I Love Ngoc Lan

Nếu…

Chủ Nhật vừa qua tôi đọc một bài báo, bài báo làm tôi nghĩ đến trường hợp của Ngọc Lan.

Bài báo mang tựa “ When The Body Attacks Itself” (tạm dịch “Khi Cơ Thể Tự Tấn Công Mình”). Đại khái theo tác giả thì đàn bà phụ nữ bị chứng bệnh này gấp 3 lần đàn ông. Việc cơ thể tự tấn công mình gây ra nhiều chứng bệnh nan y như Rheumatoid Arthritis, Lupus và đặc biệt Multiple Sclerosis (MS), bệnh của Ngọc Lan .

Tác giả thuật lại chuyện một thiếu nữ Mỹ 21 tuổi bị Lupus và đang chờ chết vì những biến chứng ảnh hưởng tới tim và thận. Nhưng phép lạ đã xảy ra: tháng 9 năm 2002 cô được bác sĩ ở bệnh viện Northwestern Memorial Chicago cấy (transplant) stemcell (tạm dich” tế bào cuống”) và sức khỏe của cô đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Theo bài báo, bác sĩ Richard Burt ở bệnh viện Northwestern Memorial đã cấy stemcell cho 80 bệnh nhân và tất cả 80 lần cấy đều thành công mỹ mãn. Tuy nhiên bài báo không cho biết trong số 80 bệnh nhân có bao nhiêu người bị MS.

Cấy stemcell để chữa những chứng bệnh kể trên rất phức tạp và nguy hiểm và còn trong giai đoạn thử nghiệm; bởi vậy chỉ những bệnh nhân thuộc trường hợp thập tử nhất sinh, vô phương cứu chữa mới được bệnh viện chấp nhận cho cấy stemcell.

Đọc tới đây tôi liên tưởng đến Ngọc Lan vi Ngọc Lan nằm trong trường hợp này. Nếu Ngọc Lan không ra đi vội vã thì biết đâu Ngọc Lan đã được cấy stemcell và giờ đây chúng ta còn được nghe giọng hát ngọt ngào thánh thót và thưởng thức lối trình diễn tài tình độc đạo của Ngọc Lan .

Thật đáng tiếc !

NL & video clips

Chủ đề này tôi muốn mời các bạn tham gia để nói về cảm giác của các bạn khi xem những video clips của NL

Nói đến video clip “mùa thu ru em”, theo tôi thì cái clip này “trên cả tuyệt vời”…hình ảnh NL nằm xỉu giữa đóng là vàng mùa thu trong rừng, trông thật là sexy :o)

Tôi đã từng đi làm film commercial một vài lần, và biết được rằng để làm được 1 TV commercial 30 secs, tối đa cần 3 ngày quay, mỗi một shot ví dụ như cảnh NL phải nằm ở trên phiến đá, phải được quay tối thiểu 10 lần, đó là chưa kể phài diễn thử (rehearse) & warm up diễn viên trước.

2 video của NL không dùng kỹ xảo điện ảnh nhiều và cũng không quay ở trong studio nhiều, đó là điều tôi rất thích.

Tôi còn nhớ, hồi ở VN, sau khi video clip đầu tiên của NL xuất hiện, một vài ca sỹ VN cũng đã copy concept này và làm riêng cho họ một bộ phim ca nhạc (ví dụ như ca sị Thùy Dung với film “đi tìm cô ca sĩ”, or Nhã Phương luôn xuất hiện trứơc công chúng với cái nón bằng thủy tinh giống như NL đã đội)…dĩ nhiên story của những film ca nhạc cũng như chất lượng không thể nào so sánh được với “như em đã yêu anh”…

Như Em Đã Yêu Anh video somehow đã thay đổi một tí chút môi trường âm nhạc ở VN đầu những năm 90, dù rằng nhạc “hải ngọai” không được chính thức công nhận ở đây.

| DOQUANGMINH

chao anh Truong Ky , anh Donny Truong va cac anh chi trong nhom thuc hien web :www.ilovengoclan.com
Em la mot fan tu lau cua ca si Ngoc Lan . em co suu tâ`m rât nhieu ca khuc cua co^ ây. Cac anh chi co dia chi o Viet nam khong ? .Neu co , noi cho em biet qua email : [email protected]
Em se~ gui tang anh chi dia mp3/mp4 cua ca si Ngoc Lan do em suu tam .