Sao không đến thăm em chiều nay
Ngòai kia tuyết rơi rơi
Trong băng giá tim em tả tơi”…
…..
Sau đó, ban nhạc Viva vẫn tiếp tục trình diễn với Ngoc Lan ở Ottawa, Montreal cho đến năm 1994. Đời nhạc sỹ, ca sỹ có lúc vui, lúc buồn nhưng Ngọc Lan lúc nào cũng giữ hòa khí và rất dễ thương với mọi người nhất là đối với khán giả thì Ngọc Lan rất là thân mật và tự nhiên.
…..
Từ năm 1995, vì bận rộn chuyện gia đình và con cái, tôi tạm ngưng tham gia với ban nhạc Viva cho tới năm 2004. Trong khoảng thời gian này, nghe tin Ngọc Lan mất đi tôi rất sững sờ và bàng hòang, không ngờ đã không bao giờ gặp lại đươc Ngọc Lan và nghe giọng ca ngọt ngào ngày xưa nữa.
…..
Sau này tôi có soạn một nhạc phẫm tạm tựa là “Ngọc Lan” để tặng cho một tài năng hiền lành, dễ thương mà tôi hân hạnh được quen biết và trình diễn chung trong đầu thập niên 1990…
Ngoc Lan
Nhạc và lời Hùng Vũ
Em G G6 Am
Ngọc Lan như giọng hát cao vút áng mây trời
D G
Ngọc Lan như tiếng cười
F#dim7 B7 B7
Ngọc Lan về đâu rồi
Em G G6 Am
Ngọc Lan như làn gió bay vút nẽo xa mờ
D G
Ngọc Lan ai đón chờ
F#dim7 Em
Về đâu đi về đâu
Em Am Em Em
Ngủ đi, thôi ngủ đi, ngủ đi
Em Am
Ngủ đi cho nắng ngang đầu
Am Em
Cho gió thôi sầu
G Em Em
Cho đời bể dâu
Em G G6 Am
Ngọc Lan nay về đâu theo gió núi mây ngàng
D G
Ngọc Lan tiếng vẫn vang
F#dim7 Em Em
Ngọc Lan, Ngọc Lan
D G
Ngọc Lan vẫn tiếng vang
F#dim7 Em
Ngọc Lan, Ngọc Lan
Hùng Vũ
Ottawa, Canada
2006.
Chú thích
Trước khi gởi bài viết trên đây đến chúng tôi anh Hùng Vũ đã gởi đến chúng tôi một tài liệu vô giá, đó là phần thâu hình buổi dạ vũ mừng xuân tại Ottawa, Canada năm 1991 mà anh mô tả trên đây.
Kỳ tới chúng tôi sẽ đề cập thêm về tài liệu này.
Mình tin là Ngọc Lan còn rất nhiều video chưa được công bố bởi vì ngày xưa cô là ngôi sao số một, tham gia rất nhiều show lớn. Nhân đây mong các nhạc sĩ và các bầu show nếu có ai từng luư giữ những tài liệu về cô xin hãy chia sẻ với mọi người, mình tin chắc là rất nhiều bạn cũng cùng ý kíên với mình.
Troi oi, suong qua vay. Minh Ha rat la mong doi, mau mau len anh chi oi!
Căc bạn thân mến, dầu muốn dành sự ngạc nhiên thích thú đến với các bạn, nhưng vì … thích quá nên không bật mí một chút thì cũng tức lắm. Ngọc Lan khi đi hát ngoài thật là linh động, vui vẻ và dễ yêu dễ thương. Cô thật là chiều khán giả, có nụ cười thật đẹp thật tươi, đôi mắt đẹp sáng long lanh, con người thon thon. Thật Ngọc Lan là số “10” trong lòng tôi.
À phải nói thêm một chi tiết nưa: làn da Ngọc Lan thật là đẹp. Người ta vẫn nói phấn son che đi những cái xấu của làn da, nhưng với Ngọc Lan, trời! làn da quá đẹp. Nhớ lời bà Thăng (Mây Production) vân nói, da Ngọc Lan mịn lắm…
Các bạn ráng chờ coi nha! Minh Hà ráng đợi nha!
Ngọc
Tôi đồng ý với bạn Quốc Huy. Chia sẻ những dư kiện này là một việc nên làm, vì mình ghì ghì giữ lấy cho riêng mình không bằng chia xẻ với các fans của Ngọc Lan sẽ giúp cô “sống” mãi.
Dang nin tho de doi day, chi Ngoc nghi lam sao Ha doi them nua day? Doi den bao gio, chi Ngoc toan la choc may fans khong ha. Hu hu…
Tin nầy quả là giật gân, thôi thì tôi củng ráng chờ. Ngày mai mà không có phim coi thì cắt tóc đi tu luôn. Nếu có ai cản thì ít nhất củng cạo bớt một bên chân mày.
Lâu rồi mới trở lại mái nhà xưa, xin chào mọi người, có khỏe không
Bạn lnguyen, chào đón bạn trở lại căn nhà này. Căn nhà này thiếu bạn buồn như chấu cắn. Chắc ai cũng khỏe nhưng đang tĩnh tâm và thực hành tối đa khẩu hiệu “im lặng là vàng”. Tôi thấy nếu bạn cạo một bên chân mày thì trông hơi kỳ bởi vậy tôi đề nghị admin chờ thêm 2 ngày rồi mới đưa video clip lên để bạn cạo thêm một bên chân mày cho nó đều và nhìn đỡ xí trai.
TNS đại ca, xúi bậy quá nhưng mà Admin đả đăng hai bài rồi, coi thấy phê luôn. Lâu lắm rồi mình mới thấy được những hình ảnh tươi mát như thế. Quyết định rồi, không cạo chân mày nữa, chỉ cạo râu thôi. Thiệt không biết ca sĩ ở đâu mà sao tươi như thế, có ai biết bảo giùm không?
Hiện tại bây giờ mình đang ghiền bài “Hạnh phúc lang thang”, đả nghe nhiều lần rồi, nhức càng nhức hơn. Để mình nghe riết cho thật thấm rồi sẻ viết một bài đăng lên đọc chơi.