Đầu năm 2009 tôi đã chuyển giao cây đàn này cho cố ký giả Trường Kỳ cất giữ vì anh cũng đồng ý là anh có nhiều cơ hội trong việc tổ chức bán đấu giá nó để sung vào quỹ MS hơn chúng ta và mời anh chị em đọc thủ bút của anh Trường Kỳ khi nhận được cây đàn:
1) “Hello from TRUONG KYMonday, January 5, 2009 11:09 AMFrom: “Truong Ky” View contact detailsTo: “Danny Tran ( Toronto )” Hello Mai Đằng,
Tôi mới đi chơi Giáng Sinh và Tết Tây với gia đình con gái và 2 đứa cháu ngọai về sáng nay. Về đến nhà đã thấy người nhà nhận cây đàn guitar Ngọc Lan do MD gủi tặng. Mừng quá, hì hục tháo gỡ hộp đựng ra ngay và rất thích thú với món quà nhiều ý nghĩa này. Nhất là ngay vào đầu năm mới. Thú thật là tôi đã không ngờ khéo tay như vậy. Và đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để hòan thành một cây đàn quá ư đẹp. Không thể ngờ được về công trình này. Tôi sẽ mãi mãi giữ món quà này với tất cả trân quý dành cho một người nghệ sĩ đã có công tạo ra nó với tất cả tgấm lòng dành cho một nữ ca sĩ khả ái là Ngọc Lan.
Một lần nữa rất cám ơm Mai Đằng về cây đàn Ngọc Lan.
Thân mến,
Trường Kỳ
Truong Ky XXXX Drolet Montreal, QC H2S 2T4 Canada Tel: (514) XXXXXXX
2) From: Truong Ky
Subject: RE: Hello from TRUONG KY
To: “Danny Tran ( Toronto )”
Date: Friday, January 9, 2009, 6:34 PM
“Mot lan nua cam on MD rat nhieu. Va cung rat cam dong khi MD tin tuong o toi nhu vay. Mong se co dip nao do se vinh danh Ngoc Lan, la dieu ma chung ta deu muon..Than,
Truong Ky
Truong Ky XXXX Drolet Montreal, QC H2S 2T4 Canada Tel: (514) XXXXXXX ”
Thật tiếc thuơng một người bạn thân quý nữa của chúng ta đã ra đi, Xin quý bạn giữ một phút tưởng nhớ đến cố nhạc sĩ, ký giả Trường Kỳ !
Thân mến
Mai Đằng
(Danny Trần)
e rat thjk giong ca thien than cua co^ lan. nhung hom nay moi biet den die^n~ dan` nay. e rat muon cung` tham gia cac’ hoat dong voi moi nguoi. xin moi nguoi lien lac voi e vao nick yahoo piggy_kaiwai. em ten la trang. cam on moi nguoi