I Love Ngoc Lan

Đêm ” Niềm thương nhớ “

Mừng quá ! Hôm nay đã vào nhà được rồi .Mấy ngày nay , các fan Saigon định vài dòng thông báo cho các anh chị và các bạn nơi đây biết không khí chuẩn bị cho đêm Niềm thương nhớ nhưng không thể .Vào đúng những ngày đó , mạng quốc tế bị tê liệt và các bạn thì đang tất bật cho công việc chuẩn bị.Myall tưởng là phải lâu lắm mới vào đây được .

Nhớ lại thời điểm này ngày hôm qua mọi người còn đang xúm nhau chụp hình trước cửa quán cafe .

Myall không biết từ đâu để tường thuật lại buổi tối qua .Cảm xúc bây giờ lẫn lộn : vui,hạnh phúc và một chút tiêng tiếc .Chương trình có rất nhiều bất ngờ ,những bất ngờ hạnh phúc và cả những bất ngờ không mong muốn .

Vậy là cuối cùng buổi họp mặt cũng đã diễn ra ,mơ ước của nhiều fan đã thành hiện thực .Và nữa , số lượng người tham dự cũng vượt quá dự kiến ban đầu.Còn nhớ cách đây hơn 1 tháng ,khi tinhxua kêu gọi mọi người họp mặt ,các bạn chỉ dự định tổ chức gặp gỡ trò chuyện vì nghĩ rằng tối đa chừng 20 người tham dự thôi .Tối qua đã có khoảng 70 người hiện diện ( Myall nhớ không chính xác lắm)

Đó là 1 thành công , còn thành công kế tiếp chính là cách bày trí của các bạn .Từ ngoài cửa quán ,chúng ta đã thấy băng rôn Niềm thương nhớ .Đẩy cửa bước vào sẽ nghe thoang thoảng hương Ngọc Lan vì mỗi bàn đều có hoa Ngọc Lan hiện diện .Mỗi bạn bước vào đều được cài hoa ti-gôn trên ngực áo .Trên sân khấu chính tràn ngập hoa Lan và hình ảnh Ngọc Lan .Hình ảnh gây ấn tượng nhất cho Myall là khi ánh đèn soi vào bức hình Ngọc Lan trên sân khấu với chuỗi hoa Lan bên dưới .

Đến hơn 19 giờ 30 , chương trình được bắt đầu với giọng đọc truyền cảm của BenLai và video clip Mùa thu ru em .Sau đó là những hình ảnh Ngọc Lan rất sống động trong Em đẹp nhất đêm nay “…A ha đêm nay ai cũng khen em đẹp xinh nhất nơi đây …” , có cảm giác như lúc đó Ngọc Lan đang hát live .Kế đến là phần cắt bánh sinh nhật và tất cả cùng hát Happy Birthday .MỌi người cùng nhau ngồi nghe lại tâm sự của chính Ngọc Lan, những chia sẻ của các văn nghệ sỹ hải ngoại dành cho Ngọc Lan ,cũng như ôn lại một vài video clip tiêu biểu .Chương trình đã có những giây phút lắng đọng khi nghe những tâm sự của những cô chú trung niên .Cả quán cafe đêm qua đã thực sự nóng lên khi món quà đặc biệt , bức tranh Ngọc Lan mới nhất của Kim Quân ( hình ảnh trong Mùa đông sắp đến ) , đã được bốc thăm trúng thưởng .Ai cũng ước ao được sở hữu món quà đó . Màn hợp ca Và con tim đã vui trở lại thật xúc động với rất nhiều fan đã tràn lên sân khấu cùng nhau hát .(Rất rất tiếc là những hình ảnh hợp ca này không thu được).

Có nhiều đều rất thú vị và xúc động :
-MÓn quà đặc biệt :BÀi tùy bút “Trên đỉnh tình yêu “được TVH gởi cho đêm qua .
-50 người tham dự đầu tiên đêm qua đã nhận được mỗi người 1 CD quý báu Ngọc Lan Collection (với 15 bài hát qúy hiếm).Món quà bất ngờ này từ anh Lương và anh Lực .Thành thật cảm ơn các anh rất nhiều .
-Sự hiện diện của Poster Buồn với chữ ký Ngọc Lan (của anh Lực )
-Có ba chị em gái H,H và A đều là fan của Ngọc Lan
-Có 1 bạn đã bay từ Rạch Giá lên Sài gòn chỉ để tham dự đêm Niềm thương nhớ và cùng chơi với mọi người đến hơn 3 giờ sáng, sau đó bạn lại quay về Rạch Giá lại để kịp làm buổi sáng
-Có vợ chồng của cô chú trung niên đã không ngại đường xa, từ Biên Hòa xuống tham dự và hát rất hay .( cô chú nếu có đọc được những dòng này thì cho chúng cháu xin địa chỉ liên lạc để chúng cháu sẽ gởi quà kỷ niệm )
……
Còn nhiều , nhiều điều nữa đã khiến mọi người thực sự cảm đông vì tấm lòng mà mọi người dành cho Ngọc Lan là rất lớn .

Tuy vậy hôm qua đã có những “bất ngờ không mong muốn” vì nhiều lý do chủ quan và khách quan .Có những lúc , những người điều khiển hình ảnh và âm thanh đêm qua đã “chết điếng” khi có những sự cố về âm thanh và hình ảnh .Rất rất xin lỗi cho những sai sót và mong mọi người hiểu cho, những người làm chương trình luôn mong đem lại những gì tốt nhất trong khả năng .

MỘt lần nữa , rất cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người bằng nhiều hình thức :hiện diện,những món quà vật chất hay tinh thần rất quý báu và kịp thời .

Vậy là đã xong một đêm được chờ đợi .Điều đọng lại lớn nhất ở Myall là Niềm thương nhớ Ngọc Lan của mỗi người đã khiến Myall xúc động và những kỷ niệm với những người bạn “cũ ” và mới quen .Dù hay dù dở,chắc chắn đây là một kỷ niệm khó quên , như một người bạn đã chia sẽ sau đêm qua ” được đứng hát giữa những người bạn mới quen mà lại có cảm giác thân thiết và gần gũi là một điều không dễ dàng có trong cuộc đời này ”

12 Comments

  1. Xin cho phép Hà làm người đầu tiên (trên nước Mỹ) chúc mừng các bạn thành công to lớn. Nghe vui quá.. Hà rất làm tiếc không về được bên Việt Nam để tham dự. Tiếc quá tiếc quá. Hi vọng các bạn sẽ mau mau cho các fans khác xem hình nhá? Ai trúng giải bức tranh Melancholy Ngọc Lan vậy hở các bạn? Người đó thật quả may mắn!
    Sẳn năm mới chúc mừng các bạn fans của cô Ngọc Lan bên VN được tổ chức năm sau càng thành công gấp trăm lần nữa.MH

    Comment by Minh Ha — 12/29/2006 @ 6:20 pm
  2. Trời, không ngờ chương trình kéo dài tới 3h sáng lận hả (em 10h là về rồi, tại nhà xa quá). Quả thật đêm họp mặt tuy có một vài trục trặc nho nhỏ, nhưng đó là một đêm thật đáng nhớ đối với riêng cá nhân em (và ắt hẳn là mọi người cũng cảm thấy như vậy phải ko?). Hồi đó giờ em biết cô Ngọc Lan có lượng fan rất đông, nhưng không ngờ fan ở Sài Gòn đông đến thế. He he, rất mừng là đêm đó em cũng giật được một phần quà nho nhỏ, đó là một cuốn album của cô Ngọc Lan , yeah yeah (sorry, tại vì mừng quá nên bây giờ đầu óc em nó không được bình thường lắm). Mặc dù những bức hình đó em thấy trên trang web hoài, nhưng quả thật bây giờ cầm một cuốn album, rồi giở từng trang, từng trang ra, rồi lại thấy có bức hình Ngọc Lan zest, cô cười tươi và “thần” quá, làm em cứ thấy lâng lâng.
    À mà lúc Benlai nói rằng “và bây giờ là nhân vật chính của chúng ta trong đêm hôm nay…”, các anh chị có biết lúc đó Huy nghĩ gì không? Trong 1 giây ngắn ngủi sau khi Benlai nói câu đó, Huy chợt có cảm giác thật kì lạ và hơi buồn cười là… hổng lẽ bây giờ bỗng nhiên cô Ngọc Lan xô cửa bước vô và chào mọi người. Sau đó thì màn hình bật lên, tiếng nhạc của bài hát “Em đẹp nhất đêm nay” vang lên. Dù biết rằng những suy nghĩ vừa rồi của mình là viển vông, nhưng em cảm thấy một điều gì đó, nói sao đây nhỉ?, hơi bị hụt hẩng. Tiếng hát của cô Ngọc Lan hôm nay sao nghe hay quá “A ha! Đêm nay em biết em phải là em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian, cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiên”, và trên màn hình, cô Ngọc Lan đang bước ra từ một cỗ xe ngựa, từ một chiếc roll-royce, từ một chiếc trực thăng, cô cười tươi quá. Và nhất là lúc cô bước xuống từ trực thăng, cô mặc áo thun, tay thì đang vuốt tóc, sao em thây cô thật gần gũi và sống động biết bao.
    À mà anh Myall chưa kể hết nhe, trong đêm hôm đó còn một sự kiện trùng hợp rất kì lạ đó. Hì, dám cô Ngọc Lan hiện hồn về mà phù phép lắm đó nha.

    Comment by Quoc Huy — 12/29/2006 @ 9:09 pm
  3. Hạnh hạnh phúc phúc,vui vui vẻ vẻ!đó là những niềm hạnh phúc mà Fans Ngọc Lan Sài Gòn đã cảm nhận được trong đêm Niềm Thương Nhớ.Để lại biết bao nhiêu niềm vui trong mỗi vị khán giả ái mộ Ngọclan.
    Nhân đây Fans Ngọc Lan Sài Gòn xin gửi lời Tri Ân đến quý anh chị:
    -TNS
    -Danny
    -Angelngoclan
    -Chị Thảo
    -chị Ngọc
    -Chú Phan Sinh
    -Douglas Nguyễn
    -NTMT
    …và quý anh chị đã nhiệt tâm ủng hộ về tinh thần và vật chất để chương trình mừng Sinh Nhật Ngọc Lan trong đêm Niềm Thương Nhớ đã thành công một cách tốt đẹp.Năm mới kính chúc quý anh chị và các bạn An Khang Thịnh Vượng,Lộc Nhiều May Mắn…
    Happy New Year!!!

    Comment by kimquan118 — 12/30/2006 @ 11:24 pm
  4. Minh Hà ơi , bức tranh trúng giải đêm đó là bức mới nhất do Kimquan vẽ , với hình ảnh Ngọc Lan trong bài Mùa đông sắp đến trong thành phố , còn Melancholy thì đã gởi cho chú Nam Lộc rồi .Hà cố gắng chờ 1, 2 ngày nữa sẽ được xem nhe.

    To Quoc Huy :Anh nhớ sự kiện đó lắm chứ ,một sự ngẫu nhiên kỳ lạ ,nhưng đang phân vân chưa định kể cho mọi người nghe , chắc là để xem video luôn thì hấp dẫn hơn , đồng ý chứ ?Đêm đó ,chương trình tại quán đến khoảng hơn 23h , nhưng sau đó các bạn kéo nhau ra ngoài karaoke chơi tiếp (vì cảm thấy chưa đã 🙂 và đi ăn khuya , ngồi trò chuyện nên mới đến hơn 3h sáng mới về (vì biết chắc rằng về sớm cũng không ngủ được ).Đọc cảm nhận của Quoc Huy về hình ảnh và giọng hát Ngọc Lan trong Em đẹp nhất đêm nay ,anh thực sự hạnh phúc ,đó chính xác là những gì mà những người làm chương trình muốn truyền tải đến người tham dự trong đêm đó .Chỉ tiếc rằng trục trặc kỹ thuật đã làm giảm đi ít nhiều hiêu quả .

    Nhân đây cũng xin đặc biệt cảm ơn sự hiện diện của chú Thành Trung , cô Bạch Tuyết , chú Nghĩa Sỹ …đã lặn lội đường xa mà đến tham dự .

    Comment by myall — 12/31/2006 @ 9:41 am
  5. Happy New Year- Chúc Mừng Năm Mới cho Kim Quân, MyAll và các Fans Ngọc Lan ở Saigon. Congratulations về đêm Niềm Thương Nhớ thành công Mỹ Mãn. PS tuy ở xa nhưng vẫn theo dõi diễn tiến của đêm kỷ niệm Sinh Nhựt Ngọc Lan, và ko còn gì vui hơn với PS. Cám ơn các bạn, những gì các bạn làm, trên kia Ngọc Lan đều biết, và rất vui. Xin nhắn với MyAll, Thanh là anh Trung (ca bản Histoire d’un Amour) số phone là (08)9312504, và số mobile phone là 0903875891.PS đã nghe Trung cho biết rồi, nhưng còn chờ coi hình ảnh của đêm họp mặt.Lời cuối là sorry ko về dự được với các bạn, các em, những người có lòng với NL của chúng ta. Cám ơn tất cả mọi người,lời cuối là lời cầu nguyện cho Ngọc Lan được bình an nơi cõi Thiên Đàng.PS.

    Comment by nickphan — 1/1/2007 @ 5:06 am
  6. NHững gì còn đọng lại sau đêm sinh nhật NgọcLan trong tôi vẫn còn nguyên vẹn và đầy cảm xúc, đó là sự thân thiện đến lạ kỳ của những trái tim yêu mến người ca sỹ này, sự chu đáo của các bạn trong Ban tổ chức, trong đó là cả một nỗ lực lớn lao của lần đầu tồ chức một chương trình “quá tay” như thế này. Một lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn các bạn đã dành cho tôi và các fan khác nữa có được những cảm xúc quá ngất ngây như thế.
    Tôi đọc những dòng cảm nghĩ trên đây mới biết rằng tình yêu của các bạn dành cho Ngọc Lan lớn đến dường nào, cũng vì tình yêu mãnh liệt đó hay sao ấy, tôi vẫn muốn chúng ta dành nhiều hơn thời gian hơn nữa để nhìn, để nghe và đồng cảm, cùng trải lòng với những kỷ niệm về Ngọc Lan hơn trong đêm thương nhớ này, tôi cũng muốn nghe nhiều hơn những lời chân thành của các cô các chú và các bạn trẻ nữa, hãy nói lên những kỷ niệm với Ngọc Lan nhiều hơn nữa, những tự sự của các bạn chắc cũng dễ bắt gặp trong lòng tôi hay các fan khác, vì với Ngọc Lan, tiếng hát không chỉ là thư giãn, mà là kể chuyện tình, kể chuyện đời mà.
    Có lẽ ước muốn thì chẳng bao giờ chịu dừng, và các fan khác nữa vẫn có “đời hỏi” nhiều nhiều hơn tôi, nên cũng khó cho các bạn trong ban tổ chức, vì vậy, lần sau tôi vẫn mong mình có sự đóng góp thiết thực hơn vào chương trình, và các bạn khác nữa , hay các cô chú – anh chị có điều kiện và năng lực cùng góp sức mình vào những đêm nhớ Ngọc Lan sau này, để tất cả chúng ta khi chia tay đều tin rằng mình vẫn còn gần nhau lắm, vì cùng chung nỗi nhớ đến người ca sỹ tài hoa này nha các bạn.

    Comment by Nhan Phan — 1/1/2007 @ 8:29 pm
  7. Cám ơn anh PS ,anh như một người anh lớn lúc nào cũng quan tâm và góp ý cho chương trình , dù ở xa .

    Cám ơn Nhan Phan đã tham dự đêm đó và đã “cứu nguy ” cho Myall vào buổi chiều khi giúp phần video clip .
    Nhân đây xin được “bật mí ” thêm một thú vị nữa : 28 tháng 12 cũng là sinh nhật của Nhan Phan ,có lẽ đêm đó Nhan Phan là người hạnh phúc nhất , vì mọi người tổ chức sinh nhật cho Ngọc Lan mà Nhan Phan có cảm giác như cho chính mình vậy phải không ,hềhề ? Lẽ ra tụi Myall phải tạo cho Nhàn nhiều bất ngờ trong đêm đó , sorry nhé !

    Comment by myall — 1/1/2007 @ 9:30 pm
  8. Happy New Year!
    Mình mới đi vacation về, nên lật đật lên web xem tình hình và rất vui khi thấy có khỏang 70 người tham dự bữa tiệc “Niềm thương nhớ” trong một không khí rất đầm ấm và đầy cảm xúc.
    Xin chia vui đến ban tổ chức và các bạn tham dự!
    Thân mến,
    TVH

    Comment by TVH — 1/1/2007 @ 11:18 pm
  9. Oi!that tiec qua toi cung la mot fan o sai gon nhung ngay hom do toi ban di xa khong den tham du dem “niem thuong nho” duoc ,neu khong toi cung la nguoi thu 71 roi
    Sang nay vua ve den la toi mo ilovengoclan xem ngay .Tiec qua di thoi,cac co,chu o xa con den duoc ,toi o ngay tai sai gon lai di xa vao cai ngay “365 ngay chi co 1” ay .Cu ngoi chac luoi hoai chac toi se thanh con thach sung mat

    DK

    Comment by doankhanh — 1/2/2007 @ 9:11 pm
  10. minh khong tham du duoc /rat tiec cac ban ah ?co ban nao quay video /de lai cho minh mot cuon /neu hom do minh khong ban /minh cung tham du /minh hat rat hay /minh co the hat that nhieu bai ma NGOC LAN cua minh van thuong hat /minh cam thay tiec lam
    toi cung de nghi deu nay voi cac ban /neu sau nay co hop mat fan /cac ban chon ngay sau tet am lich /thoi gian do tuong doi moi nguoi co the ranh hon /duoc khong ha cac ban
    [email protected]
    hoang dinh hien 39 bac ai lagi binh thuan

    Comment by hoanghien — 1/4/2007 @ 11:09 am
  11. Sau khi đếm tới đếm lui trong hình chụp và trên video , Myall thấy có tất cả 80 người trong đêm đó ( có lẽ sai số chỉ là 1,2) .Nói đến con số 80, Myall muốn kể cho mọi người 1 chuyện .Lúc mới bắt đầu có ý tưởng tổ chức chương trình , tinhxua có nhắn với Myall là “80 người trở lên mới tổ chức” (không biết tinhxua còn nhớ không).Thì Myall mới trả lời rằng 80 là con số không tưởng ,fan Ngọc Lan phải gặp nhau vào ngày đó , dù bao nhiêu người đi nữa . Bây giờ , như đã thấy ,80 không phải là con số không tưởng .

    Comment by myall — 1/6/2007 @ 7:04 am
  12. sao lai khong dua nhac xuan do NGOC LAN hat len mang cho moi nguoi cung nghe
    [email protected]
    dt0938047585
    39 bac ai lagi binh thuan

    Comment by hoanghien — 1/9/2007 @ 10:15 am