Ngoc Lan’s Fan Club In DC
Chiều qua tôi có cơ hội được gặp một fan của Ngọc Lan. Tuy rằng cô ta không rành tiếng Việt lắm nhưng cô nhớ rất rỏ những bài hát của Ngọc Lan. Cô cũng đã được một vài cơ hội để xem Ngọc Lan trình diễn và cô càng quý mến hơn Ngọc Lan ngoài đời bởi phẩm chất và tánh tình Ngọc Lan. Tuy rằng tôi và cô ấy gặp nhau lần đầu nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau rất thân thiên. Có lẻ đó là nhờ đến Ngọc Lan, người mà cả hai chúng tôi điều hâm mộ. Chúng tôi cũng nghỉ đến nếu như ở vùng Hoa Thịnh Đốn (Washington, DC) có thêm người hâm mộ Ngọc Lan nửa cùng nhau ngồi lại tâm sư thì chắc la vui lắm. Chúng tôi rất cảm kích những fans ở Việt Nam đã hằng năm đả tổ chức Đem Ngọc Lan thật ám cúng và đầy niềm vui va nổi nhớ. Nếu các fans nào ở Hoa Thịnh Đốn muốn hẹn gặp nhau thì xin liên lạc đến tôi.
-Donny
Massachusetts meeting?
Admin chịu khó dziết tiếng Dziệt cho mấy fan mù sanh ngữ đọc được
Xin lổi nhé, mình đã đánh qua chữ Việt rồi.
-Donny
Hi Donny 🙂 Bộ Donny định tổ chức Đêm Ngọc Lan 2010 ở Washington, DC hả? Nếu thật thì Angel bay qua, cụng ly với Donny rồi bay về 🙂
5 năm trước ở San Jose, 5 năm sau ở Washington, DC….mình không được ở gần nhau như các fans ở Việt Nam nên 5 năm mới tổ chức một lần cho đỡ ghiền…vậy cũng được, nghe cũng thú vị lắm chứ Donny hả 😉
Donny chỉ định gặp nhau cuối tuần ăn uống trò chuyện thôi. “Đêm Ngọc Lan” Donny làm không nổi.
Oh vậy hả? Vậy để Angel dọn nhà sang Washington, DC luôn cho tiện, cuối tuần nào cũng hú Donny đi ăn uống nhậu nhẹt…eheheh 🙂 j/k!
Vậy là Donny vui nha…gặp được người cùng chung sở thích giống mình. Donny làm Trang ganh tị quá rồi… Phải mau mau làm Ngọc Lan’s Fan Club In Paris mới được…hihi
Nói chơi chứ Trang cũng hiểu Donny, và thích lắm vì Trang cũng mới quen được một số anh chị bạn. Mà trong số người đó Trang được biết có 4 người rất ái mộ và thương mến chị Ngọc Lan, thích nghe nhạc chị Lan hát, nói về chị Lan với những cảm tình đặc biệt dù rằng họ không biết có trang web này. Mà dù cho có biết; mấy anh chị ấy cũng ít khi lên tiếng lắm. Dụ bao nhiêu cũng chỉ có mỗi mình Trang là lên đây thường xuyên thôi. Để thủng thỉnh rồi Trang sẽ khám phá thêm coi trong nhóm còn ai là hâm mộ chị Ngọc Lan nữa không.
Và còn có một điểm vui nữa là tụi Trang cũng thích ca hát, khiêu vũ lắm. Nên lâu có ai tổ chức là tụi này gọi nhau đi « quậy » đó Donny. Donny ráng kéo thêm người làm thành Ngọc Lan ‘s Fan club thêm hùng hổ, cho thêm vui.
Hi Donny
Toi dang o vung Washington DC, bat dau nghe nhac Ngoc lan tu nam hoc dai hoc o vn nam thu nhat 1988 do mot nguoi ban gai chung lop cho muon( gio toi khong can phai muon nhac cua co ay cho muon nua vi da o chung nha duoc 11 nam roi), moi lan nghe lai van co cam xuc nhu lan dau tien va tat ca nhung ky niem cua ngay xua luc di hoc dai hoc van tran day va 3 nguoi ban than hoc chung lop cung me nhac Ngoc Lan gio van con nghe va o gan nhau tai vung washington DC, co gi donny share thong tin cho minh o dia chi email [email protected]. Ngay xua vao nam 1988 nghe duoc cuon bang Ngoc Lan 1 co cam giac nhu song voi cuon bang do, cho den gio cuoc song ben My ban ron, nhung moi lan len xe di choi xa voi nhau van thich de Ngoc Lan trong luc lai xe de tuong nho va song lai cam giac thoi di hoc dai hoc cung nghe nhac Ngoc Lan , rat han hanh duoc lam quen voi Donny
Nam Pham