Thay Happy Ghost ke la tim thay duoc nhung nguoi ban mac du ko quen biet nhau nhung co cung chung su ham mo NL o gan noi ban ay sinh song that la thich. Virgo luon mong uoc rang mot ngay nao day minh cung se tim duoc nhung nguoi ban nhu vay.
Uhm. Hi vọng sắp tới mấy bạn ở SG ra đây gặp mặt có thể tìm hiểu thêm biết đâu sẽ có fan ở Đà Nẵng mấy bạn đó biết mà mình chưa biết. Tui phải ráo riết đi giới thiệu bạn bè nghe cô Ngọc Lan hát để họ mê mới được. Hehe! 😛
Chắc là mọi người bận đấy thôi. Tui thấy cũng có vài người tui gặp khen cô Ngọc Lan hát hay và cũng thể hiện sự xót thương lắm khi biết tin cô mất rồi mà. Cô Ngọc Lan không biết thì thôi chứ đã biết rồi thì không thích không được.
rất thích nghe nhạc cô NL ở cà phê sân vườn 😀 .
Không phải là rảnh rổi lên mạng mới biết, nếu các bạn thật sự muốn biết thì chắc chắc rằng đất Đà Nẵng lượng fan của NL không hề nhỏ đâu, tôi cũng là một fan của NL, ngày còn bé tí…chẳng hiểu gì về nhạc cả, nhưng lại thích nghe chất giọng ấm ám của chị, cho đến một ngày tôi đã khóc khi nghe…Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi..để một mai tôi về làm cát bụi…đó là ngày NL mất…Nếu có dịp sẽ muốn gặp ai đó là fan của Ngọc Lan tại Đà Nẵng này. Tôi hiện đang sống tại Hòa Khánh,nếu ở Đà Nẵng thi ghé lên quán Guitar ở Hòa Khánh, các bạn sẽ nghe nhạc với cây đàn Guitar với những bản nạc cũng mộc mạc như Ngọc Lan vậy. Mình tên laà Núi
Tui cũng vậy, vào lần nghe bài “Cát bụi” trong đoạn video đám tang cô Lan tui đã khóc. Bài hát đó thật sự cô Lan đã ca rất có sức truyền cảm.
Bạn Núi ở Hoà Khánh à? Vậy bạn có gì cho tui liên lạc được hông? Có gì gặp mặt nói chuyện về cô Lan cho vui! 😛
1 fan cua NL o Da Nang nua day!!!!
Minh song o Sai Gon.nhung la nguoi DN!! fan cua NL o day!!! Minh van hay ve DN vao dip Tet..hy vong se gap nhieu fan cua NL o DN!!!!
yahoo cua minh: [email protected]