Bài viết của bạn thật là hay, lời văn thật là nhẹ nhàng và sâu lắng, bởi tình yêu bạn giành cho gia đình, giành cho chị Ngọc Lan cũng sâu lắng như vậy. Mình cũng vậy, xa gia đình, người thân, bạn bè…một mình ở giữa cái xứ lạnh Paris, thì nỗi buồn dâng trào trong những ngày tết và mình cũng tìm đến những ca khúc của Ngọc Lan. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại…đúng thật, nghe chị hát xong thì lòng mình lại hân hoan thêm…
Bạn không phải là con chiên, nhưng bạn lại luôn tìm đến bên chúa để tâm tình với ngài, thật phúc thay! Chỉ cần bạn trò chuyện với ngài bằng tiếng việt thôi, ngài sẽ lắng nghe và thấu hiểu bạn.
Hình như là bạn đang ở trên đất pháp, chỉ là đoán thôi nhé. Nhưng dù bạn đang ở đâu thì mình luôn cầu chúc cho bạn luôn luôn mạnh khẻo, học tập và làm việc đạt kết quả cao. Hy vọng bạn tìm được niềm vui nơi chúa Giê Su.
Bonne Annee.
Cám ơn hatbui_bk đã chia sẻ. Cho phép em được gọi bằng chị hay anh nhé, vì em nghĩ hatbui_bk lớn tuổi hơn em, em chỉ mới sinh năm 90 thôi. Em cũng hiện đang học tập ở Pháp, nhưng em không ở Paris mà ở Poitiers, vùng Poitou Charentes , chỗ em cách Paris cũng khoảng gần 200km. Trên đây em biết được chị Minh Trang cũng ở Pháp, nói biết vậy thôi chứ em cũng chưa có dịp trò chuyện với chị MT bao giờ, nay biết thêm chị (anh) nữa thì hay quá. Ở thành phố em ở buồn lắm, chỉ toàn là sinh viên và người già, đi học rồi về nhà rồi đi làm thêm, chỉ có vậy thôi, cho nên cứ hễ có thời gian là em nghe nhạc của cô Ngọc Lan. Nghe riết rồi ghiền, rồi thấm vào máu luôn, giờ kêu em bỏ cơm bỏ cháo cũng được chứ kêu em bỏ nhạc Ngọc Lan chắc là không sống nổi, pas possible !! Nhân dịp này em chúc chị (anh) và gia đình năm mới vui vẻ . Biết đâu một ngày mình gặp nhau tại Paris thì sao. Bonne annee, bonne chance
hi,
uhm, Mình nhiều tuổi hơn bạn, Xman cent pour cent :D.
Khi nào ghé qua Paris thì allo cho mình.
bonne soiree.