Sau đêm diễn, Myall có gặp Đức Huy để xin chữ ký. Khi chìa ra CD Đức Huy- Ngọc Lan Dấu yêu ngày xưa, câu đầu tiên Đức Huy thốt lên là : “Thương cái dĩa này lắm” …Thương cái dĩa này lắm!…
5 Comments
Anh Myall ơi!đọc bài viết của anh,mà tim em cứ run cầm cập vậy,cứ ngỡ như anh đã gặp Ngọc Lan vậy!chứ không phải gặp Đức huy!.Từ trước đến giờ,em chưa bao giờ nghe giọng Ngọc Lan hát trong các chương trình trước giờ biểu diễn của sân khấn Việt Nam,hoặc nhạc nền của phim truyện Việt Nam… run lắm anh ạh!cứ ngỡ như Ngọc Lan đang ở quanh đây!
Chắc là không phải ngẫu nhiên, cảm ơn Myall đã chia sẽ, nghe Myall nhắn nên đi xem chương trình mà Thanh không đi được. Thương Ngọc Lan nhiều lắm, thương Ngọc Lan nhiều lắm.
Cô Ngọc Lan hát bài Như đã dấu yêu thật điêu luyện, thật nồng nàn… Lâu quá Hà không nghe bài này, thấy chị myall nhắc ra đây mới lầy ra nghe lại, nghe hoài trong mấy ngày hôm nay luôn. Cám ơn myall đã kể về cuộc nói chuyện này với bác Đức Huy.
Anh Myall ơi!đọc bài viết của anh,mà tim em cứ run cầm cập vậy,cứ ngỡ như anh đã gặp Ngọc Lan vậy!chứ không phải gặp Đức huy!.Từ trước đến giờ,em chưa bao giờ nghe giọng Ngọc Lan hát trong các chương trình trước giờ biểu diễn của sân khấn Việt Nam,hoặc nhạc nền của phim truyện Việt Nam…
run lắm anh ạh!cứ ngỡ như Ngọc Lan đang ở quanh đây!
Chắc là không phải ngẫu nhiên, cảm ơn Myall đã chia sẽ, nghe Myall nhắn nên đi xem chương trình mà Thanh không đi được.
Thương Ngọc Lan nhiều lắm, thương Ngọc Lan nhiều lắm.
tiec qua hom qua khong di duoc xem DH cung voi anh chi tai em o xa qua phai ko anh .hihi .mery chrismast anh va moi nguoi nhe
Cô Ngọc Lan hát bài Như đã dấu yêu thật điêu luyện, thật nồng nàn… Lâu quá Hà không nghe bài này, thấy chị myall nhắc ra đây mới lầy ra nghe lại, nghe hoài trong mấy ngày hôm nay luôn. Cám ơn myall đã kể về cuộc nói chuyện này với bác Đức Huy.
Minh Ha ơi,”lộn tiệm” rồi, không phải “chị” đâu :)Myall rất vui khi biết đã khơi lại nguồn cảm hứng Như đã dấu yêu nơi Minh Ha.