em dau can phai hoi Ngoc Lan nhu vay! neu em muon thi cac anh chi trong NL FC se thay mat Ngoc Lan dan em di an Pho mot bua that hoanh trang. Chi so rang bung cua em khong chua noi thoi.
– Em yeu men Ngoc Lan nhu vay chac la suu tap duoc nhieu bai hat cua ngoc Lan lam he! nhat la nhung bai hat Ngoc Lan trinh dien tren video cua May , Asia va Thuy Nga.
– Nam nay em dang hoc lop may? chac la lop 12 roi ha? Noi em o co nhieu nguoi thich nghe NL khong? hay chi ca biet mot minh cung gia dinh thoi.
Chuc em thanh cong trong hoc tap va that may man trong cuoc song.
Ngọc Lan thì thành phố em ở nhiều người biết lắm, nhưng thích thì theo em biết cũng ít thôi (tại quan hệ xã hội em không rộng cho lắm! ^^)… Này nhé, mẹ, em, em của em, cậu của em (he he)…. cô Nga kể trên và con trai cô ấy, và mới đây nhờ ILNL mà em quen thêm một người nữa (gọi bằng anh đi) nhà ở gần em mà em không biết he he….
À… dạo này trên đại lộ Nguyễn Trung Trực có 1 tiệm bán đầu đĩa tivi, đi qua 10 lần là mở nhạc Ngọc Lan 10 lần (nhứt là những Liên Khúc Tình Yêu ấy!) Em nghĩ ông chủ tiệm chắc cũng “si” Ngọc Lan, hôm nào lại đẳng mần quen mới được…. hi hi
P/S: HG học lớp 11 ^^
Em co so phone khong? de ket noi voi nhung nguoi ban tren ILNL, co the ho dang o gan em va cung co the o xa em nhu Saigon hoac xa xa that xa nhu Cali, Toronto….
Dạ hông hihih…..^^ HG nghèo lắm, số bàn còn hổng có huống chi phone di động ^^
Chao tinh buon!Minh rat han hanh duoc lam quen voi ban.Minh rat muon duoc lam quen voi nhung nguoi cung chung so thich voi minh do la tinh yeu voi co ngoc lan.cho minh so phone nha.Hoac lien lac voi minh qua so 094.361.8939.ok
chà mới đây mà quên rồi, a tên thành.
Mà không phải chỉ mỗi cái tiệm ở đường Nguyễn trung trực đâu, TRần phú , mạc cửu đều nghe hết e à, hầu hết các tiệm bán đầu đĩa amly karaoke hình như đều mở nhạc cô Ngọc lan hết . ( nhất là mấy bài liên khúc ). chắc không chỉ riêng gì với KG đâu . 😀
P/s : Chà mấy ngày valentine chạy xe ngoài đường mà vẫn nghe được nhạc cô NL cả , thấy mấy người bán hoa hồng còn mở nhạc cô Ngọc lan , thậm chí mấy cái shop còn mở nữa mà . Giọng của cô NL thì không nhầm với ai được .
ước gì cô NL hát được trọn bài ” Qua cơn mê ” nhỉ ? Thấy cô NL hát 1 đoạn ngắn trong liên khúc chiều mưa mà thấy hay quá xá ………..
RungNauyKG ten cua ban co y nghia gi vay? toi thay la wa! Ban tham gia dien dan nay lau chua? Han hanh duoc biet Ban
hi hi… rungNauyKG tên là anh Thành, em và anh ấy tình cờ biết nhau trên box Ngọc Lan trên yeunhacvang.com đó!… Không ngờ nhà ảnh cùng gần nhà HG luôn….. Thích nhỉ?
Anh Thành nói thiệt à? Tiếc là em ít đi đâu lắm… khi đi chợ Bắc Sơn qua lại thì chỉ nghe chỗ đó thôi, không ngờ nhạc cô Ngọc Lan thịnh hành ở Rạch Giá quá, hi vọng ở các địa phương khác cũng vậy..
P/S: Anh Thành giống em ghê, Qua Cơn Mê nếu mà cô hát trọn vẹn mà điệu nhanh như vậy thì tuyệt…. Thích nhất đoạn cô lên cao:”Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi…” Những lk này thật là bất hủ….
Chúc anh và mọi người có 1 ngày valentine vui vẻ….^^
ý hình như HG đã nhầm, là câu: “Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi 1 thưở lênh đênh…” mới đúng. Hay thiệt lúc cô lên chữ “cùng” và kéo dài chữ “lênh đênh”. Nghe não nề…
Rungnauy là tên tác phẩm văn học Rừng Na uy của nhà văn Mirakami Haruki đó , mình thích truyện này lắm nên đặt tên lun . Lúc mình đọc truyện này cũng là lúc mình bít tới cô Ngọc lan lun đó. Hi
Có ai bíêt cái tên bài hát nằm trong liên khúc chiều mưa 3 , sau bài Gặp nhau làm ngơ của huy sinh , cô NL hát đoạn này :
“Mưa hoàng hôn trên thành phố buồn gió heo may dẫu buồn , thoảng buồn tóc em ngày qua….” đoạn này nằm trong bài hát nào vậy?
Ai giúp e cái !
“Mưa hoàng hôn trên thành phố buồn gió heo may VÀO HỒN , thoảng HƯƠNG tóc em ngày qua….”
Đây là doạn đầu trong bài Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương
Thân
Oldman
Đúng rồi anh, nhưng bài này cô không có hát trọn bài, bài này bác Jo Marcel hát rất hay….
Hình như bác Jo Marcel cũng từng trình bài chung với Ngọc Lan vài bài ấy gì á, quên mất rồi!
Có phải hayypy-ghost muốn nói đến bài “Quando Caliente Elsol” mà tựa tiếng Việt hay dịch ra là “yêu em bằng nguyên trái tim” không
nghe mọi người nói nên mình mới mở lại cái LK chiều mưa 1 để nghe thử mặc dù có mấy cái này rất lâu rồi, thiệt tình đúng là bấy lâu nay ko để ý tới nó vì suốt ngày cứ nghe đi nghe lại cái Tình gần thôi vì những bài trong Tình gần được trình diễn quá xuất sắc và nổi bật giọng hát của NL nhất (theo cảm nhận của riêng mình), những bài hát của NL đến nay mình sưu tầm cũng được kha khá, chỉ tiếc nhất là không đủ điều kiện để mua được CD gốc đời đầu và những bài hát mà Nl hát trong mấy tape Dạ Lan xưa như: Nửa chừng Xuân, Xóm đêm, Từ đó em buồn, bức tâm thư….vẫn chưa tìm được bản đẹp version CD, hiccc, Tiếc nuối quá chừng, nói thật lòng là cứ mỗi lần nghe những bài hát của cô hát là lòng đầy cảm xúc và cảm thương cho cuộc đời bạc mệnh của cô, đầy tiếc nuối cho cô, giọng hát của cô không bao giờ có người thứ hai trên thế giới này.
Nghe mọi người nói nên em mới mở lại cái LK chiều mưa 1 để nghe thử mặc dù có mấy cái này rất lâu rồi, thiệt tình đúng là bấy lâu nay ko để ý tới nó vì ngày qua ngày cứ nghe đi nghe lại những bài hát trong cái NL5 – Tình gần và những bài lẻ khác đã được add vô playlist thôi vì những bài trong Tình gần được trình diễn quá xuất sắc và làm nổi bật giọng hát của NL nhất (theo cảm nhận của riêng em), những bài hát của NL đến nay em sưu tầm cũng được kha khá dạng mp3 320kbps do các cao thủ sưu tầm CD rip cho từ CD gốc và 1 số trên các forum nhạc phẩm chất cao, chỉ tiếc nhất là không đủ điều kiện để mua được CD gốc đời đầu và những bài hát mà NL hát trong mấy tape Dạ Lan xưa như: Nửa chừng Xuân, Xóm đêm, Từ đó em buồn, Bức tâm thư, Mười năm tình cũ….vẫn chưa tìm được bản đẹp version CD, hiccc…Chưa bao giờ em thấy tiếc nuối nhiều như khi nghe ai đó nhắc đến NL, nói thật lòng là cứ mỗi lần nghe những bài hát của cô hát là lòng đầy cảm xúc và cảm thương cho cuộc đời bạc mệnh của cô, giọng hát của cô không bao giờ có được người thứ hai trên đời này nữa. Những CD của cô NL em đã mua được bên Mỹ cũng chỉ là hàng tái bản, nghe có khi bị nhảy bài tức muốn chết, chỉ mong những trung tâm băng dĩa bên đó thương cho khán giả chúng ta mà in lại hết tất cả CD của NL thì hạnh phúc cho chúng ta quá…