1. Đối với những người yêu mến tiếng hát Ngọc Lan thì ai mà không nghĩ cô là một người tình bé nhỏ, gần gũi bên cạnh chúng ta mọi lúc, mọi nơi với giọng hát nhẹ nhàng như người tình bé nhỏ thủ thỉ, nhưng người tình bé nhỏ ấy giờ đây đã mãi mãi khuất xa ngàn dặm, không bao giờ chúng ta có thể gặp lại được nữa.
2. Vì chính ca khúc này đã xui khiến HG yêu mến tiếng hát Ngọc Lan.
Trong Clip đa phần HG sử dụng đa số những hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời ca hát của cô (tức là khoảng thời gian Ngọc Lan chưa lâm bệnh).
Hi vọng mọi người thích và cho vài lời nhận xét vì tương lai HG sẽ thi vào chuyên ngành này ạ!^^!
Link download (xắp xỉ 18MB): http://www.mediafire.com/?5dmjgojmmii
1.À quên! Tấm hình đầu tiên không biết chị Angel Trang nhớ không ạ?Chính chị tặng em cách đây 1 năm dưỡi ấy (nói giống người Châu Đốc nè 🙂 . Em đã dùng phần mềm để vẽ lại thành hình vẽ 🙂
Em HG mến,
Em HG giỏi quá, biết làm clip này nọ, hình ảnh đẹp lắm! Đương nhiên là chị còn nhớ tấm hình đó chứ…và tấm Ngọc Lan với bông hồng nữa 🙂 Làm gợi nhớ thời gian đó chị “rị mọ mò mẫm” học cách dùng photoshop và tối ngày cứ làm phiền admin chấm điểm cho chị (tối ngày theo hỏi các anh chị thấy tấm này sao? tấm kia sao? Theo con mắt “nhà nghề” của các anh chị thì có cần sửa đổi gì không…v v…hihihi). Giống HG bây giờ hỏi mọi người chấm điểm video clip vậy đó 🙂 Chị thì không phải “nhà nghề” nên hỏi chị thì chị chấm 9 điểm vì miễn chị nhìn thấy được hình ảnh rõ ràng không bị giựt giựt loạn xạ là okay 🙂 ehehe 🙂 Nếu em hỏi anh Donny/Admin thì không biết anh ấy chấm mấy điểm đây ta? 🙂 Anh Donny có con “mắt thần” đấy. Em theo chàng bái sư học nghệ đi, chắc chắn sẽ học được nhiều điều hay và giúp ích cho ngành của em chọn.
À, quên khen clip thêm chút nữa…chị thích đoạn Ngọc Lan ngồi trên xe đạp với chàng và ngồi trên xe hơi bẽn lẽn hôn đóa hoa chàng ấy tặng…trông trẻ trung dễ thương làm sao! tiếc! thương! nhớ!
Mến nhiều,
AngelNL
Cảm ơn HG nhiều lắm nhe!
1 từ thôi: Perfect!
clip hay lam hg, nhac nen rat phu hop, goi nho nhieu ky niem ve ngoc lan.
Cảm ơn những lời nhận xét của mọi người! HG chia sẻ với mọi người tấm hình này trong 1 lần lướt web, tấm hình của Thẩm Thúy Hằng, Ns.Nguyễn Văn Đông và ca sĩ Thanh Tuyền trong 1 lần lướt web và mọi người có nhận ra ai ở phía sau không ạ? 🙂
http://c.upanh.com/upload/5/141/LT0.9297013_1_1.jpg
Video hay và thật cảm động, cảm ơn HG rất nhiều!
Trời, cô Thẩm Thúy Hằng từng là một giai nhân “quốc sắc thiên hương” mà sao giờ ra nông nổi này? 🙁 Có lẽ nào cố làm đẹp lại bị phản tác dụng (?). Đã từng nhìn thấy tấm hình này nhưng lặng lẽ làm thinh…buồn…giờ nhìn lại thấy càng buồn…Thôi không bàn tán chuyện thế gian…ta đi làm việc tiếp.
Ui Chị Trang à, chuyện đời thì kệ người ta, em chỉ chú ý cái hình nho nhỏ xinh xinh phía sau 3 người kia thôi ạ, vì hôm qua học nhóm, em với mấy thằng bạn, vô tình trong lúc lướt web tìm tài liệu thì thấy hình này, ban đầu em cũng không có để ý nhưng thằng bạn em chỉ:”Ê Ngọc Lan kìa Nhựt!” hì, không ngờ em chỉ cho nó thấy hình NL mấy lần mà nó nhớ mặt luôn, tuy hình nhỏ xíu mà chỉ trúng phóng nữa, tự nhiên thấy vui vui!
@angelNgoclna: Oldman nghĩ là angel cứ phe phẩy cây đũa thì cái gì mà làm không được, ngồi “rị mọ” phốthop làm gì =))
happyghost: dẹp lắm, cố lên em để còn lên Sài Gòn họp mặt cuối năm nay nữa.
Hay thật! Chú ước gì chú có thể làm được những video như cháu vậy!
Hình Ngọc Lan phía sau tấm hình Thẩm Thúy Hằng đẹp thật, Người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng đó sao? Thật ngâm ngùi, tôi nhớ ngày xưa tôi có được dịp gặp Thẩm Thúy Hằng, khi đó là năm 80, tôi chỉ là 1 cậu bé, người ta chen nhau để xem cô ấy, nhanh thật mới đó mà đã 30 năm!
Oldman ơi – Angel cũng ráng ngoe nguẩy phe phẩy hoài đến gãy cây đũa (chắc phải mua cây khác) mà hổng thấy gì hết…thành thử thôi tự rị mọ chắc ăn hơn 🙂
Em HG ơi – đúng rồi, đèn nhà ai nấy sáng, cơm nhà ai nấy ăn, sắc đẹp nhà ai nấy lo 🙂 Nhưng khi nhìn thấy tấm hình của cô Thẩm Thúy Hằng thì không thể không thốt lên “tiêu! tức! tiếc!” (lời của cô Thy) 🙂
Còn hình cô Ngọc Lan thì đẹp khỏi chê rồi…và đúng là bạn của HG lanh mắt thiệt…ở phía sau mà cũng nhìn thấy và chỉ ra được…giỏi quá! 🙂
Được lắm em trai , ráng tiếp bước anh Thangdo nhé , ráng làm Video động luôn , không chơi hình nữa . Gợi ý em 2 phần mềm làm Video hay nè : Ulead Video Studio 11 , Adobe Premier 2.
Mong các tác phẩm ” để đời ” của em cho ca sĩ Ngọc Lan^^
Phải theo ban HG học hỏi thôi
Hay lắm Nhựt! Chúc Nhựt học tốt và thi đậu nha! 🙂
@thangdo: bộ tính chuyển giao nhiệm vụ làm clip cho HG hả em 😀
@minhkhue: ráng học đi nhe em, để thangdo bàn giao qua cho em luôn, hehe
hi, cần thầy dạy gấp anh oldman ah, mấy cái vụ này em ngu lắm
@minhkhue: vậy em tìm thangdo đi, hehe
@thando: Chào anh! Phần mềm của anh giao cho thật là khó, nhưng em đang cố gắng học hỏi đây ạ!
@Oldman: ý Hổng dám đâu Oldman ơi! Làm sao con có thể bì với anh thangdo được! Con chỉ là sơ cấp thôi!
í trời, bữa nay có sắp nhỏ nào xưng con với oldman vậy cà?
Thì Oldman già rùi HG xưng con chứ sao, mai mốt quocanh cũng phải xưng con nghe, hông có lễ phép gì hết =))
Oldman này nếu mà kinh doanh mua bán gì, chắc là giàu to, vì có tài nói thách, ai trả giá nào cũng dính chưởng Oldman hết:):):)
Hi các bạn của KQ! xin mượn góc nhỏ này để nhắn gửi đến các bạn rằng:KQ vẫn bình yên ,không có gì nghiêm trọng lắm,nên các bạn yên tâm ,KQ cảm ơn những chia sẽ của các bạn!
Ủa, Kim Quân bị vụ gì mà không nghiêm trọng lắm? Có chiện gì khai mau! 🙂
Hi Angel! thì cái vụ : đang lái xe qua phố mà ‘âm thầm nhớ nhớ tên em’ thì cái mặt nó’chợt tím’ đó Angel :):):)
Úi trời ơi, sao tội nghiệp Kim Quân vậy? Sao đi ngang qua phố đông người mà lại âm thầm nhớ nhớ tên ai chi cho cái mặt nó tím đi 🙂 Chết mồ hông! Úi chao ơi, lần sau đi đường cẩn thận nha Kim Quân.
Ở Việt Nam xe cộ đông đúc, người qua kẻ lại, gà qué chó mèo gì cũng túa ra đường rộn ràng nhìn sợ quá. Còn nhớ hồi đó Angel về VN lần đầu muốn khóc luôn vì muốn băng qua đường mà không biết làm sao đi, cứ thấp thỏm thập thò, nhìn cái chị kia bưng tô hủ tiếu đi xăm xăm một mạch sang bên kia đường thấy ham. Chỉ muốn níu áo xin ké đi theo sau đuôi mà hổng kịp 🙂 Ngược lại lúc về Mỹ, đang lái xe hơi bon bon trên đường mà nhìn thấy cả một đại gia đình vịt mẹ vịt cha vịt con đi lon ton băng qua lộ là phải thắng cái rét nhìn các anh chị dắt nhau từ từ thủng thẳng đi đâu mà gấp sang bên kia đường an toàn mình mới dám lái tiếp. Chứ không là có nguyên một mâm cổ vịt ăn rồi, nào là cháo vịt, tiết canh vịt, gỏi vịt…v v…hihihihi 🙂
Mọi người bàn tán rôm rả ghê, đi chơi cung…rả rôm nữa
@ anh Kim Quân: úi úi, anh bị xe nó hun trúng mặt ha? chẹp chẹp, sắc đẹp đến xe cũng ngưỡng mô.
@ olman:phải thằng nhóc cao to hôm dự NL đó hả ảnh
Minh Khuê!
‘Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ’Cảm ơn Minh Khuê nha! 🙂
“Thằng đó” đâu rùi vô trả lời minhkhue nè =))
Chà, anh Kim Quân cũng đi trên phố “âm thầm nhớ nhớ tên em” hả? Hồi năm ngoái em cũng vừa đạp xe đi học thể dục vừa “âm thầm nhớ nhớ tên Lan” thế là bị hai con chó dại lao ra cắn. Hic! 😛
em xin cảm ơn trang web này đã giúp em thể hiển tình cảm bới người em yêu mến và hằng ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ gặp mặt đó một nỗi buồn của em và hơn hết giúp em có thể gửi tâm trạng những lúc buồn và nhớ cô NL.THANKS
tieng hat cua NGOC LAN luon tuyet voi trong tung ca khuc
bit noi gì day nhj