6 Tháng 3
Một lần nữa, ngày đau buồn, ngày tiếc thương lại đến.
Hôm nay, ngày giỗ thứ 9 của Ngọc Lan. Người ca sĩ khả ái và hiền hậu với giọng ca truyền cảm, mật ngọt, lôi cuốn đã bỏ chúng ta ra đi 9 năm rồi. Suốt 9 năm qua chúng ta chưa nghe được một giọng hát nào có thể so sánh hoặc thay thế được giọng hát đó. Chúng ta không biết phải chờ tới bao giờ. Có thể không bao giờ chăng?
Hôm nay nhân ngày giỗ Ngọc Lan chúng tôi mời các bạn thắp một nén hương, dâng một lời cầu nguyện cho linh hồn người ca sĩ quá cố, tài sắc vẹn toàn.
Và để đánh dấu một ngày quan trọng đối với trang iLoveNgocLan.com chúng tôi lại đưa ra một cuộc bán đấu giá nhỏ và mời các bạn tham gia đông đảo và hào hứng để kỷ niệm ngày ra đi vĩnh viễn của Ngọc Lan. Số tiền bán được cũng sẽ được xung vào Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan (số tiền tổng cộng cho tới hôm nay là US$985.00).
Vật bán đấu giá là một tấm hình lớn của Ngọc Lan , khổ poster, không có khung, rửa từ film qua giấy láng như loại giấy Kodak. Kích thước tấm hình là 20″(50,8cm) chiều ngang và 28″(71,12cm) chiều cao.
Giá đấu khởi đầu là US$25.00 kể cả cước phí nều gởi trong nước Mỹ. Nếu gởi ra ngoài nước Mỹ xin trả thêm số tiền cước phí sai biệt.
Cuộc bán đấu giá sẽ khóa sổ 12 giờ đêm (giờ New York) ngày 27 tháng 3 năm 2010.
Mời các bạn trước mua vui sau làm việc nghĩa.
chia sẻ…
Ngàn lần thương tiếc cô !!!!!
Luôn luôn mãi mãi nhớ cô Ngọc Lan yêu quý.Cầu cho linh hồn cô ở nơi chín suối mãi được an lành.
Tam hinh dep qua!
Tấm hình đẹp thật!! Nhưng ngày 27 tháng 3 còn xa lắc xa lơ, thôi ta chờ ngày 26 tháng 3 trở vô coi đấm đá sau 🙂
Eo ơi, lần này đấu giá sao chưa thấy ai trả vậy cà. Sướng quá; cứ âm thầm mà đấu một mình rồi thế nào tấm poster này cũng thuộc về mình thôi.
Cám ơn Admin đã cho biết kích thước, Trang sẽ dọt đi mua khung để dành đó 🙂
Cho Trang trả US $28.
…giữa ngã ba ông Tạ và ngã tư Bảy Hiền thì sao mà “âm thầm” được hả chị Minh Trang, nè mà chị…nhích cái giá thị trường lên chút đỉnh đi, ân tình đang xanh mà, ai lại lên 3 đô…khó thối tiền lắm 🙂 hình Cô Ngọc Lan thiệt “hot” và tóc vương mây chiều bồng bềnh gợn sóng, đẹp quá! Mà em cũng chẳng hiểu cô ấy đang làm gì?? tắm bông sen cũng không phải, ai lại tắm mà mặc quần áo y như đi dạ hội thế kia, mà đang ngủ cũng không phải, ai lại ngủ đứng bao giờ 🙂 Goodluck to chị, hy vọng chị giành được tấm hình quý giá trên.
hahaha…biết viết như vậy là thế nào cũng có nguời lên tiếng…y chang hà…hahaha
Hanhphucdiudang ơi, thời buổi kinh tế khó khăn, khủng hoảng trầm trọng, việc làm mất dễ như chơi, còn nhà ở thì có thể sẽ thuộc về nhà băng lúc nào không biết, thiết nghĩ cũng nên nương tay cho người khác nhờ. Vả lại khi đấu đâu có giá tối thiểu là bao nhiêu, đúng không ? Hay là có mà Trang không biết vì không rành ba cái vụ này ?
Còn bạn không hiểu trong hình chị Ngọc Lan đang làm gì hả ? Tìm hiểu chi vậy ? Cứ để mấy ông hiểu là được rồi 🙂 Mà cũng cám ơn lời chúc nha.
Thấy bức tranh cũng muốn có lắm, mà không biết sau khi gửi về thành phố Hồ Chí Minh bức tranh có còn nguyên vẹn không bị gãy vết nữa không. Công ty của mình ở New York, nếu gửi về đó sau đó mình nhờ đồng nghiệp gửi về đây sẽ rất nhanh, chỉ sợ bị hư thì tiếc lắm…
Phải trả cao hơn chị Trang tí mới được mua mà.
Cho Thức trả $35 – ước gì mua được ::)
Ái chà, vậy là có đối thủ rồi hén ? Thức ơi, mới có hai chị em mình đấu thôi. Mà còn tới 11 ngày nữa lận, lâu quá… Hỏng biết có ai tham gia nữa không ? Ráng lên nha, chị chúc Thức nhiều may mắn (mà cũng không có nghĩa là chị bỏ cuộc đâu nhé :))
Chúc em may mắn mà chị thì không bỏ cuộc, rắc rối quá chị nhỉ…
…rắc rối nữa là em tìm hiểu tranh chi vậy, để chị với mấy ổng hiểu là được rồi 🙂 Nhưng hôm nay thì em đã…hiệu 🙂 chị ấy đang tập exercise nên mới có câu: em xinh em x-sơ-sài cũng xinh 🙂
Ừa mà chị nói đúng đó, tuy tranh giá trị khổng lồ 🙂 nhưng cũng phải nương tay lên giá từ từ cho các bạn ai cũng có thể mua được…Ủa mà các chị hay than ngắn than dài, kinh tế xuống rồi kinh tế lên, em nhớ có cái chị kia, kinh tế xuống cái bài viết cho fan Ngọc Lan cũng cắt tỉa sao từ “tì bút” dài thiệt dài lả lướt hấp dẫn giờ xuống “size” còn có hai dòng, rồi lâu rồi cũng hổng thấy tái ngộ tái nạm gì hết, tiếc và mong! 🙂 À mà chị MT ơi lúc trước em nhớ chị dọn nhà vô khách sạn 5 sao nằm đỡ, rồi lúc này chị dọn dzìa chưa hay mê quá rồi ở trỏng luôn 🙂 Ý mà nghe đâu “ông đờn bà hót” hằng đêm tình tứ ghê ta ơi, ý mà sao “chơi” toàn nhạc buồn không dị, thành phố buồn lắm con…buôn hả chị 🙂
Còn 9 ngày nữa lận hả ta, sao lâu quá đợi dài cần cổ 🙂 Võ đài gì đâu mà vắng hoe, không thấy đấm đá gì hết mà chỉ thấy toàn võ cào cào khều khều nhẹ nhẹ như gãi ngứa rồi còn chúc nhau may mắn nữa chứ 🙂 Thôi lỡ vô đây rồi mình cũng nhích giá lên đại một tí xem sao…$45 nhé.
Ấy ấy, có người đang dầu sôi lửa bổng bên kia, nay lại ghé qua đòi… xem đấm đá…nghe sao sợ quá. Người xưa vẫn thường nói: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho “đừng bụp” nhau :))
Và còn có người bảo “nhận thấy khiêm nhường như Ngọc Lan cũng mang ít nhiều kiêu sa”, hay hay làm sao…
Ủa, ủa, hai võ đài khác nhau mà, bên kia đấu võ mồm còn bên đây đấu giá đâu có “ăn nhậu” gì nhau đâu 🙂
Không lẽ bên đây đấu giá phải “khiêm nhường” thì mới kiêu sa? 🙂
Còn bên kia mình chỉ là “thẳng thắn” trình bày lý lẽ, không dính dáng gì đến chuyện “khiêm nhường” hay không. Mà thôi đi, ở đây mình chỉ nên bàn chuyện liên quan đến bức hình Ngọc Lan và đấu giá, còn các chuyện khác ở chổ khác thì mình cứ để yên nơi đấy há chị MT. What’s happened in Vegas stays in Vegas…agree? 🙂
Kính thưa quý bạn, lâu quá mới có dịp trở về sinh hoạt, không khí thật vui !!!
Mai Đang xin đặt $200.00 cho bức ảnh tuyệt đẹp đó !
Dù thắng hay thua, M.Đ cũng xin cám ơn tất cả các bạn !
Thân mến
Mai Đang
Hình như người ở Canada không bị ảnh hưởng bởi kinh tế thì phải, ra một giá ngất ngưỡng làm chới với thị trường, hổn loạn lòng dân 🙂
Sao chị MT? Người ở Paris tính sao đây? 🙂 Người ở Mỹ thì đang suy nghĩ…haha 🙂
Canada thì có Thùy Trang_Canada ủng hộ ! :-)))
Canada ủng hộ cô Ngọc Lan chứ hỉ? Chứ Canada ủng hộ Thùy Trang chi? 🙂
Còn người ở Úc đi đâu mất hút? 🙂
Paris có gì lạ không em…í quên, chị MT? 🙂
À còn một nước nữa, Bonjour Viet Nam! (Bạn Quthuc đâu?!!) 🙂
Đọc kỷ câu trên có nghĩa khác rất rõ 🙂
Nhưng nếu hiểu theo “nghĩa vô thức” … thì càng hay :-)))
hehehe !
M.Đ
Giả bộ hiểu lệch nghĩa để cảm thấy mình quan trọng đó mà 🙂 Giỡn chút cho vui thôi! 🙂
Mà không biết người ở bên Tây đang tính chuyện chi đây mà im lặng vậy? 🙂
hehehe 🙂
Bây giờ không ai đấu giá nửa chỉ ngồi nói dóc thôi hả bà con? Từ $45 mà lên $200 thì sốc thiệt đó nha. Uhm…
Chiều thứ bẩy vào xem đấu giá… sốc thật!!
Chắc phải nhờ Kim Quâm làm cho cái fake, made in Vietnam chất lượng tương đương, giao tận nhà (gần nhà mà), lại miễn phí :))
Tất cả chúng ta ráng giữ bình tĩnh…đừng xỉn mà run! 🙂 Vừa ra sân chào một câu lấy lệ là đấm một cú liền thì đối phương mới chóng mặt, chỉ thấy trăng với sao thì còn biết nói sao nữa 🙂 haha 🙂
Nhưng không sao, còn tới 7 ngày nữa lận người ơi đừng vội mừng nhé! 🙂 Đúng là đối thủ này hơi bị nặng ký nhưng chưa tới phút chót chưa biết nước nào sẽ thắng giải Olympic…í lộn, chưa biết ai sẽ đoạt được bức hình của “dân Cali”(thì là cô Ngọc Lan chứ còn ai nữa! hihihi). Hà hồi phân giải…
Mà kỳ nha, “đại diện” nước Việt Nam chưa tới phút chót đã tính chuyện gian lận xài hàng hiệu mà đồ giả nha! 🙂 Coi chừng bị kiện đó! 🙂 hahaha…
hehehe :-)))
Chí lí… chí lí… nhưng… coi chừng “đối thủ” có nhiều ních nha… :-)))
Khi đã wuyết tâm thì khó thua cuộc !
Hehehe !!! :-)))
Ai dám chơi “4 đì gít” thì giơ tay lên… cấm chơi gian lận nhen… !
:-))))))))
Cảnh báo… cảnh báo…(hehehe) : Có kẻ tính chiện chơi 4 đì gích nhưng không chắc đâu nhe, cảnh báo này dán lên…chỉ để đề phòng ai đó hăng wá chớn…thì bị dính chấu hông ai gỡ dùm là kẹt thiệt nhé !
hehehe :-)))
hehehe !
Chỉ đùa chút xíu chứ khong có ý phá cuộc vui của quý bạn !
m.đ 🙂
Tự ái quốc gia sùng sục cuồn cuộn!!
Kinh tế không khắn kho khó khăn mà kẹt cái tội ham dzui nên “phu tử” hà rầm, tứ phu nhất tử, ý lộn nhất phu nhị tử, chơi nho khô kiểu này không biết đàn anh đàn chị đàn em có hiểu không 🙂 Mà con nít chứ có phải koala ăn lá cây ngủ cành mây đâu mà ráng nối dòng nối dõi cho dài lê thê, nội sáng sớm xếp hàng wánh răng cũng đuối 🙂
Ủa mà đấu giá, đấu lên có đấu xuống không quý vị? Từ 45 lên thẳng 200 là…hớ cái chắc 🙂 Ý mà biết đâu đây là “anh hùng trên núi Pờ lây ku” đấu theo…con, 2 con lên 3 con lên 4 con lên 5 con lên 6 con…tui viết dzậy “các đàn” có hiểu không đây, con số gồm các chữ số, chúc người anh lâu năm không gặp cứ thế mà ta chơi bài…tiến-lên cho thiệt thú dzị!
Mến chào Hạnhphucdiudang 🙂
Sau bao năm gặp lại thì đã có nhiều tiến bộ theo luật tự nhiên , đó là điều đáng chúc mừng! Xin chúc mừng với gánh phu thê…rất đa đoan…không thể so sánh được sự tự do của kẻ mền trời chiếu đất!(hehehe)
Nói vậy chứ còn đúng một tuần nữa, hy vọng bức tranh sẽ có người thắng cao hơn vì đó là món quà Ngọc Lan vô giá! 🙂
Nếu muốn thắng đấu giá thì chỉ cần đấu hơn $5 là thắng rồi. Đâu cần phải đem $155 ra để “đè” người ta đâu phải không? Đây có lẻ là một cái bẩy. Mà cái bẩy này hổm rày không có ai sụp hết tại vì chưa có ai trả hơn giá đó hết. Coi chừng gậy ông đập lưng ông đó nha. Nếu mình không mua được tấm hình đó vì giá cao thì mình củng buồn một chút nhưng vui thì nhiều vì Ngoc Lan Fund sẻ có thêm một ít công quỷ để có thể giúp cho việc từ thiện phải không các bạn?
Anh bạn Binh_Ngo,
Trong nguyên tắc đấu giá, ai muốn đặt bao nhiêu đó là theo sự tính toán của họ, có thể vì bận biụ hay vì khả năng người ta không ngồi đó canh chừng để lên từng bước được… không ai bẫy ai hết, luật đấu giá phải nắm rõ ràng để không bị hố cũng như bị mất cơ hội mua món hàng… Phần ngưới ta đã đặt rồi, giờ tới lượt anh bạn… mọi người đang chờ anh bạn đó. Cơ hội đang chờ anh bạn và mọi người gần một tuần lễ nữa… ai cũng có cơ hội đồng đều và DÂN CHỦ để thắng bức tranh vô giá kia.
Lâu ngày không tham dự những cuộc vui, tôi xin muốn đóng góp chút đỉnh cho website này đó là mục đích chứ không có ý đoạt bức tranh đó : Nếu tôi thắng, ai muốn bức tranh đó tôi sẳn sàng tặng lại không một chút tiếc rẻ hay do dự vì hình ảnh tuyệt vời của Ngọc Lan luôn luôn có sẳn trong lòng tôi !
Vậy xin anh bạn hãy bình yên, vui vẻ anh nhé !
m.đ :-))))
Thưa quý fans,
Tôi còn một lần đấu nữa mới hả dạ !
hahaha…
Đang chờ đó nghe, chưa phải là giá chót của kẻ homeless này đâu ! Đây là sự tính toán trước khi trở về chứ hong phải chơi theo lối đánh bài ham vui, thấy thua là TỐ , TỐ… VÀ TỐ… :-))) cho đến khi thành hôm lết đâu :-)))
m.đ :-)))
Thuongtiec_NL nói hay lắm. Bạn có 98% cơ hội thắng bức tranh đó rồi đó. Và còn thòng thêm môt câu là chưa phải giá chót. Vừa chơi sóc lại vừa hù bà con nửa. Mình nghỉ nếu bạn thắng thì nên tặng lại bức tranh đó chưa người đả đấu $45. Vì cô ta là người trả cao thứ nhì so far sau bạn. Mình củng đả nói mà quỷ là việc chính còn chuyện khác thì chỉ vui thội. Mình cảm giác được bạn là người hay làm viêc thiện và không có thời gian nhiều cho nên có bức tranh trong tay hay không củng vây thội. Nhưng mà cái vui đấu giá hình như bị mất đi 50% rồi bây giờ làm việc thiên củng là đều nên làm mà phải không. Thiệt tình mà nói thì $200 mình không có khả năng như bạn đâu cho nên đừng có bao giờ thách thức mình nhé. Nhưng một lần thử thời vận củng không có thì củng hơi buồn một chút. Chúc bạn may mắn nhé…
Anh Danny mến, cảm ơn anh chúc mừng này nọ nghen 🙂 Tính mình hay đùa giỡn chứ có tiến bộ tiến dặm gì đâu 🙂 bao nhiêu năm gặp lại, nụ cười héo trên môi, bao nhiêu năm tình cạn, tìm nhau đã mòn hơi…
Ủa sao mền trời chiếu đất, mền nàng nệm chăn êm ấm cũng của nàng, còn chưa kể canh chua cá kho…nồi to, cháo lươn um đất (hú hú!), bò xào nấm hương, chè chuối, cafe sữa đá cũng của nàng luôn chứ 🙂
Binh_ngo ơi anh Danny là “đại da” đó, vừa đức vừa tài, vừa tình vừa tiền, vừa nhạc sũy vừa ca sũy, cái gì “sĩ” là có ảnh trong đó…nhưng chưa đến nỗi là…lòi sĩ hay chiến sĩ đâu nghen 🙂
Ủa, sao khi không mình “ngư ông hưởng lợi” vậy ta? Không cần đấu trầy da tróc vẩy mà vẫn thắng mới ghê chứ! Mình thích lắm đó, ai muốn tặng mình bức tranh mình cũng không nỡ từ chối đâu 🙂 haha! 🙂
Thông thường thì chơi bài “tiến lên” người ta hay mở màn tung ra con 3 Bí(3 Bích đó…vì là tiểu chốt thì phải chịu bị thí quân thôi!). Đằng này có người chưa chi là “chặt hẻo” 2 Rô(200 Đô!). Không biết có phải định chơi bài “tiến xuống” không nữa !(bộ có bài này sao?!?hihihi:)).
Mặc kệ ai hù dọa, mình vẫn đứng vững như kiềng 3 chân! 🙂
Pa-pa-poker-face,
Pa-pa-poker-face,
Can’t read my, can’t read my, no he can’t read-đơ-mài-poker-face
-Lady Gaga(?)
hahaha…
Nói thật hôm trước dũng cảm xông vào cho xôm tụ vì có mỗi chị Trang ngồi bê cái thúng họp chợ một mình cô đơn quá. Nay đọc mấy cái comment đọc đi đọc lại rồi tính vung tay thêm một lần nữa mà lại thấy run run… lỡ trúng thì mắc nợ ::))! Mà không dám ngọ nguậy cũng hơi ngứa tay cứ phải chịu tức tối nín mà không dám ò í e gì luôn, nay thấy Angel có cơ may 1% coi chừng được tặng bức tranh thấy bất bình quá nên nhảy vào kiến cò tí, nói gì thì nói không ủng hộ tặng cho Angel tí nào cả… Tặng mình đi 🙂 mình cũng có công trong vụ chặt hẻo 2 Rô đó (!!). Thấy ngồi bắt chéo chân hát hò tửng từng tưng tưng chịu không nổi nữa rồi….. :::)))))).
Oh, thì ra Thuongtiec_NL là Danny hả? Lại là đại gia nửa hả. Binh_Ngo này có mắt mà không tròng. Thiệt là thất kính, thất kính. Hèn chi đại gia chơi bạo quá mới vô mà phang con hẻo rô ra rồi mà bà con chưa ai có thông hay tứ quí gì để “vớt” con heo rô hết. Trên tay thì còn cầm con heo cơ, vì anh nói chưa phải là lần đấu chót. Kỳ này thì heo chuồng và heo bích chắc là thúi hoắt rồi. Bây giơ` thì AngelNgocLan củng có ý nhận bức hình dó cho nên không biết đại gia Danny có ý tặng cho người đó hay không vậy nếu đại gia thắng? Quân tử nhất ngôn tứ mả nan truy phải không? Tự đại gia nói đó mà. Đâu có ai ép mình đâu nè.
Đại gia vừa làm việc thiện. AngelNgocLan vừa có được tấm hình đẹp mà người ta thích. Khán giả như Binh_Ngo bên ngoài thấy củng vui. Vậy là vui vẻ cả làng rồi. Chuyên như vậy mà một đai gia như Danny chảng lẻ không làm sao? KHông biết ý của đại gia thế nào hử? Hy vọng rằng giờ chót không có cái nick nào lạ hoắt nhảy vô đấu hơn đại gia mốt chút rồi thắng tấm hình kia thì uổng lắm.
Thôi chúng ta đừng khiêu khích người ấy nữa. Coi chừng chàng phấn khởi quá đem tặng bức tranh cho mình thiệt thì mình sẽ không biết phản ứng sao ngoài cái gật đầu “I Do!” (Yes, I do…like the poster a lot! 🙂 hehehe.
Quthuc ơi, thôi đừng ganh tị với mình làm chi (bị dị chứ ai mà muốn…cơ hội từ đâu bay tới nhảy vô lòng mình ngồi hổng lẽ mình phủi đi…) nên mình đang ngồi rung đùi chờ cơ hội 1% đấy, tuy nhỏ nhưng cũng là 1 cơ hội 🙂 haha! 🙂
Nói chứ chưa đến hồi kết thúc chưa phân thắng bại. Biết đâu Binh_Ngo ăn mắm ăn muối nói trúng tùm lum tà la…có nick khác nào lạ hoắt mà mang trong mình nhiều ngân lượng nhảy vào là…tiêu…hỏng mất cơ hội Angel được tặng bức tranh 🙂 ehehehe 🙂
Mến chào quý fans Ngọc Lan:
Fans Ngọc Lan thì nhiều, cách công bằng và dân chủ nhất là xé ra từng miếng để phân phối đếu, gởi cho mỗi người đốt thành tro, nấu nước uống để lấy hên !
Gút lắc tu ế vê ry oanh !
hehehe
m.đ 🙂
Ý kiến không tệ…vậy trước khi gửi đến fans chàng nhớ uống thử trước lấy hên trước (nếu lỡ bị trúng độc cũng trúng trước 🙂 đáng đời! 🙂 cho bỏ tật chơi ngông…hehehe).
Làm liền nếu mình thắng ,có chết theo Ngọc Lan… hình như vui hơn sống cảnh mền trời chiếu đất !
(sẽ quay video pót lên youtube cho bà con coi chơi nha !
hehehe
m.đ 🙂
Còn như níu các bạn không đồng ý cách xé nhỏ coi tàn nhẫn quá… thì mình đã có một nhân vật “yêu mãi ngàn năm…” để tặng nàng !
(tất cả đã có tính trước!)
hehehe
m.đ 🙂
“Em là người tình mơ ước của trăm năm
Em là mộng mị xa cách tháng năm dài
Em là tình nồng mùa Xuân anh đợi
Em là thì thầm tình hạt mưa rơi..”
she’s so beautiful !!!
:-)))
Ui chu choa, lỏn mọn quá 🙂 Mà mơ mộng “Tình Nghệ Sĩ” rồi lỡ bị vỡ mộng thì tính sao đây? Cho mình can nhé… 🙂
Mộng thì đã vỡ rồi !
Dư âm cũng vui vậy, đó là lẽ sống của kẻ “MỀN TRỜI CHIẾU ĐẤT”
hehehe 🙂
Nhân đây mình mòi quý bạn nghe nhạc phẩm mình viết tặng nàng để nàng biết rằng lỗi không phải tại mình :(hehehe)
http://www.hathaykhongbanghayhat.org/node/1585
Đại gia này nói một đàng làm một nẻo. Đả nói ai thích thì cho không bây giờ tính đem tặng cho nàng nào đó. Đại gia này không nhửng chơi ngông mà còn không có uy tín gì hết. Há miệng bây giờ mác quai rồi phải không. Chán đại gia dỏm này quá đi.
Không sao đâu, Binh_Ngo ơi, biết đâu “nàng ấy” nói “em chả! em chả!” thì Angel sẽ nhảy ra nói “em chịu! em chịu!” rồi chàng sẽ cho thôi…chứ để bức tranh đó làm gì trong khi người khác thèm nhỏ rãi…ehehehe 🙂
Công nhận Angel thông minh thiệt 🙂
hehehe
Ở đây ngoại trừ Donny & vài người nữa , ít ai biết được tài MC của Angel, chưa chắc thua Nam Lộc !
Rất giỏi :-)))
Cảm ơn chàng đã khen…khen rồi nhớ tặng bức hình đó nha…ehhehe 🙂 giỡn thôi! 🙂
Viết một bản nhạc gần một năm trời… để tưởng nhớ người trong mơ(lover)… mà mình không bao giờ có ý bỏ cuộc…
Vậy thì người tài giỏi thông minh như Angel, tặng bức tranh là chuyện quá nhỏ :-)))
Coi như nếu mình thắng thì bức tranh đó là của Angel !
hehehe :-)))
Vậy là xong rồi đó Angel. Đúng là có phần không cần gì lo. Chúc mừng Angel nhé.
Cảm động quá…cảm động vì bức hình đẹp như vậy mà chàng hứa tặng cho Angel (nếu thắng!:))…còn Tình Mơ đó chắc nàng ấy cũng cảm động không kém…
Cảm ơn Bình_Ngo nha…nhờ “sức ép” của Binh_Ngo mà cơ hội được bức tranh của mình tăng vọt từ 1% lên đến 99% (còn 1% kia thì ai biết được chàng có thật sự là người thắng trong cuộc đua này không…hihihihi…cầu cho được đi! :)).
Xin lỗi HPDD 🙂
Đói bụng quá, mình vừa xuống bếp bắt nồi cơm xong lên đọc lại mới thấy thật thiếu sót…:-)))
Mãi mê đấu hót mà quên hỏi thăm sự cố của HPDD…:-)))
Vậy thì mấy năm qua HPDD xử lý thế nào cho đời sống?
Đã mua cây đàn guitar năm xưa thường hay qua lại ngắm nghía trong tiệm gần nhà không? Giấc mộng thành NHẠC SĨ đã đến đâu rồi? :-)))
Sao lại cho đến giờ này vẫn chưa chịu lên xe cây… í lộn, XE HOA? :-)))
HPDD coi bộ cũng kén chọn quá hén :-))) Vậy thì mến chúc HPDD sớm trút bỏ kiếp quạnh hiu mà về với Thiên Đường … TÌNH ÁI hén!(hehehe)
“MỀN TRỜI CHIẾU ĐẤT” là kẻ “KHÔNG NHÀ : “Nhà” ở đây là “nhà tôi”(my wife)…
Vậy thì những đại yến hay tiểu yến sáng chiều cũng vô nghĩa… huống hồ những món CAO LƯƠNG ĐẶC SẢN quê hương mà HPDD đề cập là chuyện không bao giờ có với kẻ lười nấu và nấu…ĐẠI DỠ này! :-))) Xin đổi lại dùm cho là “DANNY ĐẠI DỠ”… thay vì “ĐẠI DA” nhé ! :-)))
Ủa như vậy thì đâu phải riêng chỉ mình số phận hẫm hiu… Thôi đừng buồn nhé cố gắng “lao động” “khắc phục” “vượt chỉ tiêu” thì tình yêu sẽ sớm đến ! :-))
Cám ơn HPDD 🙂
m.đ :-)))
Mà vui thì có vui, mừng thì có mừng, mong thì có mong…nhưng chỉ sợ còn đến 5 ngày nữa lận (Đêm dài lắm mộng!)…coi chừng không phải nick nào lạ hoắt lạ huơ mà chỉ là người từ Paris tìm về mang thêm thúng (í không, là mang thêm súng…đạn dược…) thì chàng ấy cũng mệt lắm chứ chả chơi! 🙂
Còn người ở Úc thì lúc nào cũng chỉ chúc người khác may mắn thôi chứ không nhập cuộc nên chắc sẽ không phải là đối thủ của chàng 🙂
Mình thì chủ trương “TẬN LỰC rồi mới TRI THIÊN MỆNH 🙂
Khi đã cố gắng hết sức thì sẽ có Trời giúp…
Xin Angel cứ ăn ngon ngủ kỷ, đừng lo lắng gì tất :-)))
Như Binh_Ngo đã nói: “Có phần không cần gì lo”
hehehe :-)))
Chỉ lo cho cái túi của chàng thôi chứ còn phần mình thì đúng ra “không công không ăn lộc” (nhưng nếu nhất quyết dúi vào tay mình thì đành phải nhận thôi 🙂 haha :)).
Binh_Ngo tuy hơi nóng tính nhưng tâm hồn rất thật cho nên mình rất thích BN 🙂
Binh_Ngo trên đây đã đoán đúng BA(3) dự tính của mình nên mình RẤT PHỤC anh ta 🙂
Xin thưa đây là một chuyện làm rất hữu ích cho những người cần chúng ta nếu chúng ta cố lòng chung sức…
Đó là mục tiêu chính mà mình không hề nghĩ đến việc bị thâm thủng ngân sách 🙂
Vì thật ra nếu ai đó dự tính một con số hợp lý cho họ thì mình thấy không có trở ngại nào với sự cố gắng của mình vì mình cũng đang làm việc này ở nhiều nơi !
Chỉ trừ trường hợp có kẻ phá đám, làm hôi thì mình sẽ xin đóng góp phần riêng mà không tuân theo quy lệ “đấu giá” này !
Còn việc bức tranh nếu mình có nó từ lâu thì mình đã gởi tặng người ấy lâu rồi như mình đã từng làm miễn người ấy vui :-)))
:-)))
Xin lỗi: “Vì mình cũng đang làm việc này ở vài nơi”
(không phải nhiều nơi- viết lộn chút xíu) :-)))
Việc làm CÂY ĐÀN NGỌC LAN :
Mình vẫn tiếp tục nhưng vì 2 năm qua mình phải dời nhà 2 lần nên đang sắp xếp lại , mình đang sửa chữa cái basement để bắt đầu công việc mới, cũng sắp xong. Cây đàn số 2 đã xong, rất đẹp nhưng mình vô ý mùa đông trước để gần lò sưỡi nên bị nứt, nếu sửa lại chỗ nứt thì cây đàn sẽ không có giá trị nên đành phải làm cây đàn mới! Mình có pót công việc làm đàn ở trang web kia, khi nào rãnh, mời quý bạn qua chơi, góp ý kiến cho vui!
http://dactrung.net/dtphorum/m486030.aspx
Ngoài ra còn một số CÚP rất đẹp do Angel designed năm nọ, mình cũng sẽ xin tặng lại Ban điều hành tùy nghi sử dụng để gây quỹ cho trang web Ngọc Lan chúng ta vì mình không cần nhiều, chỉ giữ lại vài cái thôi !(Tất cả còn nguyên vẹn, chưa hề lấy ra khỏi hộp đựng!
:-)))
Thân mến
Danny 🙂
Chà…bỏ một số ngân phiếu không nhỏ để mua những cái cúp đó mà bây giờ tặng lại cho Admin để gây quỹ, thật bái phục anh! 🙂 Mà không ngờ anh còn giữ kỹ vậy chứ, tưởng đâu mỗi lần uống nước/trà/cafe là đánh rớt một cái chơi 🙂 ehehe 🙂
Thật ra khi dọn nhà anh muốn gởi tặng lại Angel vì công lao tim óc Angel tạo nên những cái cúp thật đẹp…
Anh không có ý định cho ai vì ít ai biết được giá trị của nó… nhưng anh không biết địa chỉ và không biết có tiện cho em hay không nên nếu hôm nay Angel muốn thì anh sẽ mua lại Admin và gời cho em !
Tiền bạc không có nghĩa gì so với óc mỹ thuật và tấm lòng của em đã giúp anh !
Vậy nhé :-)))
hehehe :-)))
Anh chỉ cần giữ lại 4 cái thôi !
:-)))
Sorry Admin !
Ý định này xin được rút lại cho đến khi có quyết định mới về mấy cái cups này !
:-)))
Thank you !
:-)))
Em đùa với anh cho vui là vì hồi đó nếu không vì lỡ tay đánh rớt cái cup đầu tiên thì anh đâu cần phải nhờ Angel order lại. Angel đòi tặng lại cho anh 1 cái thì anh không chịu. Thay vì order chỉ cần 1 cái thôi (hay 4 cái như anh cần?) thì anh lại đòi order trọn bộ collection đến 15 cái? (hình như vậy 🙂 tại em vẫn còn giữ tất cả các mẫu hình nên ngồi đếm lại :)). Mà công nhận cái nào nhìn cũng đẹp thiệt chứ bộ…hehehe :).
Mà anh đừng tặng cho em làm gì vì em cũng có mấy cái rồi anh à. Nếu có thêm nữa thì chắc em chỉ để trưng trong “viện bảo tàng Ngọc Lan” (Admin chọc là Headquarter của Ngọc Lan — nằm trong phòng làm việc của em…hihihi). Như vậy có vẻ phí quá. Cho nên nếu anh thích có thể tặng cho ban tổ chức (BTC) Đêm Ngọc Lan ở Việt Nam làm quà tặng bốc thăm này nọ cho chương trình sau để các fans yêu thích Ngọc Lan có một món quà kỷ niệm nho nhỏ cũng là một điều hay…anh thấy ý kiến này có tốt không?
Công nhận Angel nhớ dai thật ! Anh chỉ biết rằng mình có 15 cái mugs thật đẹp do Angel làm dùm… vì nhà không có furniture đàng hoàng để chưng cho đẹp nên ý muốn tặng lại thôi … :-)))
Thật ra 15 cái cũng không là bao nhiêu nên thôi để đó lưu “viện bảo tàng” rồi tính sau ! (hehehe) 🙂
Những mẫu hình em vẽ rất lạ và đặc thù nên không thể có gì thay thế được, Xin cám ơn em lần nữa nhé! :-)))
Hình như bây giờ ở VN cũng có kỷ thuật làm mugs rất đẹp không cần phải gời về vì tiền chuyên chở quá cao thì cũng không hay hơn. Nếu cần chúng ta đóng góp chút đỉnh để các bạn làm tại VN tiện hơn. Quan trọng ở chỗ vẽ mẫu hình thôi !
Hehehe , theo ý anh là vậy !
Cám ơn em và quý bạn Admins thật nhiều!
m.đ 🙂
Anh nói rất có lý. Nhưng nếu ship qua Mỹ để lưu “viện bảo tàng” thì cũng tốn kém lắm và uổng tiền cước phí. Thôi thì anh cứ cất đấy đi, khi nào sắm xong tủ kiếng thì đem ra chưng hén 🙂 Mấy năm trước anh có nhã ý tặng em đã không dám nhận (vì món quà lớn quá!) còn bây giờ mà bắt anh tốn thêm tiền cước phí S&H thì em càng không dám nhận đâu. Cảm ơn anh thật nhiều lần nữa!!!
Cám ơn em !
Anh sẽ chờ người sắm tủ kiếng !
:-)))
Mong cho ngày 27 tới lẹ đi để cô Ngọc Lan đỡ mỏi cổ 🙂 Lúc đó chắc Admin sẽ để xoay vòng/rotate các tấm hình themes trở lại 🙂
Ủa, không biết chị Minh Trang có giận gì không mà đi đâu mất tiêu luôn không hẹn ngày tái nạm 🙂
Còn cô Thy nhà ta nữa…không biết đang bận nấu nướng món gì mà không thấy tăm hơi đâu…:)
Ở xa lắc xa lơ mà răng ngửi được bếp nhà mình giỏi thế cô Út cưng? Ừa mình dzừa nấu xong món cơm Thái đặc biệt này và sẵn tay ướp mớ cốt lết chắc chiều nướng lên ăn với canh mồng tơi non nỏn ngoài vườn…thấy quê hương trong cả cánh tay này hông 🙂
Hí hí 🙂 tối qua có ghé vô coi thử mà ai dzám khoáy động cái không khí tĩnh mịch của hai người chớ 🙂 Ối dùi anh em, em anh ngọt ngào, thích ơi là thích, mùi ơi là mùi 🙂
Hề hề mà chàng “đại ra” của em ấy ui 🙂 Sao vốn liếng có cây đàn ghita, chàng lại không take good care, mà vô ý thảy gần đống lửa, teo bà cây đàn quý của chàng rồi còn chi nữa, tiêu! tức! tiếc! 🙂
Thy ơi Thy, Thy biết… biết không Thy…?:-)))
Khi con tim iu đương là chít với đau thương… 🙂
… Cớ seo Thy buồn :-)))
hehehe… Cây đàn nứt đã được sửa lại để xài riêng cũng còn ngon lành lắm !!! :-)))
Cám ơn Thy… nghe mấy món nấu của Thy mà phát thèm :-)))
Thôi xạo quá đi đại ca quơi, buồn hồi nào đâu, mà hai ngừ đang thỏ thẻ thấy thương ghê, giờ bị lộ…quê rồi hả 🙂 Hai người mới là “chít” chứ làm gì có tại hạ trong ni, ỳ mà tối qua theo mấy cái link đại ca cho nghe được nhoạc phẩm ai viết tặng ai nghe thấm thía ghê ông ơi!, chu choa rứa là thiệt răng, hai người “đá nhau” dữ dội năm hai ngàn không trăm linh năm hả, chừ “đá” lại chắc “refresh” hơn nhiều, không chừng sau vụ đấu giá lại có vụ tò te tí te gì đây để bà con chuẩn bị nhào vô chúc mừng?? 🙂
Ý mà công sức đầu tư vốn liếng của anh Danny bỏ ra cho vụ làm đờn là quy mô và tốn kém chứ không phải làm để giải trí hay tài tử cho vui, nội nhìn dàn kèm búa, cưa đục, máy móc thì cũng chẳng khác gì nhà máy chuyên nghiệp, vậy cho hỏi anh Danny đây chỉ là sự tò mò theo năng khiếu hay là anh học trường lớp, hoặc những nghề liên quan?
(Bà con đấu giá thì cứ đấu đi nghe)
hehehe :-)))
Chiện đó lâu dzồi… thì cứ mần thinh để ta refresh lại… hong biết chừng dzui thì sheo :-)))
Đồ làm đàn đó chưa đủ gì đâu, chỉ là căn bản nếu khéo tay thì mới làm được cây đàn tốt còn vụng về thì làm hoài hong ra. Làm ra cây đàn đẹp thì không khó lắm nhưng làm đánh lên cho HAY thì phải nghiên cứu, tìm hiểu nhiều hơn. Cách học là
1) Mua sách đọc
2) vào mấy cái websites của Mỹ, Úc, Tây ban Nha coi nó làm, mình register vào đó làm với nó để học hỏi. Nếu cố gắng và say mê thì có lẽ sẽ làm đươc cây đàn tốt…chỉ là thời gian thôi!
Bao nhiêu đồ nghề đó khỏang $2500.00(USD) nhưng gỗ mua cũng khá tốn tiền… Nói chung là phải thích “dọc phá”(hehehe) thì bỏ tiền ra không thấy tiếc Còn nếu nổi hứng làm chơi thì dễ nãn lắm và sẽ bỏ cuộc !
:-)))
Người ta hỏi cái này để théc méc cái khác mà trả lời như rứa là huề vốn rồi 🙂
Hự hự có người vẫn còn “quê” hay sao mà êm re đây, người ta nói im lặng là đồng ý đấy nhá, còn không phải thì la làng phản đối ổm tỏa lên chứ nị 🙂
Hôm nay bếp nhà có món bún thịt nướng ăn với rau thơm cùng dưa leo, đậu phộng rang và nước mắm pha sẵn chanh đường ớt, đang thích mì Quảng mà chắc tuần sau mới làm được, đại ca cứ mơ mà làm đàn cho khéo nha 🙂
Ủa, bộ có ai bị “lộ hàng” hả 🙂 haha (chết cha!). Em hiền như ma-sơ sợ ma mà, em có “đá lông nheo, rụng lông mi” gì bao giờ đâu. Đương nhiên là phải la ó ỏm tỏi phản đối cô Thy gán ghép, oan ức cho em quá Bác ơi! Làm thinh là hổng biết nói cái chi chi chứ đâu có nghĩa là đồng ý nhất trí gì đâu à 🙂
Chà, cái mảnh vườn của nàng Thy nghe sao hấp dẫn quá, rau gì cũng có cần gì ra chợ nữa! Trong nhà còn có đầu bếp trứ danh nội nghe diễn tả thôi là biết ngon rồi…umm…mì Quảng hả…oh so yummy! Cho ăn ké với! 🙂
Xin lỗi HPDD…
Oh, bây giờ mình mới biết là câu trả lời của mình không chính xác.
Vì thấy cây đàn ghita vừa đẹp,lại vừa có tiếng hay, tất cả đều tùy thuộc vào năng khiếu và kỷ thuật, nó lôi cuốn như một tác phẩm nghệ thuật cho nên mình thích làm để tìm hiểu : Mộng là khi nắm vững được bí quyết, mình sẽ viết một cuốn sách !
Đó là lý do, mình muốn thưa thật vậy thôi!
Nhưng 2 năm gần đây giang hồ hơi nhiều quá nên chỗ nơi chưa thật sự ổn định, công việc có hơi bị gián đoạn!
Xin cám ơn
:-)))
cầu Chúa mở cửa Thiên đường cho linh hồn Ngọc Lan vào để cô được nghỉ ngơi đời đơi.Amen
Kính mời nghe hát xẫm chợ Đồng Xuân, Hà Nội:
http://www.youtube.com/watch?v=7AU6Vtv_EJA&feature=player_embedded#
Ngồi ăn mì gói mà thèm tô mì Quảng của cô Thy quá 🙂
Trong khi chờ đợi kết quả mình tiếp tục tán dóc chơi…có người bạn gửi cho một số từ ngữ phong phú của tiếng Việt, copy/paste ra đây cho bà con đọc cho vui:
Hôn người nào đó gọi là hôn nhân.
Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú.
Hôn vợ gọi là hôn thê.
Hôn chồng gọi là hôn phu.
Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.
Mới hôn xong gọi là tân hôn.
Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn.
Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn.
Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn.
Hôn trộm được ai đó thì gọi là thành hôn.
Đang hôn bị dính mép gọi là đính hôn.
Vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là Hôn lễ.
Mê một người nào đó và hôn gọi là Hôn mê.
Hôn cây rong tảo biển gọi là Tảo hôn.
Hôn bọn nghiện hút hít gọi là hôn hít. (bạn hôn gì?)
+++++
Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ
Yêu đến lần thứ bảy được gọi là thất tình
Yêu một lúc nhiều người được gọi là trữ tình ( để dành xài dài dài)
Yêu và kết hôn với người nước ngoài được gọi là ngoại tình
Yêu và kết hôn với người trong nước được gọi là nội tình
Được chấp nhận yêu được gọi là dzô tình
Tiền đưa người yêu đi chơi được gọi là bạc tình
Đang yêu mà người yêu chết là tình tang
Hai bà vợ cùng dùng chung một ông chồng được gọi là chung tình
Tình yêu quá đẹp được gọi là tuyệt tình
Yêu từ hồi đi học được gọi là tình trường
Yêu vợ người khác mà bị đánh tím mặt được gọi là tình thâm….
Ai mà hung(hôn)Angel thì gọi là hung Thần
hahaha, mắc cười 🙂 giờ mới thấy “người trong cuộc” thích tìm những từ ngữ về “tình muôn lối” thật hay 🙂
Như trong tiếng Anh: terminal illness = get sick at the airport
Angel ơi, hôm nay đáng lẽ không nấu cơm nhà vì bận quá (và hết sức đứng bếp!), nhưng có chút chuyện ghé shop là em dzớt ngay một con cua sống về xào mì gừng hành, sợ thiếu em làm thêm cà men xá xíu, để ăn chung với đám rau trong vườn, ừ vườn rau không lớn không nhỏ và cũng không trồng không tưới 🙂 mà ăn hoài hổng hết, năm xửa năm xưa thì còn quởn trồng xà lách son, cải bẹ xanh bây giờ thì cho rau lang tím chạy ngang chạy dọc cho cỏ không mọc, ý mà biết đâu mai mốt đào lên mớ khoai lang bùi (ngùi) nấu cà ri gà vàng chạy bộ gửi sang Angel với đại ca nhậu nghen 🙂
Ừ mà đại ca quơi, ý nàng hỏi khéo là chàng xuất thân từ con ruộng nào mà được lên cúp đại ca, thế gian gọi là…Danny-đô-la đó mà 🙂 Có ngại trả lời không?
hehehe :-)))
Sáng chừ chưa ún cà fe , chờ tại hạ điểm tâm xong rồi dzìa trả nhời câu hỏi thiệt xa xôi, khó hiểu !
:-)))
hahaha 🙂 Kim Quân phá quá nha! 🙂
Nàng Thy ơi, sáng sớm chưa ăn gì hết cũng chẳng biết cà phê cà pháo gì hết mà nàng đem cua xào mì hành gừng rồi lại cà ri gà ra ngồi xa xa ăn cho thiên hạ thèm chơi thì thiệt là…cha chả…ác ghê! 🙂
Ừ, lần trước có dịp sang Mỹ du ngoạn và đi thăm cô Ngọc Lan với lại Vượn Đốm mà hổng thèm ghé Angel mà giờ còn rủ nhậu nhẹt gì nữa…nhớ đi!!! 🙂 em giỗi…em hờn…em trách…em nằm dạ…:) Hổng biết đâu…đền…đồ ăn đi! 🙂
Hi hi, chớ không phải có người đang “ử cở” hay sao, hông sao hẹn lần sau nhậu một chầu cho bự “em chịu em chịu, nhậu đi nhậu đi”, Angel cũng thông cảm cho dân xứ kangaroo đi đến đâu cũng chỉ “ru ru” trong nhà 🙂
Còn ẩm thực hả, người ta nói “có thực mới vực được đạo” nên ngày nào nhà mình cũng phải có thức ăn ngon, hôm nay thì take away 2 cái bún bò Huệ Đông Ba và một cái phở An Bankstown, nói thiệt nghen Angel với Đại Ca mà nghe mùi phở An Bankstown (hy vọng cô NL yêu quý của chúng ta có tried tiệm này rồi!) dù em có hờn có dỗi có nằm dạ nằm thưa gì cũng lật đật ngồi dậy: “cho em tô tái nạm với ly sâm lạnh đi anh trai trắng trẻo tròn trịa trọc tóc kia ơi” 🙂
Ăn rồi, dọn rồi, mệt quá rồi 🙂 Nói vậy chứ mình chỉ giỏi phục vụ “cho dân chúng” chứ ăn uống chả là bao nhiêu, thích trái cây và tàu hủ hay sữa đậu nành chay tịnh vậy chứ thịt thà thì em hổng ham, lâu lâu ăn cua ghẹ đồ biển thì em ok, thích chút, à mà trái cây thì em mê lắm, mùa trước thì xoài cát xoài tượng xoài voi gì mà nhiều và ngọt lịm, mùa này thì trái hồng giòn, nhãn lồng rồi plum juicy búng nước…
Danny, anh ơi, ra một giá thật xa biệt giờ ai cao tay ấn gỡ dùm anh
đây?? Ừ mà sao admins hay các anh chị trong ban tổ chức hổng cho ra nhiều món để đấu, khi ra về ai cũng vui vẻ vì “giựt” được món quà ưng ý trong tay…
Ok. Có tái nạm và ly sâm lạnh ăn tỉnh hồn rồi…bớt dỗi bớt hờn và không nằm dạ nữa 🙂
Chà ơi, tối nay là chúng mình sẽ biết kết quả là Angel có được “ké” bức tranh không hé 🙂 Hồi hộp chờ đợi…
Trong khi chờ đợi hôm nay sẽ chạy ra mua ngay (băng gốc) video mới ra của cô Ngọc Lan để lưu lại chút kỷ niệm mới được. Mà không biết có can đảm ngồi coi không vì mỗi lần coi là bị căng thẳng, tim thổn thức, lòng buồn bã…nhớ quá cô Ngọc Lan ơi! Phải chi ngày xưa mình không “take things for granted” nghĩ là cô Ngọc Lan còn đó chứ đi đâu, từ từ rồi sẽ có dịp đi xem cô hát…không ngờ…bây giờ chỉ còn là kỷ niệm…
À, “Đại Ca” Danny ơi, nếu chàng thắng cuộc đua này thì em xin gửi biếu chàng một bộ DVD mới của cô Ngọc Lan (Con Đường Tôi Về…) để làm kỷ niệm nha. Chàng nhận cho em vui chứ khi không em được cái poster đẹp mà chàng lại về tay không trong khi là người thắng cuộc thì cũng buồn (giả thuyết là chàng thắng đi…hihihh:)). Chàng có nói “chịu! chịu!” không? 🙂
Tội nghiệp ghê ta, có người “ăn uống là phụ, phục vụ là chính”…tôn chỉ này cũng cao cả lắm chứ bộ! 🙂
Mình thì thịt thà, rau quả, cá, cua, đồ biển gì em cũng dớt hết không chừa một tên! haha…em dễ nuôi lắm 🙂
“Mời các bạn trước mua vui sau làm việc nghĩa” (Admin)
hehehe :-)) Cám ơn mọi người, níu tui thắng thì đó là niềm vui đã đạt, một niềm vui cho ngày trở về, không cần gì hết vì hình Ngọc Lan thì ngày xưa mình cũng đã thắng một tấm rùi !
:-)))
Wow, còn vài tiếng nửa là biết kết quả trận đấu rồi. Nghe Angel nói vậy chắc là đả có chuẩn bị chổ để rước cô Ngọc Lan về rồi phải không? Binh_Ngo đoán chắc thế nào chàng củng giơ hay tay lên đồng ý nhận DVD của Angel thôi khỏi cần phải hỏi. Hai người này củng hay quá hử. Chàng tặng nàng bức hình còn nàng tặng chàng DVD làm kỷ niệm… vui vẻ quá hả… Chúc mừng Angel nhé…
Đương nhiên là thừa biết chàng “trước mua vui, sau làm việc nghĩa”, còn chuyện Angel được tấm hình là một chuyện tình cờ nếu không muốn nói là một tai nạn (hihihih…tai nạn kiểu này mình thích lắm đây!:)). Chỉ là muốn tỏ chút lòng biết ơn, gửi DVD thay lời cảm tạ vậy mà chàng không nể tình sao? Buồn ghê! 🙁
Binh_Ngo ơi, mình cũng đang rất hồi hộp đây. Chắc lát nữa đi mua DVD tiện thể sắm luôn khung hình là vừa 🙂 Angel đã nhắm sẵn được một nơi để “rước nàng dìa dinh” rồi…mà không biết nàng có thích về “dinh” mình không nữa đây 🙂 (Mọi việc tùy duyên vậy!). Cũng có ý đưa “Nàng” vô sở làm nhưng sợ bà chủ ganh tị vì nhan sắc ấy còn ông chủ thì viện cớ này nọ vô phòng mình để “ngắm ké hoa đẹp” hoài thôi 🙂 Vì giống nàng Thy nói đó, “em xinh em x-sơ-sài” cũng xinh…hihhih…
Ủa quên đọc kỷ !
Anh sao từ chối quà của em được, nếu có thì gởi, anh khỏi mua nhưng em phải tốn kém là điều anh không thấy vui !
Khi nào tiện chứ không nhất thiết là bây giờ !
Hy vọng là không có ai “outbid” anh !
hehehe:-)))
À, tốt quá, chàng chịu nhận là em vui rồi 🙂 Không sao đâu, tốn kém gì đâu anh. Em nghĩ là mua online để họ ship thẳng đến anh thì là tiện nhất…để em thử coi họ có làm vậy được không nhé. Còn không thì ra bưu điện gửi cái một là tới liền cũng ok thôi. Sẽ liên lạc nhau vụ này sau nha 🙂
OK em !
Vây thì trong chúng ta, kể cả Kim Quan có ai vẽ hình Ngọc Lan được như thế này không?
:-)))
http://www.youtube.com/watch?v=M-Uy5T4x-p4&feature=related
Quá hay !
Vẽ Elvis Presley bằng bơ : :-))
http://www.youtube.com/watch?v=SXigfZGqsLM&feature=channel
Ấy chết, mình chờ đợi kết quả đến ngủ gục…mở mắt ra thấy đã…huốt giờ…mà không thấy có chuyện gì xảy ra và cũng không thấy Admin công bố kết quả làm mình hơi hoang mang 🙂 Thắc mắc nên refresh tới refresh lui mà vẫn thấy có anh Danny giới thiệu bức tranh bơ sữa của Elvis ngoài ra không thấy ai có ý kiến ý cò gì khác :)…ơ hay…không lẽ Đại Ca đã thắng? (vậy là Angel được bức hình thật sao?!? đã quá ta!!! :)).
Vậy thì bây giờ “ván bài lật ngửa”(hay té ngửa!?:)…trong tay Angel thật ra có cầm con 2 chuồng (thúi hẻo từ lâu!) nhưng để góp chút phần mọn…xin giao lại lá bài ($100) cho Admin xung vào công quỹ. Sẽ liên lạc với anh Admin sau nhé. Xin cảm ơn Admin đã đưa ra một bức hình quý giá ngàn vàng và xin chân thành cảm ơn anh Danny đã tặng Angel bức hình tuyệt đẹp của cô Ngọc Lan (thật hết sức cảm động, không biết nói gì hơn, và xin tặng anh DVD-Con Đường Tôi Về của cô Ngọc Lan thay lời cảm ơn anh! sẽ liên lạc nhau nhé!). Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng tham gia trong trận đấu đầy hào hứng và vui vẻ!!! 🙂
Ơ hay cái cô em này, có ai chia có ai nhường có ai tặng gì đâu…tự ên cô chia cô tặng, rồi tặng qua tặng lại…làm mình thấy tủi thân ghê ông ơi 🙂 mua nấu, đọc viết, phục vụ mấy hơm nay…mà hổng thấy ai mua, ship mình món gì hết 🙂 đang thèm cái DVD gốc của cô Ngọc Lan đây, thôi thì tự ra Cabramatta hay Bankstown mua băng gốc (nếu có!) rồi ship về mình ên 🙂
Níu tui théng là cho tui cái paypal email để tui gởi tiển nha 🙂
Hy dzong hong mừng hụt !
(mấy hôm nay bận quá nên chưa nói chiện với người đẹp Kangaroo đươc, hẹn vài hôm !!!
Chúc mừng Angel(hy vọng anh théng)
Danny :-)))
Í chết, vậy là mình thắng hay chưa đây Đại Ca Danny? 12 giờ khuya ngày 27 là khóa sổ mà hôm nay là ngày 28 rồi mà…hổng thấy ai lên tiếng nên tự cho mình thắng chứ sao cô Thy?!! 🙂
Ủa, bộ bên Thy không có bán băng gốc DVD của cô Ngọc Lan sao? Thảm vậy sao? Nếu thật thì cho mình hay mình tặng cho một cuốn gốc gác đàng hoàng 🙂 Còn nhớ hồi đó có người tặng tui chiếc áo hiệu Kangaroo tui diện tới diện lui có một cái mà chưa có dịp tặng món gì lại cho người đẹp Thy…nếu đây là cơ hội tốt để tặng quà cho nàng thì tui chụp liền chứ còn chờ gì nữa!!! 🙂
Chúng tôi chính thức tuyên bố bạn Thuongtiec_NL đã mua được bức tranh Ngọc Lan với giá US$ 200 trong cuộc bán đấu giá ngày 6 Tháng 3.
Chúng tôi biết bạn Thuongtiec_NL đã làm việc nghĩa nhiều hơn là mua vui. Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan thành thật cám ơn sự rộng lượng của ban. Xin bạn viết về [email protected] cho biết địa chỉ để chúng tôi gởi bức tranh tới.
Chúng tôi cũng cám ơn tất cả các bạn đã tham gia cuộc bán đấu giá. Sự tham gia của các bạn đã gây sự sôi nổi cho cuộc bán đấu giá.
Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cuộc bán đấu giá kỳ tới để tiếp tục gây quỹ cho Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan, để Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan càng ngày càng phong phú, lớn manh.
Các bạn thân mến, Danny rất vui khi biết tin mình là kẻ đã thắng cuộc đấu giá này !
Cám ơn Ban tổ chức, ban điều hành…
Như mình đã hứa, xin Admin chuyển bức tranh này trực tiếp cho Angel !
Mình sẽ liên lạc xin cái Paypal để chuyển tiền !
Xin cám ơn
Danny :-)))
Chúc mừng anh Danny đã chiến thắng cuộc đấu giá một cách vẻ vang hihihi!! ủa mà sao “o x” không giữ mà lại chuyển qua “b x” giữ là sao, vậy b. x. rung đùi khoái chí cười rật rật là cái chắc 🙂 lưu giữ trọn bộ “collection” thiệt là may mắn quá ta wơi!
Thôi thì ngã vịt ta mần tiếc canh nhậu chơi chiều nay 🙂 Mình đang ăn cơm với chả quế chiên, cắn trúng hột tiêu cay quá òa 🙂
Cảm ơn Angel đã có nhã ý tặng qua tặng lại, nhưng “sợ em tốn kém là điều anh không thích” (lời Đại Ca), ối rồi nó ngọt, cô nào may mắn share phòng chung với ổng thiệt cả đời không biết…bể cái chén là gì!(Tức là dzụ chén dĩa bay phèo phèo như bác Tú mần thơ thuở xưa ấy mà)
Để vài bửa nghĩ lễ Phục Sinh biết đâu có dịp đi ăn hàng sẵn ngang shop nhạc coi thử có không, cách đây 2 năm nhờ có trang web này mình mới biết Ngọc Lan có 2 cuốn phim nhạc riêng của cô là “Như anh đã yêu em” và “Mặt trời bên kia mùa hạ”, và thơ thẩn đi tìm mua, may sao trong hẻm sâu họ còn có 2 cuốn duy nhất, mà chỉ có copy thôi, dzớt liền tay!
Ôi…em có nằm mơ không các Bác? Để tự nhéo cái coi…úi da đau quá! Ừ, vậy là không có nằm mơ rồi, đúng thật là Đại Ca đã thắng…chính thức chúc mừng Đại Ca nhé! 🙂 Chàng thắng mà bức hình thuộc về ta mới dã man chứ (tội nghiệp chàng ghê…ép dầu ép mỡ ai nỡ ép tặng hình :)). Cảm ơn chàng thật nhiều lần nữa nghen! Nói chung là em rất vui vì coi như mình cũng “có duyên” với bức hình cô Ngọc Lan nên mới có chuyện Trời xui Đất khiến lọt vào tay em. Em hứa sẽ bảo quản thật tốt bức hình tuyệt đẹp đó.
Cô Thy ui, nhưng chàng cũng có nói “anh sao từ chối quà của em được…”. Thy cũng đừng từ chối quà của Angel chi để rồi phải đi lục lọi tìm mua mà coi chừng chỉ kiếm ra được hàng copy, coi mà con mắt nó giựt theo hàng dọc hàng chéo…là tiêu đời đôi mắt bồ câu…con nhìn thẳng con nhìn đi đâu…hihihihi…
Trời wơi mấy hôm nay hong để ý cái pót này nên chị ba Căng(Kangaroo) nói nghe như thiệt :-)))
Hông biết đáng mừng hay đáng lo đây , xưa nay ai se phòng hong bể cái này thì tới lúc cũng bể cái khác :-))
Hy vọng là vui chứ hong buồn dù thế nào đi nữa :-)))
NL bất tử……….