AngelNL
ps. Angel sáng sớm thức dậy định học bài mà tự nhiên lại liên tục đánh máy ghi chép lại bài viết của bạn 🙂 Chắc tại mình có cùng cảm nhận về Ngọc Lan giống nhau quá làm Angel rất cảm động nên quên hết các việc. Thôi Angel phải trở về vị trí cũ 🙂 Mong bạn Helen thường xuyên đến căn nhà của Ngọc Lan để thăm viếng Ngọc Lan và các fans khác nhé.
Rất tiếc bài này không được viết trong dịp thi “why do you think you’re Ngọc Lan’s greatest fan” Giọng văn của Helen thật êm ả dịu dàng.
21 tuổi mà bạn chín chắn quá! Gửi lời kính phục đến cha mẹ của Helen
* Helen Le thân mến, Phan Sinh đọc xong “Ngọc Lan nuôi dưỡng tôi” thì rưng rưng xúc động, vừa mến phục Helen, vừa thương nhớ Ngọc Lan, đúng là “les grands coeurs se rencontrent”, những người có một tấm lòng vị tha, một tâm hồn thanh cao dễ tìm đến với nhau, dễ thích hợp nhau. PS lật đật đi tìm Angel để báo tin nhà có khách quý, vì PS không biết phải nói gì lúc đó, và bây giờ thì PS rất đồng ý với các nhận xét của Angel và Thảo về Helen. Có một tí thắc mắc là Helen quá hay về viết văn tiếng Việt, Helen học tiếng Viẽt ở đâu mà viết giỏi như vậy? PS có cháu ngoại (Carol Le) được ba tuổi hơn, Carol đã được nghe NL từ còn nằm nôi đến nay, chỉ mong lớn lên Carol có được một tâm hồn như Helen là PS mãn nguyện. Ước mong từ nay Helen bỏ thì giờ đến iLoveNgocLan.com thường xuyên để các bạn được đọc tâm sự của Helen với thần tượng của chúng ta. PS gởi lời chào thân mến đến song thân của Helen và cũng mong sự góp mặt của hai vị với website này, nếu có thì giờ. Rất thân mến, PS>
Ngọc Lan có một mãnh lực gì mà sáu năm hơn rồi tả vẫn chưa song hả các bạn? Riêng tôi thấy thật thú vị qua lời nói của Helen: “Tâm hồn tôi như cái giếng khô thiếu nước, lúc nào cũng muốn nghe Ngọc Lan cho ngập tràn.” Tôi cảm nhận được sự chân thành và quý trọng trong lời nói của em. Cảm ơn Helen cho những lời rất hay, ý thật rộng, nhưng thật gần. Cũng cảm ơn Angel đã bỏ thì giờ thêm dấu, nếu không có lẻ một số người, luôn cả tôi, lở không đọc qua thì thật uổng. Cảm ơn anh Phan Sinh cổ động Angel. Riêng chị Thảo, cầu mong mẹ chị sớm bình phục. Bây giờ mới hiểu được sự bối rối của chị trong những ngày tháng qua. Cũng sẽ dâng một lời nguyện cầu cho bác và chị trong đêm nay.
Sáu năm qua kể từ ngày Ngọc Lan ra đi, hẳn là một mất mát lớn cho mọi người. Riêng tôi được yên ủi vì qua mạng này tìm hiểu thêm ít nhiều nguồn gốc của một số kỷ niệm thời còn ở Hóc Môn, khi tôi được thấy, cảm xúc, và đam mê chị Ngọc Lan thể nào. Ngoài việc hàn gắn được những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, tôi lại được gia nhập vào một đại gia đình thân thương và quen được một số bạn thật đông khắp nơi trên thế giới. Hôm nay lại có thêm em Helen. Cảm ơn em cho bài viết của em. Em ở Thụy Sỹ. Phải nói nơi đó rất xa. Nhưng thật gần, vì trái tim và tâm hồn cùng một nhiệp điệu Ngọc Lan. Cảm ơn vì tôi được thêm một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống.
Xin kinh chao moi nguoi,
Helen xin gui loi cam on den moi nguoi mot cach chan thanh nhat.
Helen song va lon len tai Viet Nam. Den nam 18 tuoi thi sang Thuy Sy hoc khi ma uoc mo ve Ngoc Lan da khong the nao thuc hien duoc nua…
Viet Nam rat han che nhung thong tin ve ca sy Ngoc Lan. Do la noi tran tro lon nhat doi voi Helen, nhung ban be cung lua tuoi, hay la nhung nguoi truong thanh hon, hau het ho khong biet Ngoc Lan la ai. Dieu nay lam Helen thuc su dau long!!!
Helen ti`m kiem Ngoc Lan suot quang thoi gian con song cung gia dinh tai Viet Nam. Nam nay 21 tuoi thi cung la 21 nam Helen nghe Ngoc Lan, va se con mai nghe Ngoc Lan den giay phut cuoi cung cua doi minh…
Ba me Helen rat yeu thich Ngoc Lan, nhung khong dam me cuong nhiet nhu con gai ho. Cung phai cam on ba me, ba me da cho Helen biet dia chi trang web nay. Helen thuong xuyen theo doi, nhung bay gio moi viet bai. Ngay Helen biet trang web nay, Helen mung vui ghe gom, vi biet rang tam hon minh co cho de nuong than, rang minh khong co don trong tinh yeu danh cho Ngoc Lan nua…
Kinh thu,
Helen Le
P/S: May tinh cua Helen mua ben nay nen khong ghi duoc tieng Viet co dau, rat mong cac anh chi va cac ban thong cam.
* Chère Helen, Phan Sinh bỏ dấu dùm Helen cho mọi người đọc dễ hơn nhé, rồi có thêm thắt gì sẽ tính sau…
Xin chào mọi người,
Helen xin gửi lời cám ơn đến mọi người một cách chân thành nhất. Helen sống và lớn lên tại VN. Đến năm 18 tuổi thì sang Thuỵ Sĩ học khi mà ước mơ về Ngọc Lan đã không thể nào thực hiện được nữa…
Việt Nam rất hạn chế những thông tin về ca sỹ Ngọc Lan.Đó là nỗi trăn trở lớn nhất đối với Helen,những bạn bè cùng lứa tuổi, hay là những người trưởng thành hơn, hầu hết họ không biết Ngọc Lan là ai. Điều nầy làm Helen thực sự đau lòng!!!
Helen tìm kiếm Ngọc Lan suốt quãng thời gian còn sống cùng gia đình tại VN. Năm nay 21 tuổi thì cũng là 21 năm Helen nghe Ngọc Lan, và sẽ còn nghe mãi Ngọc Lan đến giây phút cuối cùng của đời mình…
Ba mẹ Helen rất yêu thích Ngọc Lan nhưng không đam mê cuồng nhiệt như con gái họ. Cũng phải cám ơn ba mẹ, ba mẹ đã cho Helen biết địa chỉ trang web này. Helen thường xuyên theo dõi, nhưng bây giờ mới viết bài. Ngày Helen biết trang web này, Helen mừng vui ghê gớm, vì biết rằng tâm hồn mình có chỗ để nương thân, rằng mình không cô đơn trong tình yêu dành cho Ngọc Lan nữa…
Kính thư,
Helen Lê
P/S: Máy tính của Helen mua bên này nên không ghi được tiếng Việt có dấu, rất mong các anh chị và các bạn thông cảm.
Rat mung vi con co nhieu nguoi me Ngoclan hon…toi .Xin duoc muon mot cau tho cua anh PS.
“sau nam con nho , con thuong”
Qua muoi nam nua, con thuong nho hoai
Cuoc doi,du lam doi thay
Tinh yeu sau tham khong he nhat phai
Câu này của Helen thật cảm động: “Năm nay 21 tuổi thì cũng là 21 năm Helen nghe Ngọc Lan, và sẽ còn nghe mãi Ngọc Lan đến giây phút cuối cùng của đời mình.” Tôi nghỉ trong tất cả những ca sỉ, chẳng ai có thể có số fan cao độ và trung thành như Ngọc Lan. Như theo ý của chị Thảo ghi trên, Helen thật là một điển hình đẹp về Ngọc Lan’s greatest fan. Đó đúng là một diễm phúc cho NL. Đối với Helen, mong tình yêu đầu của em đối với Ngọc Lan sẽ theo em suốt cuộc đời và mãi nồng nàn như lời em đã nói. Rất mừng vì Helen cảm thấy tâm hồn mình đã có chổ nương thân. I’m too very glad for this site.
Nếu được, tôi xin yêu cầu anh Admin cho bài viết này vào bảo tàng Articles để sau này các fan khác cũng có dịp biết đến.
Helen mến; núi non trùng điệp của Thụy Sĩ có làm bạn buồn lắm không khi đông về? Cao nguyên gió lạnh có làm bạn nhớ Ngọc Lan qua tiếng hát trong sáng, ngọt ngào dễ thương của chị? Mong bạn tìm thấy chút ấm cúng khi đến với trang này; để không còn thấy bơ vơ, cô đơn với nỗi thương nhớ.
Doankhanh hôm nay làm thơ hay quá hỉ! Răng mà bấy lâu nay khiêm nhường quá. Hy vọng sẽ được nhiều bài thơ nữa của bạn. Doankhanh nói đúng đó, mười năm nữa hay là mãi mãi vẫn nhớ Ngọc Lan.
Chào anh Nhiên, không có chi đâu anh. Tại bài viết của Helen hay quá cho nên Angel mới cố gắng ghi lại cho thật nhanh để mọi người cùng đọc. Đọc lại mới thấy có một vài chỗ Angel viết thiếu dấu vì đánh máy nhanh quá. Xin lỗi Helen nha. A, Helen có thể nghiên cứu download thử software viết tiếng Việt đi, cũng dễ xài lắm. VPSKeys 4.3 là cái Angel đang dùng, cũng tiện lợi. Nhưng mà ở cho làm thì Angel lâu lâu ghé vô dùng EasyVN vì hãng không cho download VPSKeys 4.3. Helen có thể thử vô link này để dùng thử xem sao nhé. http://www.easyvn.com/vnedit.php. Cái bất tiện của EasyVN là không thể viết một lần hơn 300 chữ mỗi trang. Cho nên VPSKeys 4.3 vẫn tốt hơn.
Rõ khổ! lại viết lộn rồi. Ý Angel muốn nói là VSPKeys 4.3 (not VPS!). Hay là Helen có thể vô phần “Write Vietnamese” link bên trái của web site của Ngọc Lan để tìm hiểu thêm về cách viết tiếng Việt có dấu. Các anh chị Admin chỉ dẫn rất tường tận.
Trang chỉ dẫn cách Viết Tiếng Việt Dùng Unicode đã được sửa đổi và cập nhật.