Và chị ko nghĩ cô Lan sẽ vui khi em nói “Ngọc Lan ơi, chờ con cô nhé!” đâu!
Mến!
Chị cũng đã có lúc rất giống Vicki,…
Chị banh_u thân,
Chắc chị đã hiểu lầm ý em, không phải em muốn đi theo Ngọc Lan đâu, ý em ‘’chờ con cô nhé’’ ở đây là chờ em làm những điều đã nói ở trên cho Ngọc Lan…Làm sao mà em đi sớm được, em còn nhiều thứ phải làm lắm, em vẫn chưa gặp được Ngọc Lan của em ở HB mà 🙂 cám ơn chị đã chia sẻ nhé
Hi, chị đúng là thiển cận mà, suy nghĩ u ám quá!
Chiều nay chị xem clip “Anh là tất cả” của Ngọc Lan mà ước gì mình được ở trong những khuôn hình ấy như cô! Hi!
Vic mến!
Em yêu Ngọc Lan nhiều quá, sợ không hạnh phúc trong tình duyên! Cái tên Vickynguyen đã gắn liền với Ngọc Lan rồi. Ở đâu cũng thấy em nói về Ngọc Lan. Chỉ sợ trong mắt em chỉ có Ngọc Lan mà không còn chổ cho anh chàng nào nữa? Phải không nhi?
chị Socola_Tran mến, có khi người em yêu lại yêu Ngọc Lan nhiều hơn yêu cả em:)
em từng ước mình dc sinh ra sớm hơn, biết đến tiếng hát của cô sớm hơn 🙂
ngày em 10 tuổi thì cô đã qua đời. ngày em biết nghe nhạc cô thì cô đã không còn rồi.
nhưng chị Vic ơi, em thấy thế này. Người ta nói ông trời cho con người ta thứ này nhưng rồi lại lấy đi thứ khác. Nhưng ông làm vậy có thể có ý chăng? Chúng ta sẽ không nhìn thấy 1 Ngọc Lan từng ngày già nua theo năm tháng, mà vẫn mãi là Ngọc Lan xinh đẹp, giọng hát cao vút, và sự ra đi sớm như thế càng làm cô ở mãi trong lòng người hâm mộ…
ôi em lan man quá, không biết mọi người có hiểu em nói j ko 🙂
Em rất yêu mến cô Ngọc Lan. Nhiều lúc nghe những ca khúc do cô hát, e thấy tâm trạng và hình ảnh mình ở trong đó. E đã theo dõi những thông tin trên trang web này cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên e tham gia comment. Rất vui đc làm quen với các anh chị!!! Mong rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt. Vì e ở bên ngoài có ít bạn nên những khi buồn thì ko biết phải nói cùng ai cả. Mong tất cả các anh chị sẽ coi e như 1 thành viên trong mái nhà chung này để e có thể tâm sự với mọi người.
Tình cờ hôm nay Trang mới thấy comment này của Quyên.
Chào mừng Quyên đến với trang web này. Các bạn nơi đây ai cũng đều dễ mến lắm; vì thế Quyên hãy cứ mạnh dạn vào trao đổi với mọi người cho vui nhé.