Thảo đã thất hẹn tháng Ba vừa rồi. Cuộc sống thường nhật bỗng trở nên phong ba bão táp, cuốn mất cả những giờ phút mà Thảo vẫn luôn dành riêng cho trang mạng yêu dấu này.
Hôm nay Thảo lại lỗi hẹn một lần nữa. Vào được nơi đây thì ngày đã sắp hết.
Dù sao cũng xin cho Thảo được gửi lời chúc mừng thân yêu nhất đến Ilovengoclan.com. đến những ai còn quan tâm cho sự sống còn của nó, và đến tất cả các bạn thân yêu vẫn quay quần nơi đây.
Chúc mừng sinh nhật thứ sáu của Ilovengoclan.com bằng một đoá ngọc lan xinh đẹp và ngây ngất hương.
Thảo
05/22/2009
Không được… không được…lỗi hẹn thì không phải chìa ra cái hoa… móng rồng là xong chuyện. Phải hát một bài đăng lên đây để đền bù mới được! 🙂
Lão gia Tu Mi xách đàn đến gẩy cho Thảo hát hay sao?
Hello Thảo, Tu Mi,AngelNL, TNS và các bạn,
Lâu quá Phan Sinh ko vào đây, nhưng vẫn thường xuyên theo dõi. Lý do là quên password, xin được cái pw mới thì “rắc rối” quá, đánh trật tới trật lui nên PS tức quá, lặn luôn. Nay thì thấy bà con đông vui quá, có cả minhtrang, AngelNL, tns…nữa nên rán gõ lại cái pw, đến lần thứ ba, hên quá, nó OK cho vào, nên xin ké với Thảo để chúc mừng sinh nhựt của ILoveNgocLan.com. PS cũng “thèm” bức tranh của NL lắm, nhưng ko dám xí xọn phá bỉnh tns hay AngelNL, vả lại người cousin của PS đã có bức tranh ” Mùa Đông Sắp Đến Trong TP” ( treo ở nhà -Sài Gòn) nên PS lâu lâu về ngắm ké cũng “êm” lắm!
Bi giờ thì có một chuyện PS nhờ đến sự giúp đỡ của các fans NL ở Los, chắc là quý Cô Thảo, Ngọc hay Lão gia (hay Lão già?) Tu Mi…PS sẽ đến Los Angeles Aiport vào July 6, PS muốn đi thăm mộ Ngọc Lan, xong sẽ lên San Jose. Đi một mình thì buồn, đi với một người bạn ở Garden Grove cũng ko vui vì anh này ko hợp gout với PS. PS nhờ bạn nào có thể giúp làm guide cho PS thì xin mail cho mình qua address: [email protected], khỏi làm lộn xộn nơi đây. PS xin cám ơn trước.
Dễ như trở bàn… chân! Đầu tháng tới tui bắt đầu đeo đàn đeo ba lô và gánh theo hai thúng đựng lều chõng với cơm nắm muối vừng rồi từng bước từng bước thầm dẫm nát sỏi đá dọc theo I-5 hạ …Cali nam. Ngày đi đêm ngủ độ 3 tháng sau là tới Phước Lộc Thọ. Thảo nương nương nhớ xách nhạc ra đó nghen. Đi vòng cửa sau vào cái tiệm phở gì gì đó ở bên tay trái. Thu xong vài bài là chắc cũng đủ trả tiền phở còn dư chút ít đi xuyên cửa trước ra ngoài ăn cháo lòng. OK hông cô nương?
Tiếc quá anh Phan ơi! Tính ra anh đến sớm hơi tôi những hai tháng chứ nếu không cũng mời anh ăn phở được! 🙂
Được thôi, được thôi! nhưng anh lội bộ ròng rã mấy tháng trường, chân dẵm nhầu lên đá sỏi như thế liệu chân có còn không mà trở? Coi bộ không dễ đâu. Phước Lộc Thọ tuy gần mà xa vời vợi. Tô phở ngay đó mà sao cũng chập chờn nhảy múa như tô cháo lòng. Ối anh Tu Mi ơi!
Trời ơi sáng sớm đang đói bụng cồn cào mà vô đây thấy phở với cháo lòng chịu sao thấu nè trời! 🙂 Thôi đành ăn đỡ tô cereal lạnh ngắt chán phèo vậy 🙂 Ủa, bộ anh Tu Mi khăn gói lên kinh đi dự thi Karaoke hả? Hay nhạc sống? Tại thấy mang theo đàn lại quảy ba lô lội bộ đi hát dạo kiếm tiền ăn phở với cháo lòng nghe sao thể tham quá 🙂 Bộ kinh tế bây giờ xuống dữ vậy sao ta! 🙂 Phải chi Angel ở xứ xở Thiên Thần (Los Angeles) thì nhất định cầm theo cái nón lá đi hát chung với anh cho có bạn 🙂
Chà lâu quá mới gặp lại anh Phan Sinh…anh có phẻ hôn? Ủa, anh Phan Sinh sắp đến thăm mộ cô Ngọc Lan à…phải chi anh đi sớm vài hôm là coi chừng “đụng độ” với một cô bạn của Angel đó 🙂 Mà cô nàng cũng hơi mắc cở nên cho dù đụng độ chắc cô ấy cũng không dám “xáp lá cà” đâu 🙂 Angel thì sắp về Cali chơi vài hôm nhưng lại tiếc là vào tháng 6 và cũng “tuy gần mà xa” cổ mộ cô Ngọc Lan luôn…Tiếc thật!
Nếu có một ngày nào đó mà anh Phan Sinh nè, Angel nè, chị Thảo nè, anh TNS, anh Tu Mi, chị Minh Trang…và nhiều bạn khác họp mặt cùng nhau đến viếng mộ cô Ngọc Lan rồi kéo nhau đi ăn phở với cháo lòng chắc là vui biết mấy ha 🙂 Không biết chừng nào mới có “ngày đó chúng mình” đây 🙂
í…đính chính typo…là “nghe thê thảm” chứ không phải “thể tham”…cái Vietnamese Writing Tool này cà chớn quá 🙂
Anh Phan Sinh ơi, “mùa đông sắp đến trong thành phố” mà treo ở Sài Gòn nóng hổi thì coi bộ không thích hợp đó 🙂 Hay là anh đem bức tranh đó về bên này rồi đấu giá bức tranh của Kim Quân để treo ở Sài Gòn coi bộ thích hợp 4 mùa hơn 🙂 Như thế cùng lúc “một đá chọi hai chim”…Admin đỡ tốn tiền shipping 🙂 Hơn nữa…Angel với anh TNS có thêm người giành qua giựt lại bức tranh mới hào hứng chứ 🙂
Đọc kỹ thấy anh PS nói “xong sẽ lên San Jose” làm Angel càng tiếc tại vì Angel cũng đến San Jose vào tháng 6 này đấy…Cùng một không gian mà lại khác thời điểm tiếc thật nhỉ!
hahaha, các anh chị vui ơi là vui, đàn hát ở đâu cho Nguyen tham gia theo nha…
ủa gần mộ cô Ngọc Lan có cháo lòng và phở hả Angel?Lần này Nguyen phải thưởng thức mới được..:)
quá muộn để Nguyen nói lời chúc mừng sinh nhật ILNL.thông cảm cho Nguyen, Nguyen vẩn nhớ ngày đó chứ nhưng lu bu quá không kịp vào đúng ngày…
Nguyên ơi, hổng chịu đâu, sao hôm nay mới vô đây…trật ngày rồi…hu hu hu…hổng thông cảm gì hết…bắt đền đi…đền một tô phở hay cháo lòng cũng được 🙂
Ờ, hổng biết có phở và cháo lòng bán ở gần mộ cô Ngọc Lan không mà nghe anh Tu Mi quảng cáo quá. Hay là kỳ nào có dịp ghé thăm cô Ngọc Lan thì tiện đường Nguyên tạt ngang đó thưởng thức thử xem đồ ăn ngon cỡ nào hén 🙂
Hi Angel,
Angel “xúi dại” nghe bắt ham! Ai đời của người ta mà đòi kiểm kê, gởi qua Mỹ để mình đấu giá đấu mắm! Thật ra, hai người em của PS đến Melbourne chơi năm đó, PS mới cho họ biết có ĐÊM NGỌC LAN ở Café Bích Hồng, nên khi họ về Saigon, họ đã có dịp tham dự, và may mắn thay, họ được trúng số bức tranh của Kim Quân ( mà KQ nói là có sự linh ứng trong vụ trúng số này). Sau đó vài tháng, PS về Saigon, và có họp mặt tại nhà người em, có cả KQ nữa. Vợ chồng người em cứ bảo PS đem bức tranh về Melbourne, nhưng mà thật sự họ cũng đã rất thích NL, và cả bức tranh nữa ( trước đó họ ko biết gì về NL!). Thêm nữa, cái rắc rối của cuộc đời ( của PS) ko chỉ ở chỗ đó, mà nó nằm trong bản nhạc ĐÀN BÀ ( Ôi đàn bà là những niềm đau, là ngọc ngà trăng sao, etc…)( in brief, she said she liked NL the day before, and the next day, you found out you lost many precious things for your sentimental life (e.g some NL’s CDs and pics with HER signatures…). OK, I gave up at last, but, ” I am not half the man I used to be,” because ” there’s a shadow hanging over me…” ( Yesterday- Beattles)… Now i need a place to hide away, yes, really… even some days, some weeks for curing… Nói xàm chơi cho vui, đừng có mind nhé Angel, vì: ” Thảm thê, thê thảm: THIÊN THẦN, TU MI: Tú Mĩ, Tù Mi, Tủ Mì…”
Nghe Angel nói ” xáp lá cà” PS ớn quá! PS là dân Pháo thủ, chỉ rành về Beehive Rounds ( đạn chống biển người, bắn một phát có 8ngàn cây đinh ) chớ ko phải là Cọp Ba Đầu Rằn hay Mũ Đỏ, Mũ Xanh, đánh xáp lá cà chắc là “un point final” quá! Nói về đạn beehive thì còn hơn ” cục đá chọi hai con chim” rất là nhiều! Thôi, let’s bygones be bygones… Hết chuyện VB rồi tới chuyện PB, nghe mệt quá hở Angel? PS
Anh Phan Sinh có gì mà than thở Ôi Đàn Bà thế này thế nọ đó? Coi chừng các cô ở đây nhào vô dzớt à 🙂 Anh nhắc làm Angel nhớ lại hồi xưa đi dự một tiệc cưới, có anh chàng kia rất là gan dạ, lên sân khấu hát tặng cô dâu chú rể bài “Ôi Đàn Bà”…anh chàng mặt mày nhăn nhó quằn quại đau khổ rên rỉ “ôi đàn bà là những niềm đau, ôi đàn bà là ngọc ngà trăng sao, ôi đàn bà lại là con zao, làm tim nhỏ máu…ôi đàn bà…” Angel ngồi ở dưới mà hồi hộp dùm anh ta, chỉ sợ hát xong không bầm mắt cũng bị bầm mặt vì hình như các cô các bà trong đám cưới đó cũng đông lắm chứ hổng phải giỡn 🙂
…Cũng may là mình yêu mến người đẹp Ngọc Lan chứ không cũng “rính bẫy” với cái bài Đàn Ông quằn quại mà là rằng: Ôi! Ôi đàn ông! Chàng là niềm đam mê, tình anh dzài lê thê, nhìn lâu thật giống con dzê, mùi vị bốc lên nghe mà thấy ghê…nhưng cắn một phát thì ôi thôi…phê ơi là phê! em như mới vừa bị chích thuốc mê, general anaesthetic!
General anaesthetic thì còn biết gì nữa mà phê! Chắc là topical anaesthetic cho tê tê lăn tăn đó mà!
“Em hiền như ma sơ” (ban đêm em hổng có sờ!) thì làm chi mà biết topical lăn tăn lít tít hỉ??
Nhưng mà thiệt đó anh Mi bác Tú nợ, bửa nào quởn quởn rút cà vạt xăn tay áo cho thiên hạ thụi đại vô mũi GA, làm thẳng giấc vài tiếng bỏ mặc thế thái nhân tình bỡ ngỡ bơ ngơ 🙂
Mà thôi, anh em mình ráng cù chị Thảo trả lời trả vốn vài đoản khúc hay hay là được rồi, đâu cần anh phải lặn lội đeo đàn quảy chõng rồi dở cơm nắm muối vừng…(ủa mà sao dạo này anh…xuống dốc dữ dzậy hả Vườn thơ??), máy bay, xe ngựa đâu rồi??
Con gái thời ni mà đợi lâu quá là “nàng cất bước lên xe bông mồng tơi” hết trơn đó, còn ai ca vọng cổ nữa mà chàng thâu băng? Be quick! 🙂
hi Thy, nàng lặn cũng lâu quá hả? hôm bữa đi Las vegas có làm vài ván blackject không hihihihi?
bà con chờ hoài mà không thấy chị Thảo lên tiếng, chắc chị Thảo đang còn luyện giọng, ráng chờ tí xíu nữa nha, Thanh nấu sẵn nước giá cho chị Thảo rồi, không có lo mất giọng nha chị.
Trong lúc chờ đợi thì Angel và Thy hát cho bà con nghe nha:)
Hi KimThanh, nàng cũng lặn…lội đi đâu mất tiêu luôn chứ có gì hơn. Nhưng mà coi chừng lặn lâu quá các bác “no nắng” lại bảo là ta đang tò te tí te với…”topical” đấy 🙂
Ừa đúng, hổm bửa muội có ghé Las Vegas, nhưng cả bọn có máu…khác mà hổng có máu cờ bạc, vì Bố Mẹ dặn rồi “cờ bạc là bác thằng bần, tụi bay hùn nhau lại quýnh lộn coi bộ dễ phân thắng bại hơn là đánh bài”. Nhưng dù gì thì lần đầu tiên “phòng tám” cũng thử kéo con Kangaroo, bỏ $20, kéo cưa buổi ngày, uống hết vài ly rượu pha, thì lại lên được $30 rồi thôi, đi dzìa ngủ sớm sướng hơn. Nhưng Las Vegas lỡ có lần ghé qua sẽ trở lại nhiều lần, vì cảnh vật vì con người!!
Minh Tâm chào mọi người, MT để hai tấm hình bìa CD cassette tren web Ngọc Lan nhưng ko biết cách nào để cho mọi người xem được. Hi vọng một trong hai tấm hình này sẽ được làm background mới cho web của chúng ta
I missed you very much.
Ngoclan Forever,