Cũng hơi mắc cười khi nhận thùng hàng này, vì bên UFO (vận chuyển) gọi điện thông báo có kiện hàng ở Mỹ gửi về, MK cứ thắc mắc là ai gửi nhưng bụng dạ vẫn hi vọng là Ta Say, hỏi lại họ thì họ nói người tên là H.N, Khuê lại càng ái ngại vì chẳng quen biết ai tên đó. Khi người ta đến giao thì Khuê không dám khui ra vì sợ (tại vì dạo này ở VN có nhiều vụ gửi quà bí danh nhưng toàn là thuốc nổ!!! hơn nữa thúng hàng lại chẳng có con dấu của bưu điện gì hết!), cứ ngồi chồm hổm trên ghế, lấy cái cây dài dài khèo ra, qua chút xíu khe hở thì thấy hình Ngọc Lan trong Ta Say, mừng quá trời đất!
Minh Khuê có hẹn với các bạn ngày mai sẽ giao đủ cho tất cả mọi người.
Anyway,
Cảm ơn admin nhiều lắm! Các anh chắc là cũng mệt với việc tìm đĩa, rồi tìm công ty vận chuyển.
Minh Khuê tin là có bàn tay của Ngọc Lan vì trước đó 2 hôm, nằm ngủ Khuê có mơ nhận được thùng hàng của bạn gửi về mà bên trong toàn đĩa nhạc Ngọc Lan và mấy cuốn tiểu thuyết có hình bìa toàn Ngọc Lan.
Chắc Admin muốn làm Minh Khuê ngạc nhiên đó mà. Hay là gửi gấp quá không kịp nhắn tin? Làm Minh Khuê một phen hú vía hả. May mà không sợ quá quăng luôn không thèm mở đó chứ. Bây giờ rốt cuộc CDs cũng về tới VN an toàn là mừng rồi. Cảm ơn Admin nhiều vì đã vất vả trong vụ gửi CD này. Chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ và bình an.
Nghe Admin gọi là mạnh thường quân mà Thảo phát hoảng, làm chân tay càng run, càng yếu thêm,
Trước tiên là cám ơn Minh Khuê đã xả thân vì đại nghĩa. Ăn cơm nhà mà vác ngà voi Ngọc Lan.
Sau là hoan hô Angel một phát vì dù bay bổng nơi nào vẫn không quên mái nhà xưa Ngọc Lan.
…làm mình cũng “ái ngại ái nị” quá. Suốt cả năm toàn lo chuyện tư, bỏ bê chuyện công.
Phải nói là kỳ này Ngọc Lan “ra tay hành động” rồi, còn nghi ngờ gì nữa. Cảm ơn Minh Khuê đã nhiệt tình làm việc nghĩa, vì nàng. Để rồi, mọi người vẫn mãi nghĩ đến Ngọc Lan, dù ở nơi đâu đi chăng nữa.
Là việc nên làm thôi các anh chị, chúc các anh chị và gia đình một năm mới sức khỏe và nhiều niềm vui!