷ niệm của nguòi này là, có một lần, một nam khán giả đã quăng chiếc nhẫn cuới của mình lên trên sân khấu và hét lên, “Will you marry me?”), rồi khi đến người sau lên hát thì …. im lìm, và những tràng pháo tay đã nguội hẳn, cho thấy một sự chênh lệch trong tình ưu ái một cách quá rõ rệt!!
Nguời kể cho tôi nghe chuyện này đã kết luận là, các ca sĩ khác dù không muốn ghen ghét Ngọc Lan thì cũng phải ghen ghét thôi, vì cách đối xử đó của khán giả.
Nói tóm lại Ngọc Lan càng đuợc sự ưu ái của khán giả thì bè bạn đồng nghiệp càng ganh ghét cô.
Ngọc Lan đã tâm sự là cô rất sợ (ngại) chuyện so sánh ca sĩ này nọ, lẻ di nhiên cô rất vui khi nhận sự yêu mến chấp nhận của khán giả, nhưng cô rất sợ vì cô mà bạn đồng nghiệp phải bị chèn ép như vậy. Một bài học cho chúng ta trong sự đối đải với nghệ sĩ, phải không các bạn?
Bạn yeumai tưởng tượng đấy. Sự thực bài “Ta Say” không liên quan gì đến Ngọc Lan cả. Bài “Ta Say” do nhạc sĩ Lam Phương viết ra để nói lên cái tâm sự riêng của mình. Tôi không tiện nói ra đây tâm sự gi. Còn Ngọc Lan có mượn bài “Ta Say” để nói lên cái tâm sự của mình không thi tôi không biết.
Theo toi nghi, Ngoc Lan rat co tai va rat nhay cam khi hieu duoc tam su cua tac gia Lam Phuong va da rat tinh te trong viec hoa than noi niem minh voi tam su cua tac gia de noi len tam su va noi niem cua rieng chi. Chi hat bai nay khi benh tat da kha nghiem trong. Con nhac sy Lam Phuong viet bai nay nhu la mot tam su rieng tu va oan han ke phu tinh. Do la chut cam nghi thien can cua toi. Mong chia se cung cac ban. Du sao di nua, cai chinh yeu nhat ma chung ta quan tam la Ngoc Lan da hat bai hat nay khong che vao dau duoc. Qua hay va qua rung dong long nguoi nhung dem thanh vang mot minh duoi anh trang.