Như bao thế hệ bạn trẻ sinh ra và lớn lên từ thập niên 80 không thể không biết đến ông Hoàng nhạc Pop Michael Jackson , ngươi đã đưa nhạc Pop lên soán ngôi dòng nhạc Disco đang thịnh hành lúc bấy giờ .Thể loại nhạc Pop, một thể loại nhạc sôi động khi qua tay Michael được trau chuốt đến từng lời hát , ca từ cộng thêm lối trình diễn đầy kỹ thuật trên từng động tác đã trở nên thu hút hấp dẫn biết bao thế hệ trẻ không chỉ riêng tại Mỹ mà trên khắp toàn cầu, trong đó có Việt Nam . Là người đi tiên phong trong lĩnh vực ca-múa-nhạc hiện đại , mỗi một show trình diễn là một công trình tâm huyết cống hiến hết mình vì nghệ thuật . Michael có một lối trình diễn với những vũ điệu một-không-hai có thể nói là có ảnh hưởng rất lớn đến lối trình diễn của âm nhạc thế giới hiện nay , cũng như vũ điệu Break-dance – một vũ điệu phá cách không giống ai trong trào lưu nhảy Hip-hop hiện đại được ưa thích bởi nhiều thế hệ teen 8x và 9x.
Cũng như Thangdo, chắc hẳn các bạn trẻ Việt Nam đã từng bị say mê và cuốn hút bởi Michael qua từng thước phim âm nhạc kinh dị như Thriller , Ghost … vào những năm 80-90. Thuở đó làm gì có đầu đĩa DVD như bây giờ, đa số là chỉ có đầu video tape , lúc đó Thangdo và lũ bạn hàng xóm từng tụ tập trước nhà hàng xóm để xem Michael trình diễn biết bao lần mà không chán. Lúc đó , còn là con nít , tiếng Việt còn chưa biết hết nói chi là vài chữ tiếng Anh, thế nhưng lũ con nít 8x ngày nào vẫn đón chờ để xem anh Mai-cồ trình diễn qua những bài hát , vũ điệu và trang phục đặc sắc. Có thể nói Michael là thần tượng của Thangdo cũng như biết bao trái tim , từ đứa trẻ cho đến anh thanh niên , cô gái mới lớn.
Qua biết bao biến cố của cuộc đời , từ một đứa trẻ bị bố thúc ép với một chương trình học nhạc gắt gao với lắm lần bị bố đánh đập tàn nhẫn với mong muốn Jackson sẽ trở thành một thần đồng âm nhạc. Và ước muốn đó đã được thành hiện thực khi Jackson bước lên sân khấu lần đầu khi chỉ mới 6 tuổi cùng với các anh trai của mình trong nhóm Jackson Brothers. Với ca khúc nhiều ca khúc nổi tiếng, trong đó có ” Ben “ sáng tác năm 1972 , Jackson đã chính thức được công chúng yêu âm nhạc khắp nơi đón nhận và cuộc đời vinh quang của Jackson bắt đầu mở ra từ đó .Sự nghiệp âm nhạc của Michael thăng tiến dần dần qua từng album nhạc cho đến đỉnh điểm là những album ” Billie Jean ” , ” Bad ” … với số lượng ấn bản lên tới hàng chục triệu .
Tuy được nhiều người cho là sống trong nhung lụa nhưng ít ai biết được rằng Michael thường phải sống trong cô độc bởi những lời dèm pha về nước da trắng mà họ cho là anh đã thay mà ít ai biết rằng anh đang mắc chứng bệnh biến đổi sắc tố , điều này ít ai biết đến và những kẻ xấu miệng thì luôn giả vờ không biết điều này . Nỗi cô đơn và buồn bã càng nhiều hơn khi anh bị dính vào 2 vụ scandal về tình dục với trẻ em mà sau này anh luôn được tòa án công nhận trắng án.Và dường như đó là cơ hội để những kẻ xấu tăng thêm những lời dèm pha cuộc đời anh dẫn đến việc sử dụng quá nhiều thuốc an thần , giảm đau – một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh. Và điều gì đến cũng phải đến vì ” người tài thường bạc mệnh ” như Ngọc Lan của chúng ta , anh đã ra đi khi hãy đang ở trên đỉnh điểm của sự nghiệp và ngay trước chuyến lưu diễn cuối cùng của mình với hơn 750 ngàn vé đã được bán sạch. Các vũ công do anh tập luyện hãy còn đang thảng thốt vì chỉ vài giờ trước đó anh đang cùng họ chuẩn bị những động tác , bước nhảy cho chuyến lưu diễn cuối cùng này. Ngoài đường phố , nhiều người hâm mộ ôm lấy nhau và chực khóc…..
Bao nhiêu tài năng cống hiến của anh sẽ luôn ở mãi trong tim của khán giả khắp nơi trên thế giới.Sau này người ta sẽ nhớ đến anh như là con người của lòng thương yêu với trái tim đôn hậu cũng như sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật.
Một nén hương cho anh – thần tượng của tôi !
**** Ca khúc ” Ben ” là ca khúc nhạc phim cùng tên về tình bạn ngây thơ trong trắng đã gây được tiếng vang ngay từ khi Michael Jackson còn trong nhóm The Jackson Brothers . Và tại Việt Nam, nhạc sĩ Nam Lộc chuyển thể sang lời Việt trước năm 1975 với tên ” Như Mùa Thu Lá Bay ” về tình yêu lãng mạng , được một số ca sĩ trình bày . Sau 1975, tại hải ngoại, ca khúc này được Kiều Nga và theo Thangdo được biết thì Ngọc Lan của chúng ta cũng có trình bày ca khúc này , tiếc là Thangdo chưa tìm ra.
Mời các anh chị và các bạn xem ” Ben ” do Michael trình bày năm 13 tuổi tại đây
Ca khúc ” Như Mùa Thu Lá Bay ” do Thy Vân trình bày tại đây
Xin chia sẻ nỗi buồn mất đi một “thần tượng thuở nhỏ” – anh Mai-cồ của Thangdo. Angel đọc tin tức họ nói là Michael lần đầu bước lên sân khấu còn nhỏ lắm, lúc mới 5 tuổi thôi. Vậy thì phải gọi là “thần đồng” rồi. Angel chả nhớ mình ra sao lúc 5 tuổi…chắc còn chạy rong tắm mưa…vậy mà anh Michael lúc đó đã đi hát rồi. Hồi nào giờ có nhiều bài của Michael hay quá mà Angel không biết…chẳng hạn như bài “Ben”. Coi Michael hát bài này trên youtube thấy thương quá. Còn nhỏ xíu mà đã hát rất tuyệt vời! Tội cho một thiên tài nhưng vắn số.
Bây giờ thấy tội nghiệp nhất là 3 người con của Michael bị mất cha khi hãy còn quá nhỏ. Bé nhỏ nhất mới lên 7 tuổi, bằng lúc Angel bị mất mẹ nên rất hiểu nỗi đau. Những người quen biết anh đều khen anh là một người cha rất tốt và luôn ra sức bảo vệ con mình. Nhiều người không biết thì cho rằng anh lập dị, nhưng khi hiểu ra thì thật sự anh chỉ vì sợ các con bị bắt cóc hoặc bị gây hại nên cố tình giấu mặt bằng cách cho các con đeo mặt nạ mỗi khi đi ra ngoài. Các con của Michael đều rất lễ độ và biết nhiều ngôn ngữ, thậm chí là đứa bé nhất. Michael đúng là người cha tuyệt vời! Bây giờ Michael mất rồi không biết 3 em bé sẽ ra sao? Hy vọng 3 em bé sẽ tìm được người nuôi dưỡng tốt.
Đã hơn một tháng từ ngày anh ra đi, báo chí vẫn không thôi nhắc về anh. Xin cảm ơn bài viết của ban thangdo tuy không dài nhưng cũng đủ để hiểu về con người của anh. Khi nghe tin anh mất, mình cảm thấy ngậm ngùi lắm vì sau đó cuộc sống của Michael Jackson mới được vén lên tấm màn bí mật, một tâm hồn nghệ sĩ, đầy cô đơn, luôn khát khao tình yêu thương…dẫn đến sự yếu đuối mỏng manh trong tâm hồn….Khi anh đi, tất cả thị phi sẽ khép lại.
Hãy thanh thản ra đi vì những người yêu quý anh nhiều hơn là những người đã biến cuộc sống anh đầy những nỗi buồn như vậy.