Thay vì : Ôi! Giá thử ngay khi trước …ta mù, ta điếc
Ta khùng điên, ta không biết Ngọc Lan !
Thì nó chỉ còn : Ôi giá thử khi trước ta mù điếc (!)
Thật ra thì mình không thể trách người phụ trách trang thơ, thiển nghĩ có khi cô (Hay ông) ấy cũng chưa từng đọc qua Bài phú Truyện Kiều của Chu Mạnh Trinh nữa ! Chuyện bài thơ tôi xin gác lại, hy vọng nó sẽ xuất hiện trên mục ” ilovengoclan.poems” trong một ngày gần đây. Bây giờ tôi xin trở lại với TNS và lòng tri ân lẫn cảm phục khi đọc bài viết của anh về NL cho tất cả chúng ta. Riêng tôi, tôi có cảm tưởng như là anh viết dùm tôi vậy, cộng thêm phần giải thích về kỹ thuật trình diễn điêu luyện của NL.Phần trên , tôi có nói về Dalida mà tôi mê tiếng hát ở những năm 60. Nhưng có một vài bài Dalida không làm tôi chú ý, nhưng Ngọc Lan lại ca rất hay, bằng lời Pháp hay lời Việt, như bài Il pleut sur Bruxelles (Vương Vấn)Paroles, Quelque chose dans mon coeur. Bài sau nầy Elsa hát, mà bạn tôi ở Paris được tôi cho nghe bản NL hát, anh chàng Pháp này khẳng định là NL ca hay hơn Elsa. Riêng tôi thì không cần ai thuyết phục, mà cũng không cần phải thuyết phục ai, chỉ cần biết là tim tôi thổn thức khi nghe nàng hát, và khi nào bất chợt nhớ ra là nàng không còn nữa thì tim tôi nhói đau, một nỗi đau không bao giờ dứt.
Trong tiệm sách vài năm trước, Thảo có xem sơ qua cuốn phê bình của nhà văn Hồ Trường An về ca sĩ việt Nam với lời tựa từ Nam Lộc (chắc là cuốn anh nói). Đó là cuốn đầu tiên, với danh sách của rất nhiều ca sĩ. Sự bình luận ca sĩ không dựa theo loại nhạc, thời kỳ, tên tuổi, thời gian, sự thành công, hay bất cứ sự phân định nào rõ rệt. Có những ca sĩ trước thời, cùng thời hoặc sau thời với chị Ngọc Lan, và hát hoặc không hát loại nhạc chị Ngọc Lan từng hát. Có người nổi tiếng từ bao nhiêu thập niên trước mà cũng có người chỉ xuất hiện trong lãnh vực ca hát một thời gian ngắn. Thảo đã giở trang mục lục để tìm tên Ngọc Lan nhưng không thấy. Trong lòng có hơi ngạc nhiên. Vì sao? Cố nghĩ về ông Hồ Trường An một cách công bằng nhưng nghe nói ông không ưa chị Ngọc Lan khi chị ấy còn sống nên tự hỏi đó có phải là nguyên do. Lại nghĩ về những quyển tiểu thuyết rất thú vị của ông mà hy vọng vào giá trị của cuốn sách. Nhưng đọc lướt qua một số nhận định của Hồ Trường An về các ca sĩ khác, thấy suy nghĩ cá nhân nhiều hơn là khả năng hiểu biết về lãnh vực âm nhạc. Thất vọng là tại sao không ông không dừng lại ở sở trường viết truyện đồng quê miền Nam việt Nam. Thảo bỏ cuốn sách xuống, không mua nữa. Nên cuốn thứ nhì (hay thứ ba?) không biết tên chị Ngọc Lan bị nhắc trong đó.
Cám ơn anh cho biết những nhận xét của Hồ Trường An về nhan sắc của chị Ngọc Lan. Cám ơn những lời tâm sự của anh.
Thảo
Đừng gác lại chuyện bài thơ. Đăng mau lên đi bác ôi!
Thân gởi anh nickphan/phan sinh
Chào đón anh đến với trang ILNL.com và cám ơn anh về những bài viết/thơ/bình luận anh đóng góp với trang Ngoc Lan trong vòng mấy ngày gần đây. Trang Ngọc Lan dạo này như gặp cơn hạn hán, sự đóng góp của anh đúng là một trận mưa rào làm cây cỏ ngôi nhà Ngọc Lan xanh tươi …
Về việc anh đề cập tới bài tôi viết về Ngọc Lan. Anh quá khen sự thực tôi không dám nhận là “master” trong vấn để phân tích giọng hát và con người Ngọc Lan. Tôi chỉ nghĩ sao viết vậy. Đọc bài viết của anh tôi nghĩ tôi và anh cùng có “gout” giống nhau nên mới mê giọng Ngọc Lan như vậy còn ông HT An nào đó không có “gout” giống mình (có lẽ ông thích những giọng hát Phuơng Dung, Thanh Tuyền, Hương Lan…?) thì mình không thể thế trách ông ta khi ông ta phê bình Ngọc Lan một cách tiêu cực được.
Tôi mới nghe lại bài “Quelque Chose Dans Mon Coeur” do Ngọc Lan và Elsa hát. Quả thực nghe Ngọc Lan hát bài này có thể nói ít nhất Ngọc Lan hát không thua gì Elsa. Một ngày gần đây chúng tôi sẽ đưa lên Music Box một số bản nhạc ngoại quốc (đa số là nhạc Pháp) do Ngọc Lan và ca sĩ ngoại quốc trinh bày để quý bạn có dịp so sánh và thán phục cái tài trình bày điêu luyện nhạc ngoại quốc (Pháp) của Ngọc Lan. Một người bạn của tôi nói Ngọc Lan hát nhiều bản còn hay hơn người ca sĩ ngoại quốc đã trình bày bản đó trước Ngọc Lan . Thôi chuyện đó để các fan tự nhận xét và rút kết luận.
Mong anh thường xuyên thăm viếng và đóng góp bài vở cho trang này. Thân mến.
TNS