Cảm ơn anh TNS. Nhờ anh mà tôi hiểu thêm nữa về thần tượng của tôi.
Mấy hôm rày các bạn bàn về Minh Tuyết… Tối hôm qua tôi mượn về cái DVD PBN 71, coi Khánh Hà, Ý Lan, và đặc biệt là người đang lên Minh Tuyết. Cô MT trình bày bài Ngày Xưa Anh Hỡi, thấy cũng rất hay, có những nét diễn xuất nào đó làm gợi nhớ đến Ngọc Lan của chúng ta, tôi coi phần trình diện đó những 3 lần. Sau đó, các bạn biết không, tôi coi lại Ngọc Lan trong bài Xin Thời Gian Ngừng Trôi, thì nhận xét của tôi là, cô có cái “class” không ai có được cả. Giọng ca thì khỏi nói rồi, thu hút hết hồn tôi. Giọng cô trong sáng, sang cả, “không ngoặc nghoèo” lên xuống bất tử (bởi cô không cần show off), và nhất là cái thu hút lạ kỳ mà ai cũng nói tới. Cô ở trong một hạng riêng của cô (she was in a class by herself) và không ai có thể vào hạng đó đúng chung với cô.
Ôi tiếc, ôi nhớ!!!
Trang web này thật đầy đủ những tin tức về Ngọc Lan, nên tôi từ zero knowledge bây giờ đã hiểu biết khá nhiều về Ngọc Lan.
Tôi cũng muốn nói lên niềm thương yêu của tôi đến với Ngọc Lan.
Tôi thì không có thì giờ để xem các chương trình này nọ, giọng hát thiên phú của Ngọc Lan làm cho đời tôi cảm thấy rất đầy đủ.
Tu Uyen
Tội nghiệp cho chị Ngọc Lan. Không một lời than thở, không một lời đĩnh chính khi có những tiếng đồn về chị và bịnh của chị, chị chỉ ôm lấy trong lòng, và tệ hơn thế nữa, vì là người của công chúng nên chị phải mang một “mask” trước mặt đám đông. Tại vậy nên chị mới cười gượng gạo, cố gắng thật nhiều để lộ lên một niềm vui mà mình không có.
Cám ơn Ngọc. Sự thực tôi biết bài phát thanh này là nhờ Minh Tâm . Mặc dù chúng ta biết đa số những dữ kiện nêu lên trong bài phát thanh này nhưng chúng ta không bao giờ chán khi đọc và nghe những bài nói về Ngọc Lan. Trong những bài báo, những bài phát thanh, những lời phát biểu ý kiến, những câu trả lời phỏng vấn ai ai cũng nói lên cái tính tình dễ thương, dịu dàng, khiêm nhượng của Ngọc Lan.
Video ”Xin Thời Gian Ngừng Trôi” là một trong những video tôi thích nhất.Tôi nghĩ video này tiêu biểu cho tiếng hát Ngọc Lan: ngọt ngào, quyến rũ, mềm mại… Ngoài ra với bộ đồ xẩm, cái khăn choàng lụa trắng và mái tóc bới cao hình ảnh và diễn xuất của Ngọc Lan trong video này thật là đặc biệt, tuyệt vời