Cố ca sĩ tức là “the Late Ngọc Lan” đó Donny.
Di nhien la em biet chu co. Nhung thuong thuong em chi nghe nguoi ta goi Co Nhac Si danh cho nhac si va Danh Ca thi danh cho ca si. Nhung day la lan dau tien em nghe chu Co Ca Si va lai Ngoc Lan la Co Ca Si 🙂
Ô, thời tôi hiểu ý của Donny rồi.
Để múa rìu qua mắt thợ nha…. Xem có đánh thức các bạn “slumbering beauties” dậy hay không….
Nói về “ca sĩ” hay “danh ca” thì tôi nghĩ người ta hay nói sen kẽ nhau, thường tôi thấy người VN mình thì dựa vào sở thích riêng biệt của mình mà label “ca sĩ” hoặc “danh ca”-Danh ca là người ca sĩ nổi tiếng, có lẽ là nổi tiếng hơn ca sĩ, vì có rất nhiều ca sĩ, nhưng có mấy ai được nổi danh nói đến tên thì ai cũng biết, nên thiên hạ đặt họ vào cái class “danh ca”. Vì lẽ đó tôi nghĩ phải gọi Ngọc Lan là danh ca mới đúng,
Nhưng nói chung chung “ca sĩ” là cái label chung cho các người đi hát, nổi tiếng hay không.
Vay thi chung ta nen goi Ngoc Lan la Co Danh Ca. Chi nghi sao? 🙂
Tu truoc toi gio toi van nghi Ngoc Lan phai duoc goi la danh ca mi phai. Va toi nghi Ngoc noi dung, ca si la goi chung, nu ca si Thanh Thuy, nu ca si Khanh Ly, vv
Gọi Ngọc Lan là “danh ca” có lẽ Ngọc Lan không bằng lòng, cho dẫu chữ “danh ca” rất xứng đáng với Ngọc Lan. Tôi nghĩ, nguời càng lên cao thì phải khiêm nhường mới là người sẽ lên cao thêm nữa. Ngọc Lan sẽ vui khi được gọi là “ca sĩ”. Rồi, khi ngưòi ca sĩ có địa vị thì họ có chỗ đứng cao sang riêng họ. Bạn ơi, mình đã có “Con Nhạn Trắng Gò Công” thì Ngọc Lan sẽ là “Tiếng Hát Ru Ðời”