Happy new year!
Sap tron 1 tuan ke tu ngay hanh phuc do. Du am ngot ngao van con dong lai trong Banh_u. Cam on moi nguoi da gui nhung loi chuc mung tot dep den cho em.
Nhung ngay cuoi nam cua em that vui vi mon qua bat ngo nay(mon qua van dang nam ben canh em khi em viet nhung dong nay day hihi)
Dem Ngoc Lan am ap da di qua. Mong la den cuoi nam sau em lai gap lai cac anh chi, nhung nguoi cung chia se rung dong trong dong nhac Ngoc Lan, nhung nguoi da truong thanh, da di lam voi bao bon be cua cuoc song nhung van ven nguyen niem dam me, su nhiet thanh.
Mot trong nhung hinh anh dong lai trong em dem do la anh Than. Anh dung chan thap chan cao tren san khau, nhin tuong rat vui, nhung da cho chung ta nhung loi gop y chan thanh. Nhung loi hua chan thanh cho 1 dem Ngoc Lan tot dep vao nhung nam sau nua, lam cho em that co cai gi do rat tin tuong.
Cac anh chi dung cuoi nhe. Khong biet co phai vui qua hoa… me tin khong. Nhung tu khi nhan duoc buc tranh qua tang dac biet, em da bat dau tin vao van may trong cuoc song.
Ngay cuoi nam den roi, em chuc tat ca cac thanh vien trong ngoi nha Ngoc Lan co duoc suc khoe doi dao, cong viec va hoc van luon may man, suon se, va dung bao gio tu bo nhung dam me!
Nam moi nay, mong sao ai cung hanh phuc , “va con tim da vui tro lai”
“Va mua xuan trong doi mat em” se quay ve.
Ai co gian hon gi thi “Toi voi nguoi da quen”
Dung co “niem dau chon giau” nua cho met, hay “song trong mo mang” hay “ta hon nhau trong cong vien” di.
Boi vi “Ngay vui nam ay” van mai trong nhung” con tim that tha” cua tat ca chung ta. hihi
Than ai!
Bé ú, 2 má tròn tròn mũm mĩm. Cặp bánh ú chỉ giống cái tên của em thôi, chứ nó nhọn hoắc chứ không tròn như em đâu. Bài viết bữa nay em viết dễ thương lắm, dễ thương như em vậy đó, và cũng dễ thương như cặp bánh ú đặt trước mặt 1 tâm hồn ăn uống với cái bao tử trống rỗng.
T/B: Giá mà em chịu khó viết có dấu thì còn dễ thương hơn nhiều heng.
dung dung tu “cap banh u”
gom wa
Em nghĩ bậy chứ anh đâu có viết bậy, hehe
Đồng ý với Quốc Anh…giá mà Bánh Ú chịu khó viết tiếng Việt có dấu thì bài viết của Bánh Ú sẽ hấp dẫn hơn 🙂
Angel có nhắc qua cái link này, bây giờ gửi lại cho Bánh Ú dùng nè. Cái link này viết tiếng Việt có dấu dễ xài lắm…bạn thử nha…
http://www.angeltech.us/viet-anywhere/
Em cảm ơn chị Angel nhìu!
Em đã thử vít tiếng Việt có dấu trước đó, nhưng lỗi font nên nó ra từa lưa hệt
Bây giờ thì được rùi ạ!
Năm mới phát tài chị nha!
còn Quốc Anh là ai? trẻ hay già(đẹp trai ko?)
tâm hồn đen tối lộ rõ còn chối nữa
Chúc mừng Bánh Ú viết tiếng Việt có dấu đọc đã dễ sợ 🙂
Ừ nhỉ, Quốc Anh đầu óc đen tối như đêm 30 mà còn dám chối nữa 🙂 Chị em phụ nữ mình phải bênh nhau chứ! 🙂 Đầu năm chọc chửi phải không Quốc Anh? ehehe 🙂 giỡn thôi! 🙂
Ai kiu tui đóa ?
Pé ơi, anh già rùi mà tâm hồn còn ngây thơ trong trắng lém, như đim giao thừa 29 thâu chứ hẻm được như đim 30 đâu.
Pé có nhớ cô ca sĩ Madona hổm cổ đi coi trận boxing để đời của Mike Tyson & Holyfield hông (trận mà Tyson cắn đứt tai Holyfield đó) ? Hổm đó Madona diện cái áo y chang cặp bánh ú anh tả đó. Cầu Mỹ Thuận ở miền Tây cũng được so sánh như cặp bánh ú của Madona đó pé.
Chúc pé yêu đời nha, đừng có giận, giận nó đau thận đóa.
Eo ơi…Đầu năm đầu tháng mà nhắc tới “Mike xơi tai” (Mike Tyson) ghê quá hà!!! 🙂
Angel cũng mến chúc Bánh Ú và tất cả các bạn năm mới nhiều sức khỏe, tài lộc dồi dào, mọi sự bình an và may mắn nha.
hehe, bi gio thi em bit giong chi AngelNgoclan oy, nho cai clip
Chào Minh Khuê,
Bây giờ thì anh nhớ mặt Khuê rồi. Hôm chuẩn bị thấy cô bé nào lẽo đẽo theo chị Nhân mà không biết ai. Lúc đó lu bu quá nên không hỏi thăm. Thì ra là người quen cả. Anh của Khuê, L.T, từng là đối thủ của anh trong Đêm Hội Ngộ 2007, nhưng đội của L.T (cùng với KimThanh, Thanngo, Quốc Anh và Khánh) ăn gian quá nên giựt giải nhất.Sau phi vụ đó, số phận những người năm ấy bây giờ: L.T biến mất, KimThanh bị interpol “truy nã” cũng dzọt xa thiệt xa, Khánh thì giải nghệ không làm MC nữa. Còn anh Thanngo và Quốc Anh năm nay “hoàn lương”, phục vụ hết mình cho Đêm Ngọc Lan 2009 để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa.
Chào anh myall,
E hèm, để em về hỏi lại anh em coi thử phải không nhé, hi hi, mà em thấy ăn gian thì mặc, có cái ly có hình ca sĩ Ngọc Lan là vui rồi, hì hì. Năm nay em thua anh em rồi, tèn ten, đã phụ công anh em đã kỳ vọng và đặt niềm tin vào nơi e nên đã chi 120k cho e đi, sặc sặc.
Mà anh myall tên là gì ấy nhỉ?
ah, anh em ra trường về Đà Nẵng làm rồi nên hum trước ảnh đi không được,em đi “dùm”
Đúng là Myall thua rồi “thù” dai thấy ớn, tại đội của Kim Thanh biết cách để thắng các đối thủ ” Đáng ghét”, nói như Minh Khuê miễn sao có quà đem về nhà là vui rồi hehehe:)
Cho HPLT hỏi Bánh Ú nhà ta đã có bồ chưa vậy? Thấy bánh ú nói năng dễ xương, làm mình có cảm tình ngay từ lúc đứng trên sân khấu.
Kimthanh: hehe, thi ra anh myall xau tinh nhu vay nhi? hahaha
Chet banh u chua?
Thay mặt “nhà tài trợ”, Nhàn mong có dịp gặp lại các bạn sau Đêm Ngọc Lan này nhé! Hi..hi. Thấy bé bánh ú được nhiều người hâm mộ thấy vui ghê,mong tin kết tóc se duyên trên ILNL này thì tuyệt biết mấy. Cố lên hanhphuclangthang ơi, hạnh phúc có thể là đâu đó gần đây thôi, đừng lang thang mãi nè…
Ủa, bộ bây giờ trong đây tăng cường thêm mục “tìm bạn bốn phương” nữa hả? 🙂 Các bạn ghẹo quá làm Bánh Ú bỏ trốn luôn rùi kìa 🙂
Minhkhue ơi, cũng may là Angel không nghe lời xúi dại của Myall nên chỉ thâu thanh chứ không thâu sắc..ehehehe 🙂 chứ không thôi là Minhkhue không những bị nghe tiếng mà còn bị thấy mặt nữa 🙂 Lần sau mà Myall còn tiếp tục xúi dại nữa là Angel sẽ cuốn gói theo Bánh Ú, 2 chị em ru rú đi trốn luôn đó 🙂
hehe, ay ay, angel ma tron thi co ai la thien than ho menh day, hehe, ma angel yen tam, bit mat angel thi khong co the tim ban bon phuong duoc dau, o tan Hoa Ky lan ma, hehe, ma angel phai cho bit mat chu, lo nhu it nam nua long bong di choi lai lot qua tan Hoa Ky vo tinh gap nhau con bit, chu khong bit uynh nhau toi boi thi sao nao, hehe
e hèm,long time no see.
Mọi người vẫn khỏe chự
Dạo ni net nhà bánh ú bị cắt, nên bánh ú hem lên mạng được, không phải bỏ trốn đâu chị Angel ui!
Hanhphuclangthang ơi, hum trước anh bạn đi với mình là bf của mình lun đó . Anh này không mê NL nhưng đã tài trợ và tháp tùng BU đến đó lụn
Anyway, cảm ơn HPLT đã có cảm tình với tui.(Đọc comment mà sung sướng tê tê).
Tại hùi giờ ai cũng nói mặt tui như bánh bèo 2 má phù phù khó ưa . hehe.
Không sao, không ‘se duyên’ được thì mình thành bạn tốt HPLT nhé kekeke
Coi chừng BU sau đợt này có FC lun đó(trùi ui, ai kéo dùm tui xuống, tui đu dây điện rùi pa kon)
À pà kon cho BU hỏi cái anh chàng hum bữa từ Đà Nẵng vô, đạt giải đoán bài hát NL là ai vậy a? Có phải là anh Myall hay là Hanhphuclangthang không?
BU hâm mộ anh đó ghê. Vượt đường sá xa xôi vô đây vì đêm nhạc NLan. Nếu là BU có lẽ không có được lòng nhiệt thành và chịu khó như anh đâu.
“Bánh ú” đu cáp điện đong đưa qua lại nhìn lãng mạn qué !
“Bánh ú” đổi nick thành “bánh bèo” đi
“BU” là gì vậy bánh bèo bánh ú ơi ? GÚM QUÉ, eo ơi …
Quoc Anh nhan duoc reply cua B_U chua?
QA co FBook hay Blog Plus j ko?
Tui vo “xi pam”
Bánh Ú ơi, đề nghị Bánh Ú đừng viết tắt nhiều quá…rất nguy hiểm…vì người đọc thường thích hiểu sao hiểu 🙂
Chữ bf thì Angel biết là viết tắt cho boyfriend rồi, còn FC là cái chi rứa? Bánh Ú viết tắt mà gặp thêm Quốc Anh “tâm hồn u tối” (chết chưa! bị chết tên luôn rồi! :))thông dịch lại…chắc Angel không dám đọc 🙂
Bánh ú bánh bèo ziếc tiếng Diệc hổng có dấu anh hổng có hỉu chi hết ó, xài tiếng tây tiếng u anh lại càng mù nữa ó.
“BU” mà ziếc hổng có dấu phải hỉu sao zậy cà ?
Bữa nay bánh ú bánh bèo không xài “BU” nữa mà chuyển qua xài “B_U”
Chữ “B” đi với chữ “U” cộng thêm dấu “-“. Chà, căng nữa à nheng, cái dấu này nằm ngang, hổng chổng lên cũng hổng xìu xuống, hiểu là dấu “huyền” hay dấu “sắc” đây trời. Pó tay bánh bèo bánh ú luôn ó.
á»§a seo Bánh ú log in rùi mà gá»i comment không được ta?
ủa, seo em gửi reply cho mọi người không được
Angel ui
FC là fan club đó
hehe
Angel thấy bé ú mới sổ sữa mà gan dễ sọa chưa, dám trèo cột điện rồi đu cáp, chuyền từ cột này qua cột kia. Mà chắc pé thấy trên cây cột điện nào cũng in hình cái đầu lâu quéo 2 khúc xương dòm dễ thương quá nên làm liều phải hôn ?
Rùi ui, bữa nay pé ú dziết chữ của người ngoài hành tinh hử ? lọa quá ò.
T/B: Pé chỉ cần quánh bên Unicode là xong phim rầu mà
huhu
ky woa
seo j troi
thui em ko vit chu co dau dau
Trùi, tội nghiệp pé qué. Mà pé không vít tiếng vịt có dấu chắc mấy bài vít của pé mai này có nhiều dị bổn lém đó.
T/B: Trước khi bấm nút submit, pé nhớ kỉm tra coi lại cho kỹ nheng. Bút sa là gà sối mỡ đó ngheng, quê hỉm lém đóa. Fan club này có nhìu dịch giả nổi tiếng lém đóa.
Quoc Anh khoe o?
QA co blog chu?
Banh U wiet dinh danh chu ko dau lun
co dau fuc tap we
Mặc dầu chúng tôi muốn có một không khí đầm ấm, vui vẻ trên trang iLoveNgocLan.com nhưng chúng tôi muốn trang này giữ vẻ trang trọng và đứng đắn xứng đáng với ca sĩ Ngọc Lan, xứng đáng với những bài viết công phu, tuyệt vời của các fan …
Bởi vậy chúng tôi yêu cầu các fan khi đăng post và comment trên trang này cố viết tiếng Việt có dấu và đúng chính tả, tránh dùng những tiếng lóng và từ ngữ thường thấy trên một vài forum tiếng Việt rải rác trên Internet.
Í trời
có lẽ em không xứng đáng với tinh thần của trang web này rùi.
Sumimasen mọi người vì đã “thiếu đứng đắn”
Bánh Ú ơi,
Có lẽ tại Bánh Ú mới vào trang nhà Ngọc Lan vài lần nên chưa biết rõ cách “hành văn” của các bạn trong này. Đại khái là mọi người đều cố gắng viết tiếng Việt có dấu và theo lối “truyền thống”, có nghĩa là viết theo “văn viết” chứ không viết theo “văn nói”. Nhất là viết kiểu “teen” thì lại càng hiếm thấy vì những bạn vào đây lâu có thể hiểu đây là một điều “đại kỵ” tại trang web của Ngọc Lan, vì trong này không những chỉ có các bạn teens không mà còn có các bác, các chú, các cô, các dì đứng tuổi khác cho nên nếu hành văn theo cách viết của các bạn teens thời nay thì các bậc lớn tuổi thời xưa đọc không hiểu đâu. Angel không phải già lắm (cũng chẳng trẻ gì :)) nhưng có đôi khi đọc bài viết của các bạn teens cũng nhức óc lắm và ước gì có cuốn tự điển dành cho teens để người già như mình đây đem ra tra tra may ra còn hiểu được các bạn ấy nói gì 🙂 Angel giải thích vậy mong Bánh Ú hiểu được phần nào và đừng buồn khi Admin “góp ý”.
Chúc bạn luôn vui khi đến trang nhà Ngọc Lan nhé. Mong sẽ đọc được nhiều bài viết tâm sự cảm nghĩ của Bánh Ú về cô Ngọc Lan nhé.
hi
không có gì đâu chị Angel
đúng là sau khi được admin “góp ý” em có hơi bùn 1 tí, vì em nghĩ em đâu có làm gì không xứng đáng với tinh thần của trang web đâu
mà cũng chẳng có gì “Tôi với người đã quên” rùi.Tại dạo này đi thực tập nên ít lên “bình loạn” thui hehe
Và con tim em… đã vui trở lại rùi.
Cuối cùng cũng gặp Quốc Anh
he
Không ngờ đối thủ ta lớn vậy!Lâu nay thất lễ rồi.
QA hát “Trở về bến mơ” truyền cảm nhưng hơi chậm. Nhưng mà mức độ “rên” cũng không thua gì Tuấn Ngọc.
Hẹn gặp “đối thủ” lần sau nha
Mà nhớ Ngọc Lan đâu có hát bài này đâu ta.
hi