http://ngoclanfanclub.tk
Heheh, không có tiền mua tên miền nên xài tên miền free vậy!
Website này có cả diễn đàn (free luôn) nhưng đầy đủ các tính năng tối thiểu như avatar, chữ ký, phân quyền Mod…… Hi vọng mọi người sẽ truy cập, ủng hộ (bằng cách tham gia) và quảng bá website này để phát triển rông khắp!!! Do mới thành lập vào ngày 20/7 nên chắc hẳn còn nhiều thiếu sót về tài nguyên lẫn nhân lực, nên HG rất mong sự cộng tác của mọi người!
Happy Ghost
Happy Ghost em trai thân thương 🙂
Lần đầu vô thăm website mới của HG mà Angel tưởng đi lạc vô trường mầm non nào chứ 🙂 Website nhìn dễ thương nhưng mà hình như dành cho tuổi “teen” nhiều hơn, không biết tuổi “già” có được hoan nghênh không nữa? ehihi 🙂 Không biết có cấm người lớn trên 18 tuổi vô không? 🙂 Đùa với HG chút cho vui! Angel biết trong lòng của HG cô Ngọc Lan là “trẻ mãi không già” những khổ nổi các fans của cô lại không thể đi ngược với quy luật thời gian (ngày càng già đi chứ trẻ mãi gì nỗi! :)) Nếu HG muốn thu hút mọi lứa tuổi thì nên làm sao cho website nhìn dung hòa hơn để tuổi teen cũng vô được mà tuổi không còn teen cũng cảm thấy được hoan nghênh khi ghé thăm trang web. Chỉ một góp ý nhỏ vậy thôi HG nhé.
Rất hâm mộ HG đã chịu khó bỏ công ra làm một trang Ngọc Lan’s fanclub. Hy vọng sẽ không chiếm lấn qua thời gian học bài của HG 🙂 Chúc cho website ngày càng thăng tiến hơn.
A, HG này, Angel thấy tấm hình của cô Ngọc Lan trong trang “tiểu sử Ngọc Lan” (giống trong theme Melancholy của web site iLoveNgocLan.com) nhưng hơi bị nhỏ với lại không được rõ lắm. Angel có một tấm hình này của NL rất đẹp, HG có muốn thì email cho Angel nha, Angel sẽ gửi tặng. Mến.
Hihi, HG còn nhỏ lắm, nên thành phẩm lần này rất mong được sự ủng hộ và góp ý của mọi người, mọi người có thể góp ý thẳng vào Blog này hoặc đăng ký làm thành viên bên kia cũng được! HG xin lắng nghe ý kiến của chị Angel và sửa đổi ngay lập tức!
Angel cho HG xin tấm hình của cô đi! Địa chỉ là
[email protected]
Cảm ơn chị nhiều!
Chu choa ưi, lâu ngày mới “đụng” được “chị Angel” mà răng cứ than không còn…”teen” miết rứa, nghe oải chi đâu 🙂 À mà chị Angel dạo này có “phẻ” không đây??
Chia kinh nghiệm cho nè, cứ nghe nhạc trữ tình của cô Ngọc Lan yêu dấu, rồi trò đùa với các fans thân thương khắp mọi miền là em đây sẽ còn…”teen mái mái” (tức là teen mãi mãi đó, khổ quá, viết tiếng Việt mà phải thông dịch lại…mái!!). Và cứ thế ngày qua ngày ta cứ mãi là “teen” trăng rằm chứ “ty” trăng khuyết cái nỗi gì 🙂
Ghost em, giỏi design web lắm, em ráng học thành webmaster đi, dạo này cái nghề này cũng được lắm chứ, mà sau này không chừng được dzợ cưng nhiều hơn vì hàng tuần kiếm vài xấp dzìa cho má bầy trẻ đi shopping bợ hột xoàn lóng lánh cũng vui lắm chứ 🙂
Bravo!!! HG giỏi quá, mới đó mà sửa lại website nhìn đẹp và chững chạc hơn rất nhiều!!! Angel thích lắm. Angel nghĩ chắc các fans khác cũng sẽ thích. Cảm ơn HG đã lắng nghe ý kiến đóng góp. Angel sẽ nhanh chóng gửi tấm hình của cô NL đến HG nhé. Mến.
Hic hic, cảm ơn chị nhiều, HG cũng mong như vậy thôi! Hôm qua nghe xong chị khuyên vậy, cỏ ra 3 tiếng mới sửa xong, ít ỏi gì…..>.<
í chết, “bỏ” mà gi lộn thành “cỏ”
HG ơi, Angel đã gửi hình của cô NL cho HG rồi. Nếu không nhận được thì cho Angel hay nha.
Hii, HG nhận dược rồi nè! Cảm ơn chị, HG đăng lên diễn đàn liền, hình đẹp lắm chị ạ! Chị angel chúc cho diễn đàn phát triển mà chẳng chịu đăng ký vào chơi cho vui! Chỉ mới có Thuỳ Anh, HG và Quốc Huy thui!:(
À! HG đã gửi cho Angel một món quà nhỏ là một ca khúc của Ngọc Lan, HG chỉ mới nghe ca khúc cô hát thôi (không ngờ cô ca rất hay!). Có thể nói rất tuyệt! Chắc chị nghe rồi nhưng vẫn muốn gửi tặng chị và chúc chị sẽ như lời bài hát! Thân
HG ơi, dạo này hơi bận, nhưng mai mốt có thời gian thỉnh thoảng sẽ ghé vô đăng ký sau nha. Từ từ sẽ có nhiều fans tìm đến mà, HG lo gì! 🙂
Ủa, bộ HG muốn Angel làm “Búp Bê Không Tình Yêu” hả mà chúc cho chị sẽ như lời bài hát, hổng chịu đâu nha 🙂 Làm búp bê nhiều tình yêu thì được 🙂 Giọng Ngọc Lan hát dễ thương lắm. Cảm ơn HG nha.
Chị nói đấy nhé! HG không có ép đâu! À, HG mới tân trang lại diễn đàn! Có rảnh chị ghé thăm nhé!
HG, Angel mới gửi thêm một tấm hình NL mà bảo đảm HG thích đó 🙂 Chúc vui.
hihi, em set hình nay lên trang tiểu sử rồi đấy nhé! Cảm ơn chị nhiều!
Con Ma Nhí Nhảnh giỏi đa! Web site đẹp lắm! Con Ma dùng “tự lập kháng sinh” ở trên là không đúng. Mà “kháng sinh” lại có nghĩa … ngược! Phải nói là “tự lực cánh sinh” (nghĩa là tự sức mình mà kiếm sống trọn vẹn). Tặng thêm cho Con Ma 4 chữ nữa là “hữu chí cánh thành” (nghĩa là có chí thì đạt nên trọn vẹn). Chữ “cánh” ở đây có nghĩa là “trọn vẹn” hay khi đi chơi với bạn bè ngoài đường thì ta vẫn gọi là … “nguyên con” hay “nguyên mâm” đấy! 🙂
Tuy nhiên, mới ngần ấy tuổi mà Con Ma viết tiếng Việt như trên là vượt xa tôi khi xưa nhiều rồi! Giỏi nhắm! Giỏi nhắm! 🙂
hehe, Ma Con sinh ra và lớn lên ở miền Tây (dân miền Tây gặt ri luôn!:)) Nên có nhiều từ trại âm lại chưa từng được “chỉnh sửa” hồi mẫu giáo nên vẫn còn sai chính tả nhiều! Được Tu Mi chỉnh sửa, Ma Con chân thành cảm tạ!
Hi! Ca nha.
Baubinh la thanh vien moi xin chao cac fans cua ca si Ngoc Lan in here.
Hi!
Lam sao minh co the vao xem nhung viva cua casi NgocLan duoc ah? Trang web luon doi hoi username and password.
bạn nói website hay blog ILNL vậy???:)
Theo tôi biết thì tất cả những video Ngọc Lan kể cả những video trong Viva đã được đem lên Youtube.com. Tuy nhiên Youtube.com có nhiều bài của nhiều ca sĩ nên dể lạc và quên Ngọc Lan yêu dấu.
Không biết anh Admin có thể sửa lại những links trong Video và Viva Ngọc Lan được không?
Chúng tôi sẽ cố gắng cho link Youtube.com của càc clip Viva Ngọc Lan trong vòng vài ngày tới. Còn về những clip trên trang Video các bạn có thể vô youtube.com, đánh tên “Ngọc Lan” trên hộp tìm kiếm (search box), các bạn sẽ thấy gần như đầy đủ hết các video của Ngọc Lan đã được các fan đưa lên youtube.com.
em đang có ý định chuyển đổi định dạng của các video sau nhưng có làm thử một số ví dụ thì chất lượng hình ảnh làm ra không cao!
Chị Thy/HPDD với anh “Tù mì tù mi tu mi tủ mí” khen em út HG mà không thấy quà thưởng ủng hộ tinh thần gì hết. Ít ra phải có vài bài thơ cống hiến cho Vườn Thơ của Ngoclanfanclub.tk chứ lị 🙂
À, HG ơi, em có thể nào đổi cái màu chữ hay màu nền background được không? Angel ghé thăm thấy HG để nền màu xanh đậm mà chữ lại màu tím hồng làm mắt Angel muốn nổ đom đóm luôn á 🙂 Nếu em ngoan sửa lại thì chị Angel sẽ tặng HG thêm một tấm hình “độc” nữa của Ngọc Lan 🙂
hí hí sửa liền nờ!