Mi mình nghĩ bạn biết tới tiếng hát Ngọc Lan bây giờ cũng chưa muộn màng đâu.Vì mình nghĩ tiếng hát của cô đã là một huyền thoại và sống mãi trong lòng của mỗi người yêu âm nhạc.Mình thì có lẽ là mai mắn hơn bạn vì từ ngày còn nhỏ mình đã được ba mẹ cho nghe dòng nhạc cô Ngọc Lan và hình như dòng nhạc đó đã thắm sâu vào trong dòng máu của mình rồi.cũng như bạn mỗi lần mình có điều gì buồn phiền trong cuôc sống hay công việc mình lại tìm đến tiếng hát ngọt ngòa và êm dịu của cô thì mội điều đáng để lo nghĩ trong cuộc sống này dường như tan biến hết.Bạn có thấy như vậy không?Mình bạn vui và mãi là một thành viên cũa ngôi nhà mới này.Chào bạn
Chào mừng bạn binh-speed đến với gia đ2nh NLFC, như bạn nói “Mình cũng như nhiều bạn trẻ, chán ngán dòng nhac thị trường hiện nay, bỗng nhớ ra còn 1 tiếng hát thiên thần tuyệt vời” hy vọng bạn sẽ giới thiệu thất nhiều bạn trẻ khác đến với tiếng hát Ngọc Lan để tiếng hát cùa chị lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác .
Thân ái