I Love Ngoc Lan

Xin giúp đỡ

| Madelena_kimphung

Thưa quý bạn Ilovengoclan,

Trong tinh thần làm từ thiện của trang Web Ilovengoclan .Tôi xin phép được giới thiệu đến quý bạn một bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy . Tình trạng bệnh nhân như sau : 

 Chân trái bị cưa dưới gối 10cm , chân phải xương đùi dập nát

Cháu tên Khang 27 tuổi , con trai duy nhất của anh Trương văn Tiên và chị Nguyễn thị Bảy gia cảnh quá khó khăn, Mẹ làm ở Tiền Giang , Cha làm ở Bình Dương , cháu lái xe thuê .

Hiện nay cháu đã được cưa chân trái nhưng bị hoại tử xung quanh vết cưa, mới được cắt bỏ phần thịt hư hoại ,vì men gan quá cao nên bác sỹ chưa cưa thêm đến quá gối chân trái . Còn chân phải của cháu đang chờ mổ .

Cháu Khang nằm tại Lầu 5 phòng 3 khu chấn thương chỉnh hình ,Bệnh viện Chợ Rẫy.

DĐ (chị Bảy)   : 01 208 030 542    (Mẹ cháu Khang)

Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của quí bạn cho cháu Khang.

Trân trọng cảm ơn

Trương thị Kim Phụng (chỉ trùng họ với ba của Cháu Khang mà thôi)

 DĐ : 01 655 115 478 

( 160B Lê Lợi P3 Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh ,Việt Nam)

36 Comments

  1. PS chào mừng thành viên mới của ILNL.com. Có lẽ Maria Ngọc Lan dẫn đường cho bạn đến nhà này phải khổng?? Tôi nghĩ bạn đã gõ đúng cửa rồi đó. Xin hỏi, nếu gởi tiền về địa chỉ trên để nhờ bạn trao lại cho gia đình người bệnh có được không? Xn cám ơn bạn đã lo lắng cho cháu Khang và gia đình cháu . Thân mến, PS.

    Comment by Phan Sinh — 5/25/2011 @ 9:15 am
  2. Hiện tại ” Quỹ Từ Thiện Chương Trình Đêm Ngọc Lan 2010″ Vẫn còn số tiền gần 400 USD sau đợt phát quà cho ngừơi nghèo nhân dịp Tết vừa qua và Thangdo hiện đang giữ số tiền này.
    Nếu các anh chị không có ý kiến gì thì Thangdo xin được phép trích 1 triệu đồng từ quỹ này ra để gửi cho thân nhân của anh Khang được không ạ ?

    Rất mong nhận ý kiến phản hồi của các anh chị, nếu được thì 30/5 này Thangdo sẽ trực tiếp mang số tiền này đến mẹ anh Khang.

    Rất cảm ơn các anh chị.
    Thangdo

    Comment by Thangdo — 5/25/2011 @ 1:05 pm
  3. Chị Kim Phụng mến!
    Như đã trò chuyện với chị về việc dùng quĩ từ thiện đêm NL 2011(đấu giá bức tranh họa NL)giúp bệnh nhân Khang. Em đã thông báo cho những thành viên NL sẽ có cuộc gặp mặt tối mai bàn việc đi thăm và giúp đỡ, em sẽ liên lạc chị trong nay mai. Nếu được, chủ nhật này cùng nhau đi thăm

    Comment by thanngo — 5/25/2011 @ 9:30 pm
  4. Bạn thangdo và thanngo thân mến,

    V/v giúp đỡ cháu Khang, xin hai bạn l/lạc qua số đt 083 8413 770 hoặc 0169 6773 760( gặp Dung / Cường) để nhận phần đóng góp của Phan Sinh.
    PS nhờ các bạn chuyển dùm lời chúc Khang mau bình phục, và thăm hỏi gia đình cháu. Hy vọng gặp các bạn ỏ Sài Gòn ngày gần đây . PS

    Comment by Phan Sinh — 5/26/2011 @ 12:48 am
  5. Thưa các bạn ,
    Vô cùng cảm ơn các bạn đã mở rộng cửa đón tôi vào nhà.
    Tôi yêu tiếng hát NL đã rất lâu ,và đã khóc khi nghe tin cô mất ,
    Tôi rất hân hạnh và vô cùng hạnh phúc khi được cùng đến ngôi chung cùng yêu mến Ngọc Lan , tôi sanh ngày 04/04/1954 .
    Tôi đã luôn cầu nguyện đơn giản cho cô :
    Xin các bạn cùng tôi cầu nguyện ”
    JESUS MARIA GIUSE COM MẾN YÊU XIN THƯƠNG ĐẾN LINH HỒN MARIA CÙNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN.
    Cảm sự dẫn dắt Maria NL mà tôi đã được gặp quý bạn để cùng được yêu thương NL và cùng yêu thương mọi người chung quanh ta
    Thay mặt gia đình cháu Khang ,tôi xin phép được cảm ơn các bạn
    đã mở rộng lòng nhân ái để giúp đỡ gia đình cháu trong cơn hoạn nạn này.
    Một lần nữa Vô cùng cảm ơn anh Thanngo và anh Phansinh cùng các bạn trong ngôi nhà IloveNL.cọm
    Xin ơn tren phù hộ cho quý bạn và ngôi nhà của chúng ta mãi mãi bền vững và mãi mãi yêu thương nhau

    Comment by Trương thị Kim Phụng — 5/26/2011 @ 3:14 am
  6. Kính chào chú Phan Sinh!
    Thay mặt nhóm bạn NL tại SG và bệnh nhân Khang , xin gởi lời cám ơn tấm lòng của chú. Cháu và các thành viên khác sẽ liên hệ cô chú Dung\Cường thay chú làm việc đó.

    Comment by thanngo — 5/26/2011 @ 3:44 am
  7. Cường là cháu PS, trẻ như các bạn thôi. Chúc các bạn sức khoẻ và bền vững trong công tác từ thiện ở quê nhà, dưới ánh mắt và nụ cười thiên thần của Cô Ngọc Lan. Gởi lời thăm Kimquan, Myall, Quocanh,…và các fans của ILNL.com ở VN. Mến, PS.

    Comment by Phan Sinh — 5/26/2011 @ 4:02 am
  8. Chào bạn thangdo và thango,

    Xin vui lòng cho Cường biết số điện thoại để liên lạc nhằm chuyển sồ tiên của chú PS gửi tặng Khang.

    Cầu mong Khang mau qua cơn hoạn nan.

    Mến,
    Trông tin

    Comment by CD — 5/26/2011 @ 12:11 pm
  9. số của Thangdo : 097.674.0564 , nếu không gọi được , vui lòng để message, Thangdo sẽ liên lạc ngay sau khi kết thúc ca làm việc .
    Thân.
    ^^

    Comment by Thangdo — 5/26/2011 @ 6:23 pm
  10. -Nguyện xin cho anh Khang được bình an,cho tình thương yêu của mọi người nơi đây trãi rộng trên anh để anh sớm qua được nỗi đau.
    -Kimquan cảm ơn lời thăm hỏi của chú Phan Sinh, chúc chú bình an và sức khỏe!

    Comment by kimquan118 — 5/26/2011 @ 8:27 pm
  11. Bạn Thangdo, chúng tôi không ngờ số tiền 500 USD của Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan gởi về VN còn gần 400 USD. Chúng tôi đồng ý việc bạn trích ra 1 triệu VNĐ để giúp vào việc điều trị và thuốc men cho anh Khang.

    Sau khi trích số tiền 1 triệu để giúp anh Khang chúng tôi yêu cầu bạn dùng tất cả số tiền còn lại để giúp cho 1 trại trẻ em mồ côi tại Việt Nam, 1 trại tùy theo sự lựa chọn của các bạn tại Việt Nam. Đó là mục đích chính của Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan khi gởi 500 USD về Việt Nam.

    Cám ơn bạn Thangdo rất nhiều

    Comment by admin — 5/27/2011 @ 12:13 am
  12. Anh Phan Sinh ,Thangdo,Thanngo,bạn Cường
    Cùng tất cả quý bạn IloveNgocLan quí mến ,
    Tôi vô cùng cảm động khi thấy sự quan tâm giúp đỡ của quý bạn dành cho cháu Khang. Cầu xin ơn trên mang lại sự bình an cho Khang và gia đình cháu.
    Xin ơn trên luôn ban mọi sự lành ,may mắn đến cùng quý anh chị và quý bạn.
    Trân trọng cảm ơn
    M.KP

    Comment by Trương thị Kim Phụng — 5/27/2011 @ 6:02 am
  13. Mong mọi an lành đến bên anh

    Comment by minhkhue_8888 — 5/27/2011 @ 7:52 am
  14. Con đã nhận được lời hỏi thăm của chú rồi :). Chúc chú khỏe nhiều. Tình yêu Ngọc Lan của chú thật ít ai có.

    Comment by myall — 5/27/2011 @ 11:53 pm
  15. Cuộc sống nghiệt ngã thật , mình Vẫn còn maY mắn , còn giữ được đôi chân , Mong anh Vượt qua được thời điểm khó khăn nàY. Các fan NL dễ thương quá.

    Comment by binh_speed — 5/28/2011 @ 8:51 pm
  16. Các anh chị em rất quý mến,
    Tôi xin thay mặt gia đình cháu Khang, thân kính gửi lời trân trọng chân thành cảm ơn
    gia đình IloveNL đã cử đại diện(chị Xuân và anh Thanngo) đến bệnh viện thăm hỏi và ủy lạo
    số tiền 3.000.000 vnđ và 1.000.000 vnđ của mẹ tôi gửi qua danh nghĩa của IloveNL để tặng
    cháu Khang. Tổng cộng là : bốn triệu đồng
    Cầu xin Thượng đế ban mọi ơn lành cho cháu và gia đình.
    Kính chúc quý anh chị em luôn an khang và nhiều may mắn.
    Trân trọng cảm ơn.
    Kim Phụng

    Comment by Trương thị Kim Phụng — 5/29/2011 @ 12:47 pm
  17. Hôm qua CN ngày 29-5, chi xuanngo và thanngo TM cho đại gđ NL ghé thăm và tặng số tiền 3 triệu đồng trích từ quĩ từ thiện bán đấu giá bức tranh đêm NL 2011.
    Thêm vào đó, cô Kim Phụng có gởi kèm bao thơ tiền mẹ cô tặng cho Khang, nhờ chúng tôi trao hộ cho bệnh nhân.
    Xem ra tình cảnh gd họ khá khó khăn và đơn chiếc, tình trạng bệnh khá năng. Khi chúng tôi đến thăm hỏi, họ dường như xúc động lắm. Cầu mong cho Khang mau chóng lành bệnh.
    Nhận đây, chúng tôi cũng xin thay mặt ACE thương mến NL cảm tạ Cô Kim Phụng có lòng góp ủng hộ thêm cho quĩ NL số tiền 50 USD. Và tôi cũng vừa biết tin từ Mai Anh( 1một cựu fan NL ) có nhận được 2 triệu đồng góp thêm cho quĩ này từ chị Dung ở Úc châu( Chị là người tài trợ chiếc bánh kem trong buổi sinh nhật NL vừa qua ). Xin TM tất cả, ghi nhận và cám ơn hai chi.
    Hiện tại số tiền chúng tôi đang giữ sau khi trừ đi 3 triệu đồng tặng Khang là:
    5.700.000 VNĐ và 50 USD
    Sắp tới chúng tôi sẽ lấy thông tin những người cần sự giúp đỡ và tiếp tục làm CV này.
    Nếu ACE nào biết những trường hợp đáng thương thực sự cần giúp đỡ( vì số tiền không nhiều) hãy liên lạc theo email: [email protected], chúng tôi sẽ tổ chúc thăm và giúp đỡ.
    @ Chú PS: vì Thangdo đã nhận số tiền chú gởi qua A.Cường kết hợp với 1 triệu đồng Admin giúp Khang, nên Thắng sẽ đi thăm và đăng bài lên sau Chú nhé.
    Kèm theo đây là vài hình ảnh về bệnh nhân cũng như Cô Kim Phụng, quí vị click vào link sau: http://s1082.photobucket.com/albums/j361/thanngo/

    Comment by thanngo — 5/30/2011 @ 1:00 am
  18. Chiều nay, 30/5/2011, Thangdo cùng Minh Khuê đã đến thăm anh Khang tại Nhà Thương Chợ Rẫy cũng như gửi cho cô Bảy số tiền 2.200.000. Trong đó có : 1 triệu của chú Phan Sinh, 1 triệu từ quỹ từ thiện Đêm Ngọc Lan Nha Trang 2010 , 200.000 của cháu chú Phan Sinh. Cầu Chúa phù hộ cho anh , và cũng mong các anh chị em , nếu có thể hoặc quen biết giới thiệu những mạnh thường quân để giúp đỡ cho anh.

    P/S: Sau khi trích 1 Triệu gửi anh Khang và 575.000( hôm 23/4 Thắng đi công tác ngoài Nha Trang có ghé thăm nhóm trẻ mồ côi đã viếng thăm hồi Đêm Ngọc Lan tại Nha Trang và gửi nhóm 50 Kg gạo )
    Số tiền còn lại của Quỹ Từ Thiện Đêm Ngọc Lan tại Nha Trang 2010 là 300 USD + 1.700.000 VN .Thangdo hiện đang giữ số tiền này và sẽ sử dụng để giúp đỡ các anh chị em , những ngừơi có hoàn cảnh khó khăn hoặc để cho những chương trình từ thiện sắp tới như là Noel , Tết….
    Rất cảm ơn dự đóng góp của các anh chị.
    Thân
    Thangdo ( Thắng Đỗ )

    Comment by Thangdo — 5/30/2011 @ 1:43 pm
  19. Ch

    Comment by Trương thị Kim Phụng — 5/31/2011 @ 12:01 am
  20. Sao P không gửi bài được?

    Comment by Trương thị Kim Phụng — 5/31/2011 @ 12:19 am
  21. Gia đình Cháu Khang vô cùng Cảm ơn và tri ân quý ACE.Xin chân biết ơn.

    Comment by Trương thị Kim Phụng — 5/31/2011 @ 12:29 am
  22. Thưa các bạn máy của P bị error email nện chỉ viết từng lời ngắn ,mong các bạn thông cảm.

    Comment by Trương thị Kim Phụng — 5/31/2011 @ 12:30 am
  23. Chuyện đóng góp của P là chuyện nhỏ chút xíu. Xin các bạn đừng quan tâm. Chuyện của các bạn làm, mới là chuyện LỚN. Hy vọng sẽ được góp tay cùng quý bạn để cùng làm việc tốt cho mọi người .Cháu Khang chân thành tri ân Chú Phassinh , chị Xuân,anh Thanngo, anh Thanhdo ,chị Minh Khuê , anh Cường và cùng quý ACE nhà Ngọc Lan ,Cháu Khang vô cùng cảm ơn mọi người. KP

    Comment by Trương thị Kim Phụng — 5/31/2011 @ 12:38 am
  24. Xin lỗi ” Phassinh ” là PHANSINH” XIN THỨ LỖI vì sự cố máy bị virut.KP

    Comment by Trương thị Kim Phụng — 5/31/2011 @ 4:29 am
  25. Khong có chi dau, chị Phụng . Toi rat vui vì dã giúp duọc cháu Khang cùng với gia đình ILNL.com . Chúc Khang mau lành binh. Thân mến, PS .

    Comment by Phan Sinh — 5/31/2011 @ 8:09 am
  26. Rất vui và cảm động khi nghe các bạn làm các việc từ thiện trên và cảm ơn các bạn đã đại diện gia đình iloveNL để làm những việc này!

    Comment by TVH — 6/1/2011 @ 12:46 am
  27. That cam dong ve viec lam cua cac ban. iLoveNgocLan’s fan too.

    -Donny

    Comment by admin — 6/1/2011 @ 10:34 pm
  28. Các bạn fan ở SG thân mến,

    Theo như thông báo của anh thanngo về tình hình của em Khang và gia đình thì có lẽ khoản tiền giúp đỡ vừa rồi (tổng cộng 6t2) cũng không thấm vào đâu so với chi phí chữa trị, sinh hoạt đắt đỏ hiện nay, cho nên oldman hy vọng quỹ từ thiện ILNL nhận được thêm sự chia xẻ của các bạn để chúng ta sẽ quay trở lại thăm em Khang 1 lần nữa.

    Oldman xin được góp 300,000 VND, trong đó 2/3 là giúp em Khang và 1/3 góp vào quỹ chính.

    Comment by oldman — 6/2/2011 @ 5:32 am
  29. Thangdo nghĩ là với tình hình này, tốt nhất chúng ta , nếu có ai đó quen biết với các nhà báo như Tuổi Trẻ , VNExpress, Thanh Niên thì nhờ họ viết giùm 1 bài viết để đăng trên báo , đảm bảo vài ngày sau sẽ có rất nhiều nhà hảo tâm biết đến anh và đến để giúp đỡ anh. Vì số tiền điều trị cho anh rất lớn , có lẽ tới vài chục hay một trăm triệu thì chúng ta cũng khó lòng góp được mặc dù lòng rất muốn nên Thangdo nghĩ đây là điều tốt nhất để giúp đỡ cho anh.
    Thân
    Thangdo

    Comment by Thangdo — 6/2/2011 @ 6:55 am
  30. Vốn dĩ ngày 18/6 này lớp em đi chơi cắm trại ở Bình Dương mỗi người đóng 200.000đ nhưng mấy hôm nay đọc tin của anh Khang khiến em cũng có nhiều đắn đo lắm, nên em quyết định rút tên khỏi danh sách cắm trại, dùng số tiền đi chơi này ủng hộ một phần hi vọng của ít lòng nhiều, góp một bày tay vào quỹ nhân ái của fan Ngọc Lan cũng như thể hiện tình yêu đối với cô và tình tương thân tương ái. Em là sinh viên nên tiền bạc cũng eo hẹp lắm. Anh Thắng cho em số tài khoản VCB đi anh, em cũng xài VCB mai em chuyển cho anh!

    Comment by Happy-ghost — 6/2/2011 @ 9:54 am
  31. Cảm ơn Maria NL đã dẫn đưa Phụng đến với các bạn ,P rất cảm động trước tấm chân tình của nhà ILVNL chúng ta đã ưu ái lo lắng đóng góp cho cháu Khang.Ước gì gia đình Khang được đọc những lời lẽ yêu thương này, có bạn hy sinh đi chơi ,hoặc trong hoàn cảnh eo hẹp mà các bạn vẫn sẻ chia cuộc sống cùng cháu Khang.Rất cảm ơn các bạn ,vô cùng thương mến các bạn.Thân ái KP.

    Comment by Trương thị Kim Phụng — 6/2/2011 @ 12:26 pm
  32. Cam on y kien Dat nha.
    Thuc gui Dat 500,000 roi, nho Dat chuyen toi gd Khang dum. Cam on nhieu.

    Comment by quthuc — 6/3/2011 @ 12:40 am
  33. KÍNH GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN NHÓM TỪ THIỆN NGỌC LAN
    Kính gửi : Quí nhóm Từ Thiện Ngọc Lan.
    Tập thể Nghĩa tình Nguồn Sống-Chân phước Liêm xin kính gửi đến Quí nhóm Từ Thiện Ngọc Lan lời cảm ơn chân thành.
    Trân trọng.
    Thay mặt gia đình Cháu Khang
    (Nhóm Nguồn Sống–Chân Phước Liêm)

    Comment by Madelena_kimphung — 6/5/2011 @ 4:54 am
  34. Mái ấm cô nhi Thiên Bình, tại Thiên Bình-Tam Phước-Biên Hòa, Đồng Nai : hiện có rất nhiều em mồ côi,

    Mái ấm Thi Ân- Long Hải

    Các mái ấm trên rất khó khăn nếu QTTNL cần tìm nơi hỗ trợ thì có thể đến các mái ấm trên.
    cần biết thêm thông tin pls mail to : [email protected]
    tks

    Comment by Bi — 6/9/2011 @ 12:25 am
  35. Chi Kim Phụng thân mến,

    Đã hơn một tháng trôi qua, tôi nhớ đến em Khang, không biết tình trạng sức khỏe của em thế nào, có tiến triển tốt đẹp không, xin chị cho biết. Xin cám ơn chị, và xin gởi những lời cầu chúc chân thành đến Khang, mong em mau lành binh. PS.

    Comment by Phan Sinh — 6/29/2011 @ 6:21 am
  36. Trọng kính Anh Phan Sinh và quý anh chị em rất quí mến ,
    Xin vô cùng cảm ơn anh và tất cả ACE , trong thời gian qua đã thương mến giúp đỡ cho cháu khang. Đến ngày hôm nay , thì cháu Khang đang dần bình phục(theo lời mẹ cháu nói )bệnh viện đã cho về nhà tịnh dưỡng ,chân bên phải được sắp xương và gắn cây inox bảo vệ bên ngoài . Hiện cháu Khang và mẹ cháu đang tá túc tại nhà người Cô ruột ở Gò Vấp để tiện việc tái khám. Gia đình cháu Khang xin vô công TRI ÂN tình thương mến của gia đình Ngọc Lan chúng ta ,và gửi lời kính chúc toàn thể ACE luôn an khang và được ơn trên phù hộ mọi điều may mắn. Rất trân quí. Kim Phụng

    Comment by Trương thị Kim Phụng — 7/2/2011 @ 12:24 pm