Ngày xưa rất thích đi mua CD, VCD(của Ngọc Lan), cũng giống như khi CD chưa phát triển, người ta tìm mua băng cassette, khi internet phát triển rồi thì không cần mua CD làm gì…
Câu chuyện của tác giả trên thật hy hữu, nó kỳ lạ nhưng thật ý nghĩa. Chắc nhiều người đọc vào sẽ không tin, những ai là fan Lan chắc chắn sẽ tin :). Chắc cảm giác tác giả lúc đó như tìm được 1 món quà vô giá mà có nằm mơ cũng khó găp.
Cô Ngọc Lan đúng là vẫn còn ở bên cạnh chúng ta….daibang không mê tín lắm nhưng nghe những điều bạn nói daibang cũng tin là có điều đo.bởi lẽ đôi lúc đạibang gặp khó khăn trong công việc đại bàng cũng gọi tên cô Ngọc Lan và cầu rằng”Cô Ngọc Lan ơi giúp em làm được việc này nhé..hay cô ơi đừng để mưa cho đồ đạc của mẹ em được khô”…đa phần hầu như lời cầu xin của mình đều đươc…có đôi lúc cũng thất bai(smile)..chắc lúc đó cô Ngọc Lan đang bân…(smile)
Ôi! Thật là hay quá! An cũng luôn tin rằng cô Ngọc Lan vẫn ở bên chúng ta. Che chở, giúp đỡ, nâng đỡ chúng ta. Cũng như daibang, nhiều lần An gặp khó khăn, An đều tâm sự với cô, cầu mong cô giúp cho mình vượt qua, và hầu như tất cả đều ổn. Gần đây nhất, An đang ngồi nghe nhạc Ngọc Lan theo chế độ shuffle (để cho máy muốn chạy bài nào tùy thích), thì tự nhiên An muốn nghe bài “Mười năm yêu em” quá. Lúc đó An nghĩ trong đầu: “Cô Lan, con biết cô vẫn luôn ở quanh đây, bên con, bên mọi người, nhưng chưa có gì thực sự có thể chứng tỏ rõ ràng điều đó. Hay là hết bài này cô cho con nghe bài “Mười năm yêu em” để chứng tỏ sự hiện diện của cô ở nơi đây đi cô!” Mấy anh chị tưởng tượng nổi không, khi An bấm tua qua bài tiếp theo, An nhìn thấy dòng tiêu đề “Mười năm yêu em” hiện lên mà An bị đứng hình gần 10 giây đồng hồ luôn á. Yêu cô Lan thật là nhiều! Không chỉ bởi giọng hát ngọt mềm, đức tính hiền lành, đằm thắm mà còn bởi cô Lan là người đã thay đổi cuộc đời An, nâng đỡ tâm hồn An!
Trời ạ! Ngọc Lan ở thế giới bên kia luôn phò hộ cho chúng ta mà , hok lẽ đến bây giờ các bạn mới tin điều này sao??? kakaka
Anh bạn của tôi đến từ nơi nào thế ? Saigon ? Hà Nội ? hay nơi đâu ? Câu chuyện anh bạn kể chắc chắn tạo nhiều thú vị bất ngờ cho mọi người trên diễn đàn. Đối với tôi, tình huống trên còn trên cả bất ngờ , bởi từ trước đến nay trong suy nghĩ của tôi, đến Thái Nguyên người ta chỉ tìm thấy gang thép chứ còn nhặt được 1 cuốn CD gốc của Ngọc Lan thì đúng là màu nhiệm rồi.
Tôi ở Nam Định, hiện đang làm việc ở Thái Nguyên. Tôi đang làm việc và sống cạnh ngôi đền đó.
Ilovengoclan.
Y như trong kinh ! ” Kẻ nào tưởng nhớ đến ta, thưong mến ta, thì sẽ luôn có ta bên cạnh để trợ giúp khi cần !”. N đã ở trong trường hợp này rồi ! Cám ơn bạn đã kể lại chuyện trên !
Wow! rất rất thú vị, minhkhue đọc đến đoạn bạn nhặt được CD trên bãi cỏ mà nổi ca da gà, một cảm xúc mạnh, oh, I LOVE NGỌC LAN
bạn có thể gửi tặng tôi cd đó qua mail được không tôi rất cảm ơn bạn nếu nhận được mail của tôi [email protected]
Có các fan như mọi người trên diễn đàn đâY mà không Yêu mến mới lạ đó hahahahah. khôg chừng cô Lan ngồi đâu đó trong dêm NL Vừa rồi Xem từ đầu đến cuối cũng nên.
Mình cũng muốn nhận cd đó qua mail…gửi cho mình xem luôn nhe..nick yahoo của mình là [email protected].rất vui nếu nhận được những bài hát trong cd đo….happy smile
Bô’ thang nô? Nge gj0ng fim quá
Minh chua nghe bai nay bao giọ Ban gui cho minh nghe thu xem hay khong nhe. Email minh: [email protected].
hihi! chau doc bai a comment cung noi het ca da gà 🙂