2)Entries need to include your real full name, with address and phone number (if you have a phone number).
3)One entry per person only please.
4) To facilitate judging, please only send essay-type writing (no poems, although poems can be contained within your essay).
5) Essay should contain no fewer than 400 words and no more than 1,500 words.
6)Essay can be in English, Vietnamese, or French.
7)Duration of contest: 3 weeks (Feb 09 to March 01), and the winners will be announced exactly on March 6, the third anniversary date.
8) Yes, we said “winners” because, in addition to the grand prize winner mentioned above, there will be one first prize winner (a T-Shirt with Ngoc Lan’s picture and our website address–the shirt is being made now, as soon as it is finished we will put up a picture of it), and three second-prize winners who will each receive a poster of Ngoc Lan.
After the contest results are announced we will publish all essays on our website.
Như đã nói trước đây, chúng tôi xin loan báo một cuộc thi viết (làm luận), mà giải thưởng là tâm hình sơn mài. Như tôi có cắt nghĩa trước đây, hãng sản xuất đĩa L’Amour (hãng Giáng Ngọc) đã chụp lớn hinh CD/Tape cover của Ngọc Lan ra và đã sơn mài hình ấy và tặng cho Ngọc Lan làm kỷ niệm. Các bạn có thể đoán ra Ngọc Lan đã có treo tấm hình này trong nhà cô, có thể cô đã ngắm nhìn nó nhiều lần, và bây giờ, chi’nh bạn lại có một cơ hội ngàn vàng để làm chủ nhân tấm hình ấy để chưng bày lên sự yêu mến của bạn cho mọi người cũng biết.
Điều kiện của cuộc thi này rất dễ: bạn chỉ cần viết sao mà làm chúng tôi “siêu lòng” bạn là người “fan” yêu mến Ngọc Lan nhứt! Chúng tôi xin nói trước những người chấm giải cuộc thi này không phải nhà văn gì, chúng tôi chỉ dựa theo cảm nghĩ và tâm hồn chúng tôi gợi cho chúng tôi có cảm nghĩ bài nào xứng đáng nhứt để nhận giải quí giá này.
Sau đây là chi tiết của cuộc thi này:
1)Bài luận này (thơ không được chấp nhận, nhưng thơ có thể nằm bên trong bài luận của bạn viết) cần được gởi qua email cho chúng tôi tại [email protected] với đầy đủ tên thật của người gởi, địa chỉ và số điện thoại nếu có. Xin nhớ là bài dự thi phải gởi về qua địa chỉ email, còn các bài khác (không dính líu đến cuộc dự thi) thì xin cứ post như bình thường
2)Mọi người được gởi một bài thôi, để cho công bằng tất cả các bạn đều có cơ hội như nhau.
3) Bài sẽ dài không quá 1,500 chữ nhưng không ít hơn 400 chữ.
4) Bạn có thể viết bằng một trong ba thứ tiếng: Việt, Anh, và Pháp.
5) Cuộc thi này kéo dài 3 tuần, từ ngày 9 tây tháng 2 cho đến hết ngày 1 tây tháng 3.
6) Kết quả sẽ được thông báo đúng ngày kỷ niệm 3 năm cô Ngọc Lan qua đời (6 tây tháng 3).
7) Giải thưởng gồm có: a)1 giải thượng hạng: tấm hình sơn mài nói trên, b) 1 giải nhu*’t: 1 T-shirt mang hình Ngọc Lan với địa chỉ website, c) 3 giải nhì: ba người trúng giải này sẽ nhận được một poster của Ngọc Lan.
Sau khi thông báo kết quả, chúng tôi sẽ lần lượt đăng các bài dự thi lên trang này, bắt đầu từ ngày 6 tháng 3.
Chúc các bạn may mắn trong sự bày tỏ tình yêu của bạn đến với Ngọc Lan. Nếu có điều gì thắc mắc xin nêu câu hỏi ra đây chúng tôi sẽ tra? lời.
Rất vui mừng trang web đã hoạt động trở lại. Thật phục các anh chị, lại còn ra contest nữa. Everyone deserves to win this picture (O-so-lovely Ngọc Lan), but I think no one deserves it more than I do, hehehe…. I will give you a “killer” essay that will leave your hearts mere quivering “substances”.
Nói chơi đó nghe, nhưng Nhật sẽ đóng góp, may ra thì trúng giải, còn không được thì ít ra các bạn cũng thấy tôi ra tay văn nghệ lần đầu tiên (there’s always a first time).
You guys rock! Keep up the good work!
Một cuộc thi độc đáo rất đáng được chúng ta hưởng ứng hết lòng. Bằng ngòi bút chân tình, bằng mối tình cảm đặc biệt giành cho giọt pha lê Ngọc Lan, cũng như để cảm tạ các anh chị trong Ban tổ chức cuộc thi này, hy vọng mọi người sẽ tham gia và ủng hộ tuyệt đối.
Nhac toi poster la thay muon viet lien ngay tuc khac.Nhung ma poster sao chi co 3 cai a.Hoi it qua.Admin khuyen mai them mot ti di.Ma de tai gi,cam nhan ve bai hat,hay la cach trinh dien hay la Ngoc Lan va ky niem cua toi,hay truong phai Ngoc Lan…De tai mo rong qua,nen chac minh bo tay .
Minh Tâm sao vội bỏ cuộc? Chưa gì đã “hăm he” rồi há? Tôi đã sửa lại bài viết cho rõ hơn bằng cách tô đen lên cái “đề tài” mà bạn sẽ viết. Nó rộng thật, nhưng “rộng” là “dễ” đấy bạn ạ!
Cheers!
Duyên hưởng ứng liền chớ, giải thưởng kewl như thế mà không chịu khó viết ra (sự thật) làm sao được. Nhưng ngạc nổi tiếng gì Duyên cũng hơi kém hết, làm sao bị giờ?
Cai poster moi nhin de thuong qua di thoi.Hinh nhu co Ngoc Lan dang bang khuang khong biet bao nhieu fan cua co se tham gia day?Co Ngoc Lan yen tam di nhe,chac chan moi nguoi se ung ho co het minh,tat nhien chac chan moi ngay co se co them mot fan moi.
LOL! Minhtam, thay chua Ngoc Lan dang mong doi xem cac fans yeu men minh toi co nao. Dung de ngoc Lan phai that vong nhe 🙂