Tưởng Niệm Ca Sĩ Ngọc Lan – Thiên Thần của Tôi
Mấy ngày nay dù với thời gian hạn hẹp của người vừa đi làm vừa đi học, AngelNgocLan, đã nổ lực hết sức mình để hoàn thành thêm 5 cái wallpapers cho chúng ta. Khi tôi hỏi Angel về cảm nghĩ của bạn ấy khi làm ra những tấm hình hấp dẫn này, thì bạn lại viết bài sau đây để trình bày tâm sự cùng nỗi niềm của mình “sau lưng” những hình ảnh rất “fantasie” này. Khi đọc xong, tôi chắc chắn các bạn cũng đồng ý với tôi là AngelNgocLan là ngươì con gái rất dễ thương chân thật , là người mà mãi vẫn chỉ có Ngọc Lan là thần tượng duy nhất.
Note: Tấm hình chót, chưa có tựa, lại chính là đứa con tinh thần của một fan yêu mến Ngọc Lan không kém, đó là anh TNS. Mời các bạn đọc lời tâm sự của Angel và xem các hình ảnh sau đây:
Hôm nay trời mưa tầm tã làm tôi buồn đến lạ. Trong lòng như có gì không ổn, cứ suy nghĩ bâng quơ mông lung. Nghĩ đến lời nhắn gửi của chị Ngọc trong ban điều hành ilovengoclan làm tôi thấy xôn xao. Chị ấy có nhã ý muốn giới thiệu sơ qua về những wallpapers mà tôi đặc biệt làm cho ngày quan trọng sắp tới đây. Chị muốn tôi tóm tắt sơ lượt về tôi và tự đâu mà tôi lại muốn bắt tay vào việc làm wallpapers cho Ngọc Lan và muốn biết những ý nghĩ của tôi đằng sau những tấm hình đó. Lúc đầu tôi tưởng vài ba câu là có thể tóm lượt hết nhưng càng suy nghĩ thì tôi lại càng thấy có nhiều điều tôi muốn chia xẻ về người ca sĩ thần tượng của tôi. Như nhiều khán thính giả khác, sự ra đi của Ngọc Lan là một đả kích to lớn đối với tôi. Bao năm qua tôi rất hối hận vì đã không bao giờ tìm kiếm cơ hội để biểu lộ tấm lòng của tôi đối với Ngọc Lan khi cô còn sống, chẳng hạn như tìm đến những nơi cô trình diễn để xem cô hát hoặc là tặng cho cô một bó hoa gọi là tỏ lòng ái mộ, để rồi bây giờ tôi vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nữa. Tôi thật giận mình đã quá hời hợt. Năm vừa rồi rốt cuộc tôi có dịp ghé đến miền Nam Cali và đã đến viếng thăm mộ của Ngọc Lan. Từ sau khi trở về tôi đã có ý nghĩ trong đầu là tôi cần phải làm gì đó để đền bù cho Lan nhưng tôi cũng chưa rõ là mình sẽ làm được gì cho đến khi nghe chị Ngọc than thở trên ilovengoclan rằng chị ấy lo sợ có một ngày nào đó sẽ chẳng còn ai còn đề tài gì để bàn luận hay hoài niệm về Ngọc Lan nữa. Tôi nghe thế cũng có chút lo lắng và cứ suy nghĩ phải làm gì đâỵ Trong một vài lần tham quan một số websites, tôi thấy có nhiều bạn làm wallpapers cho người ca sĩ họ yêu thích làm tôi rất hâm mộ và tán thưởng việc làm này. Tôi mơ ước có một ngày nào đó tôi cũng có thể làm được những tấm hình như vậy cho người nữ ca sĩ thần tượng duy nhất của tôi.
Thế rồi tôi tìm đọc về Adobe Photoshop và đã mua quyển sách Adobe Photoshop for the Dummies. Về đến nhà giở ra đọc vài trang là tôi đã ngao ngán vì chẳng hiểu họ muốn nói gì. Tôi không biết có phải vì tôi là người ngu nhất trong đám người ngu cho nên sức lãnh ngộ của tôi không được cao hay là vì tôi vốn không phải là người ngu cho nên quyển sách này không dành cho tôi (nói đùa thôi!). Thế là tôi đã quẳng cuốn sách sang một bên không bao giờ liếc mắt đến nó nữa và quyết định tự tìm tòi học hỏi mò mẫm dò dẫm một mình. Sau nhiều lần vất vả đổ mồ hôi hột rốt cuộc tôi đã “nặn” ra được tấm wallpaper đầu tiên trong cuộc đời đó là tấm hình Ngọc Lan nằm cuộn mình trong vỏ sò, khuôn mặt ngước lên trời như trong video Lại Gần Hôn Em. Lần đầu tiên khi coi video đó ấn tượng Nàng Tiên Ốc của cô đã vĩnh viễn nằm trong tâm trí tôi. Tôi thích thú nhất là khi nghe bạn Obsession(s) trên ILNL gọi cô là “Nữ Thần của Biển Cả” vì theo tôi thì cái danh hiệu này vừa bí hiểm vừa thơ mộng. Sau đó tôi đã cố gắng trau dồi khả năng và tiếp tục cho ra đời nhiều tấm hình khác dựa theo trí tưởng tượng và cảm giác của tôi khi nhìn vào mỗi tấm hình của Lan. Tôi thấy thoải mái nhất là lúc vừa làm wallpapers cho Lan vừa nghe cô hát êm êm bên tai. Đó cũng là lúc mà tôi thật sự “relax” và tạm thời lẩn trốn thế gian này để đi vào thế giới huyền thoại của tôi và chỉ có tôi và Ngọc Lan mà thôi. Tôi nhận thấy ngoài tiếng hát thánh thót như thiên thần của cô, cả khuôn mặt của cô cũng giống như thiên thần nữa. Mỗi một tấm hình của cô đối với tôi đều đặc sắc và nó mang đến cho tôi biết bao cảm giác huyền hoặc khó tả. Ở Ngọc Lan có điều gì đó bí ẩn mà biết bao người ái mộ cô đã nhiều lần đề cập đến và luôn mong muốn tìm hiểu khai phá. Tôi cũng vậy, tôi lúc nào cũng muốn khai thác hết những khía cạnh khác nhau về Ngọc Lan dựa theo trí tưởng tượng của tôi.
Trên đường đi làm mỗi buổi sáng ngoài việc đọc kinh và cầu nguyện tôi còn thích dành chút thời gian để nghĩ về Lan và nghĩ làm sao để làm hình này hình kia cho Lan. Tôi nhìn trời mây nước, quan sát bông hoa cỏ cây và mọi vật xung quanh để lấy cảm hứng và dùng làm đề tài cho mỗi tấm wallpaper rồi tưởng tượng khi ghép Ngọc Lan vào hình sẽ ra sao. Tối khi về đến nhà thì tôi cố gắng mang những ý nghĩ đó để lồng vào mỗi bức tranh. Tôi cứ miệt mài trước máy vi tính đến nỗi những người thân yêu nhất của tôi phải ghen tị với Lan vì tôi đã bỏ quá nhiều thời gian cho Lan. Họ có cảm giác như tôi thương Lan và coi trọng Lan nhiều hơn họ. Thật ra đâu phải như vậy! Tôi thương tất cả đồng đều như nhau vì đối với tôi Ngọc Lan đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, cũng giống như những người thân yêu của tôi đối với tôi rất quan trọng. Chỉ vì quá lưu luyến nuối tiếc một người ca sĩ tài hoa bạc mệnh cho nên tôi muốn lưu trữ lại những hình ảnh của Ngọc Lan dưới dạng wallpapers. Tôi coi trang Artwork trên ILNL này như là quyển nhật ký mà trong đó tôi ghi lại những cảm nhận của tôi về người nữ ca sĩ khả ái này. Sau này khi về già nhìn lại chắc tôi cũng vẫn còn mỉm cười với chính mình vì đã quá hâm mộ một người đến khờ khạo. Đừng nói chi xa xôi, hiện tại mỗi lần xem lại những tấm wallpapers cảm xúc của tôi về Ngọc Lan vẫn dâng trào y như là lúc tôi mới vừa làm xong mỗi một tấm vậỵ Có khi cảm xúc về Lan và cảm xúc về bản thân tôi lẫn lộn đến nỗi tôi không biết mình đang diễn đạt về Lan hay về mình, hay là cả hai. Chẳng hạn như trong tấm hình The Storm, tôi muốn diễn đạt những sóng gió và sự buồn bã mà trong đời Ngọc Lan đã trải qua (như là chuyện tình cảm của cô, cơn bệnh trầm kha của cô…v v…), cũng giống như những sóng gió mà tôi đang gặp phải trong cuộc sống hiện tại của tôi. Mặc dù đang trong cơn phong ba bão táp nhưng trên khuôn mặt của Lan lại thể hiện sự thinh lặng và chịu đựng. Mỗi lần nhìn ngắm bức hình này tôi cảm thấy trong cơn sợ hãi và buồn bã lại có gì đó yên tịnh và chấp nhận. Còn trong tấm hình The Heart của Lan thì tôi có cảm nhận rằng Lan đang cố ôm ấp một tình yêu và hy vọng nào đó. Tôi thật muốn ôm Lan vào lòng cũng như tôi tưởng tượng Lan cũng đáp trả lại. Nói tới đây tôi chợt nhớ đến có lần tôi đã từng nói rằng Lan hay tự vuốt ve ôm ấp cô ấy (embracing herself) trong nhiều videos mà cô đã trình bày cho thấy cô là một người rất buồn và cô đơn (đây chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi mà thôi). Tuy vậy, đôi khi tôi lại thấy có những lúc Lan cũng có những giây phút vui tươi hồn nhiên, thậm chí còn thích phiêu lưu nữa. Tấm hình mà tôi thấy cô cười khoan khoái và hồn nhiên nhất đó là tấm Ngọc Lan and the Sailboats. Tôi cảm nhận được khuôn mặt thích thú của Lan khi cô ra biển. Lan rất yêu biển mà! Tôi cũng yêu biển như Lan, và tôi muốn được cùng Lan giăng buồm ra khơi để hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn mây nước. Tôi cũng mong ước được cùng phiêu lưu với Lan trên chiếc xe mô-tô đến bờ hồ để cùng nhau ngắm ánh chiều tà thật bình yên như trong The Sport wallpaper. Và còn rất nhiều nơi tôi muốn đưa Lan đến nữa …..
Ngày 6 tháng 3 năm 2005 là kỷ niệm đúng 4 năm Ngọc Lan qua đời. Lòng tôi thật bồi hồi xúc động và không ngừng nghĩ đến Lan và cầu nguyện cho Lan. Tôi khẳng định có rất nhiều quý bạn trên iLoveNgocLan đang ráo riết thực hiện những điều họ muốn làm cho Lan như là viết văn, làm thơ, hay là làm video clips … v v… để tưởng niệm Lan. Tôi cũng không ngoại lệ. Mấy hôm nay tôi cũng ráo riết tranh thủ thời gian để tạo ra: The Music, The Storm, The Fire, The Heart, và The Sport wallpapers như là những nén hương lòng tôi thắp cho Lan.
Mong Lan ngủ yên giấc.
AngelNgocLan
toi van luon biet on den tat ca nhung nguoi da dong gop cho trang website nay sinh dong va ton tai de nhung than huu cua Chi Lan mai ghe tham moi ngay,moi khi cam thay nho khi hoi tuong nguoi nghe sy kha kinh nay.Neu khong co nhung nguoi day cong vun dap cho trang web nay thi chac han se khong co mot noi,mot ngoi nha chung de chung ta moi khi giong to cua noi nho,nhung muon phien vi qua yeu thuong ve chi -de chung ta co mot noi am ap nhu vay trut het nhung noi niem tam su ay.Cau mong cho trang nay ton tai mai,va cung cau xin cho huong hon Chi duoc hanh phuc noi coi vinh hang ay va ngay gio nam thu 4 nay
Toi khong co khieu viet van hoac tho, chi xin duoc tuong niem den Ngoc Lan cua chung ta bang mot bai tho ma toi da doc duoc tren bao cach day da lau. Moi cau tho trong bai tho deu la nhung cai ten cua nhung bai hat rat noi tieng cua co nhac si Trinh Cong Son (toi se viet hoa de cac ban de thay). Trong do co rat nhieu bai hat ma Ngoc Lan cua chung ta da the hien that xuat sac. Qua that, hai con nguoi tai hoa – mot la nhac si va mot la ca si – da ket hop voi nhau tao nen nhung tac pham de doi cho chung ta. Xin duoc chep lai bai tho cho cac ban nhu sau :
CHIA TAY
Cao Vu Huy Mien
DIEM bay gio da XUA
TINH XA thanh CAT BUI
Nguoi ROI NHU DA NGAY NGO
Ta ve LANG LE NOI NAY
Tu dao HOA VANG MAY DO
Mot minh NGHE NHUNG TAN PHAI
EM DI BO LAI CON DUONG
Bo lai DOA HOA VO THUONG
Ta ngoi RU DOI DA MAT
Danh thoi RUNG XUA DA KHEP
Danh thoi CON CO BAO NGAY
Cam bang NHU CANH VAC BAY
UOT MI roi cung PHOI PHA
TOI OI ! DUNG TUYET VONG
Vi tinh yeu
la
PHUC AM BUON !
Trong nhung bai hat ke tren, han cac ban cung da biet, Ngoc Lan cua chung ta da hat that tuyet voi cac ca khuc: DIEM XUA, CAT BUI TINH XA, ROI NHU DA NGAY NGO, LANG LE NOI NAY, NGHE NHUNG TAN PHAI, RUNG XUA DA KHEP, NHU CANH VAC BAY, UOT MI. Nao, cac ban hay cung nghe lai nhung ca khuc nay va hay cung chap tay cau nguyen cho Ngoc Lan cua chung ta noi thien duong nhe !
Những tấm hình của chị Angel Ngọc Lan tạo ra thật là công phu. Tôi xin nghiêng mình khâm phục chị. Tôi thích nhất là tấm hình “The Heart” vì trông nó rất là lạ, và khuôn mặt Ngọc Lan thì khỏi nói rồi, she’s the show! Còn hình “The Music” thì khỏi nói, một sắc đẹp tuyệt trần bên đóa hoa hồng mắc cở vì biết mình không so sánh nổi, đàn violin và piano để nói lên sự quan trong của nhạc trong đời cô Ngoc Lan. Mong chị có thì giờ sáng tác mãi cho chúng ta thưởng thức.
Hinh dep qua AngelNgocLan và anh TNS a. Hanh diên thay cho chi Ngoc Lan muôn doi vân là tiêng hat cua tinh yêu và gio dây vân con co rât nhiêu tinh yêu dành riêng cho chi.
Đúng là:
Nhạc thánh thót, thêm người hoa mộng
Bão bên ngoài, sóng nổi bên trong
Lửa tình rực cháy chưa xong
Tim nàng rung (hay run?) nhịp bẻ cong lý chàng
Mô tô cỡi dọc phóng ngang
Nửa phô nửa giấu mơ màng… bờ vai
Úi chào ơi…bài thơ này tuy ngắn nhưng lại rất dễ thương…không ngờ Tu Mi Chân Nhân chỉ vài chiêu quyẹt quyẹt là có thể tóm tắt hết những ý nghĩ của Angel. Biết vậy Angel đâu có cần tốn thời gian viết bài viết vừa dài vừa dai vừa dở … biết rồi khổ lắm nói mãi … đầy những chữ “Tôi” đáng ghét này 🙂
Cảm ơn Minh Hạ tỷ tỷ và bạn MinhTrang. Tại Ngọc Lan quá đẹp cho nên bất cứ cô ở trong bối cảnh (background) nào cũng đẹp hết đấy.
Tu Mi Chân Nhân: hình như người là ngòi viết của Thiên Định? Nếu đúng thì tiện nữ phải xin thụ thập những đường chưởng hoa bướm, dù học cho đến lúc bạc đầu tiện nữ cũng dốc lòng… Còn nếu tiện nữ đoán lẩm thì tiện nữ xin lỗi đã nhìn lầm, đường múa giống quá giống quá…
Tiểu thư ôi, tiểu thư mặc cả oang oang giữa chợ cho đến cùng thế thì còn ai bán buôn gì được nữa cơ chứ! Không Fải, không Fải:
Tiểu thư nói thế Người lại thích chí cười tít mắt như khi Angel nghe lời đưa đẩy của bà chủ tiệm CD mà gật đầu nhận bừa bây giờ! Ối giào, tiểu thư quá lời đấy chứ mỗi khi tiểu thư xung trận dương đông kích tây oánh người mệt nhoải mệt nhoài mà phải dở đến ngón “Lăng Quăng Vi Bộ” để tẩu thì ai mà dám nhận!
Tiểu thư cứ vào thư viện mượn về luyện vài bộ “Võ Lâm Ngũ Bá, Thiên Long Bát Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp…” là đả thông Nhâm, Đốc nhị mạch mà thượng thặng ngay ấy mà!
Cô chiêu kia sao phát âm hai chữ “quy ẹt quy ẹt” dài dữ vậy?
Ấy ấy…tiểu muội xin huynh thứ lỗi, muội đây lâu lâu có vài chữ phát âm không chắc cú mấy thì thường hay tra tự điển nhưng mà hôm bữa lười nên viết đại khái ai dè…trật lất…thì ra là “quẹt quẹt” hả 🙂
Mà nói mới nhớ nha … công nhận người ta nói “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” là đúng mà. Tu Mi Chân Nhân đâu có thèm đợi đến 10 năm mà đã tìm ra dịp bắt bẻ tiểu muội rồi. Muội đọc lại bài thơ của huynh, đoạn thứ tư trong bài thơ trên viết: Tim nàng rung (hay run?) nhịp bẻ cong lý chàng … cha chả … nhớ hồi đó có người bị muội đây bắt bẻ rồi bây giờ “vặn” ngược lại chứ gì? Hay cho Tu Mi, giỏi cho Tu Mi!! Bây giờ lại còn bắt bẻ “quẹt quẹt” muội nữa. Bày đặt ăn hiếp muội hả. Muội hỏi huynh Có phải muốn khai chiến không? Nếu phải thì … bớ Thảo sư tỷ, Minh Hạ tỷ tỷ, Ngọc Nương, Obsessions sư huynh, M&M muội muội đâu rồi … ra đây giúp muội cho Tu Mi Chân Nhân này một bài học nhớ đời đi … bớ các sư huynh tỷ muội!!! 🙂
Thiệt là đau đớn tấm lòng, đã để cho Angel tỷ tỷ gọi khàn cả cổ mấy ngày hôm nay. Mai Chị muội tuy rất ít lời nhưng cũng thấy cảm động quá, đành phải đánh xuống đây chướng đầu tiên ( hay chưởng thứ mấy rồi vì Minh Hà ty đánh chiêu thứ nhứt, rồi đến Tu Mi đại hiệp.. sĩ, đến Angel tỷ tỷ rồi mới đến được muội) Kỳ nầy coi bộ èo uột quá hà tỷ? Nghèo nàn nghèo nàn…
Bài nầy nói đúng ra là … muội viết đó Minh Hà ạ! Đặt bút xuống là văn chương nó chạy xuống trang giấy, muốn ngưng cũng không được. Muội nói thật đó tỷ không tin sao, không phải muội nơi để chọc giận Tu Mi đại hiệp sỹ đâu.
M&M hoàn toàn đồng ý với anh chị admin, tỷ Angel không những dể thương, chân thật mà còn vui tính, lý lắc, hát hay nữa. Và passion sâu sắc Ngọc Lan của tỷ…M&M không cần phải diễn tả thêm. Hoan nghênh tỷ đã tỏ bày nỗi lòng Ngọc Lan của mình cùng những wallpapers tỷ đã dày công tạo dựng trên trang nhà. Cho M&M hỏi nhỏ, khi nào fans và M&M sẽ được chiêm ngưỡng thêm hình và mẩu chuyện nhỏ phía sau “Thiên Thần Ngọc Lan” của tỷ?
May có người lên tiếng kịp thời chứ để muộn hơn chút lỡ thành ra Tai Chi thì kỳ hông! Sao Angel mới tri hô lên mà ở đâu đã bắt đầu túa ra thấy ớn vậy! À, Angel còn hát hay nữa hả, post lên vài bài cho mọi người nghe với.
M&M ơi, sao lại bắt chước Minh Hạ tỷ tỷ đứng giữa chợ la làng kiểu này còn gì là bí mật quân sự nữa 🙂 Đừng quảng cáo Angel như vậy coi chừng lỗ mũi nó phồng ra to quá thì khổ đời 🙂
Tu Mi hỡi, bộ huynh không sợ muội “tra tấn” lỗ tai của huynh sao? Phải có công lực thâm hậu lắm mới không sợ bị thương đó …ehihihih 🙂
Thôi, nghe sư phụ Ngọc Lan hát thì an toàn hơn nhiều huynh ơi 🙂
Thôi quá độ rồi Tu Mi Chân Nhân vừa xuống núi chưa kip thở khí trời …nơi chốn lạ thì đã bị tấn công tới tấp, không biết có nên tội nghiệp không hả, các tỷ? Minh có nên nương tay một ít hay không, hở các tỷ?
Ủa mà Angel tỷ hát hay nữa à, sao tỳ nhiều tài quá thế, chia bớt cho em út đi chứ?
Chu choa ơi … chưa chi mà Minh Hạ tỷ tỷ lại lo lắng với tội nghiệp cho Tu Mi này nọ rồi … hơi lạ nghen 🙂
M&M ơi, Angel cũng có chút lo lắng như chị Ngọc nhưng mà không phải lo lắng không còn gì để bàn luận hay hoài niệm về Ngọc Lan mà là lo lắng không còn hình của Ngọc Lan để Angel làm wallpaper cho Ngọc Lan đó. Bây giờ Angel giống như con kiến đi tha hình của Ngọc Lan về tổ ilovengoclan. Chỉ sợ rằng mai mốt không còn hình để tha nữa thôi 🙁 Trừ phi là Angel đi học vẽ rồi về vẽ hình Ngọc Lan 🙂
Dù sao đi nữa, ngày nào còn hình của Ngọc Lan thì ngày đó các bạn vẫn còn thấy Angel làm wallpaper mà…
Angel tỷ ơi, thật là:
những tưởng tỷ muội cùng sát vai
ra tay thiên hạ biết tay má hồng,
thế mà:
tỷ biếu một ván, muội bủn rủn
Địch quân không khéo lại cười ồ!!!
Sao tỷ nơ lòng nào, hở tỷ Angel?
Minh Hạ tỷ tỷ yêu dấu,
Tại địch quân chưa lo lắng mà phe ta đã lung lay, động lòng trắc ẩn sớm quá làm Angel không rõ thực hư như thế nào nên mới thốt lời đa nghi, vô tình mộ phạm tỷ tỷ…muội đây thật là ân hận. Mong tỷ đại lượng khoan hồng bỏ qua cho tiểu muội nhé 🙂
Ủa, Mai Chi Cô Nương mới vào đây tự nhận mình là thích khách…ý quên …tự nhận mình là quý khách mai danh ẩn tánh gì đó rồi khi không dzọt đâu mất rồi nhỉ? Đúng là cao nhân hành sự có khác thường.
Tu Mi…huynh đang chu du nơi nào? Võ trường ilovengoclan dạo này hơi vắng lặng…hay là huynh múa vài đường đẹp mắt để chiêu mộ quần hùng đi huynh?
Em cũng là người ái mộ ca sĩ Ngọc Lan…Nhưng em thật buồn khi chị ấy ra đi quá sớm